Marc Yu được mệnh danh là “tiểu Mozart” bởi cậu bé cũng bắt đầu trình diễn piano và cello tại các buổi hòa nhạc khi mới 6 tuổi.
(TT&VH) - Marc Yu được mệnh danh là “tiểu Mozart” bởi cậu bé cũng bắt đầu trình diễn piano và cello tại các buổi hòa nhạc khi mới 6 tuổi – cùng tuổi khi Mozart thực hiện màn trình diễn đầu tiên vào năm 1762. Tối hôm qua (31/8), cậu bé 9 tuổi này lần đầu tiên xuất hiện tại Royal Albert Hall (Thính phòng Hoàng gia Albert, viết tắt (RAH) nổi tiếng ở London (Anh) và trở thành nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất trình diễn tại “thánh đường âm nhạc” 114 năm tuổi này.

Trong đêm diễn này, Marc trình diễn bản Fantasia cung Pha thứ của Schubert cùng nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Trung Quốc Lang Lang. "Lang Lang luôn là thần tượng của em. Anh ấy chơi nhạc tuyệt vời và còn có khả năng kết nối khán giả với âm nhạc”.
Marc, sinh 5/1/1999, làm quen với cây đàn dương cầm từ năm 2 tuổi khi tới dự sinh nhật một người bạn. Khi các bạn hát bài Mary Had a Little Lamb, Marc đã chơi đúng giai điệu của ca khúc chỉ bằng hai ngón tay gõ vào phím đàn piano. “Hiện tượng” đó đã khiến người mẹ gốc Hoa của Marc hết sức kinh ngạc vì đó là lần đầu tiên cậu bé ngồi bên cây đàn. Sáu tháng sau, Marc đã trình diễn độc tấu trước công chúng lần đầu tiên với nhạc phẩm của Beethoven. Khi lên 3 tuổi, cậu bé đã thể hiện tài năng âm nhạc rõ rệt và đoạt nhiều giải thưởng piano quốc gia. Đến 4 tuổi thì Marc chơi cả đàn cello.
Năm Marc 5 tuổi, khi nghe cậu bé chơi đàn, Jeffrey Bernstein, Giám đốc Nghệ thuật Đại học Occidental và trợ lý nhạc trưởng dàn giao hưởng Pasadena, phải thốt lên: “Thật là đáng kinh ngạc! Tôi chưa bao giờ thấy đứa bé nào ở lứa tuổi của Marc mà chơi dương cầm đến mức hoàn hảo như thế. Có rất nhiều sinh viên âm nhạc cũng không có kỹ năng trình diễn tốt bằng Marc. Cậu bé sẽ là một nghệ sĩ dương cầm lỗi lạc”.
Là con “độc đinh” trong gia đình, Marc biết ơn người mẹ 34 tuổi đã nuôi dưỡng tài năng của cậu khi thường xuyên bật đĩa CD nhạc Beethoven cho cậu nghe khi Marc mới lọt lòng và giờ thì mẹ cậu đảm nhiệm cả vai trò gia sư, nhà quản lý kiêm “bạn” đồng hành mỗi khi cậu lưu diễn. “Ngay từ khi mang bầu tôi chưa bao giờ kỳ vọng Marc sẽ là một thần đồng. Tôi bật nhạc cho Marc nghe trước khi cháu lọt lòng vì tôi hy vọng như vậy sẽ giúp phát triển được tình yêu âm nhạc trong cháu. Tôi không phải là một chuyên gia nhưng tôi tin rằng Marc được như vậy là do bồi dưỡng nhiều hơn là thiên bẩm, vì vậy không nên khuyến khích trẻ em rằng, chúng được sinh ra với tài năng có sẵn. Trở thành một bậc thày không dễ dàng gì bởi được như vậy phải khổ luyện rất nhiều, phải tận tâm và hy sinh nữa”, mẹ Marc nói.

Marc hiện vẫn học tập tại nhà với sự hướng dẫn của mẹ và một gia sư, như vậy để cậu có thể linh hoạt hơn trong các kế hoạch trình diễn và du diễn. Marc còn đang học khoa sáng tác tại Nhạc viện Colburn ở Los Angeles và còn trở về Trung Quốc để học tại Nhạc viện Thượng Hải. Cậu tâm sự: “Em thích chơi nhạc vì âm nhạc mang lại nhiều cảm xúc khác nhau, buồn, phấn khích, hạnh phúc… Em thích chơi các bản nhạc khó, cả những tác phẩm mà thày giáo của em cũng thấy khó chơi".
Một số thần đồng âm nhạc khác trên thế giới:
* Yehudi Menuhin: Nghệ sĩ vĩ cầm người Mỹ này đã qua đời hồi năm 1999 ở tuổi 82. Ông là một thần đồng âm nhạc và trở thành một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Năm 7 tuổi, Menuhin trình diễn ở San Francisco và đến năm 13 tuổi đã có mặt trên các sân khấu ở London, Paris và Berlin. Albert Einstein đã nói như thế này sau khi nghe Menuhin trình diễn: "Giờ tôi mới biết có Chúa trên thiên đường".
* Jacqueline du Pré: Nghệ sĩ cello người Anh này qua đời hồi năm 1987 vì bệnh sơ cứng khi mới 42 tuổi. Bà là một trong những nghệ sĩ cello vĩ đại nhất. 4 tuổi, du Pré đã nghe một nhạc phẩm chơi bằng cello trên đài phát thanh và đòi mẹ cũng được như vậy. Thế là nghệ sĩ có những bài học nhạc đầu tiên từ mẹ mình trước khi theo học tại trường Violoncello London vào năm 5 tuổi.
* Daniel Barenboim: Nghệ sĩdương cầm kiêm nhạc trưởng Israel này bắt đầu học nhạc cùng mẹ khi mới 5 tuổi và tiếp tục học với cha Enrique, người là thày giáo duy nhất của ông. Năm 1950, khi 7 tuổi ông đã có chương trình hòa nhạc chính thức đầu tiên ở Buenos Aires.
* Lang Lang: Nghệ sĩ dương cầm 26 tuổi này được “đối xử” như một ngôi sao nhạc rock ở quê hương Trung Quốc của mình. Anh bắt đầu học nhạc khi lên 3 tuổi và chỉ 2 năm sau đã đoạt giải trong cuộc thi piano Thẩm Dương.
Lương Tuấn Vĩ