thethaovanhoa.vn

V-League 2008: Đôi mươi!

01/09/2008 15:13 GMT+7

Tuổi đôi mươi là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Cầu thủ ở ta, cái quãng tuổi ấy thực ra là khoảng thời gian còn quá nhiều thứ cần phải hoàn thiện mình.

(TT&VH) - Tuổi đôi mươi là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Cầu thủ ở ta, cái quãng tuổi ấy thực ra là khoảng thời gian còn quá nhiều thứ cần phải hoàn thiện mình.

Thấm thoắt thế mà VCK U21 đã bước vào tuổi 12. Đây cũng là những ngày mà rất nhiều cầu thủ tuổi đôi mươi khắp cả nước nhịp tim lao xao, chờ ngày được xung trận.

Ngoài những cái tên đã được biết đến, đã được lên đội 1, thậm chí các đội tuyển QG, hẳn cầu thủ trẻ nào chưa có diễm phúc đó, đều nuôi khát khao làm được cái gì đó, để ghim được hình ảnh của mình vào não bộ dư luận.
 
Rất nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ giải U21

Điều đó đồng nghĩa với suất vé lên chơi bóng đá đỉnh cao dễ dàng hơn. Tương lai nhiều khi mở ra cho một số phận, chỉ mươi mấy ngày ngắn ngủi trong tháng 8 này. Đấy là chuyện có thật, đã xảy ra sau những VCK trước.

Bóng đá nước nhà đang lạm phát khủng khiếp, về phí chuyển nhượng và lương, thưởng. Đấy là hậu quả việc lâu nay công tác đào tạo trẻ không được chú trọng, cùng sự bất lực trong việc kiểm soát cơn bão giá chuyển nhượng, ở mọi cấp trong hoạt động bóng đá.

12 năm tổ chức, cùng 8 năm bóng đá khoác áo chuyên nghiệp, đời sống cũng như giá trị của cầu thủ (nhất là tài năng trẻ) đã có bước tiến khá dài. Những Phương Nam, Thành Thông, Ngọc Thọ, Tiến Anh, Mạnh Dũng, Bảo Khanh... ngày ấy có nằm mơ cũng không nghĩ ra cảnh một cầu thủ của bất cứ CLB nào đó, nếu VCK U21 lần này lấy được “số má”, con số chuyển nhượng phải 8 số 0 mới “sờ” được họ. Trong hệ thống thi đấu thì giải U21 dù ngắn ngủi nhưng là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ đánh bóng thương hiệu của mình. Họ cũng thừa hiểu trên sân, rất nhiều con mắt đang soi và sẵn sàng đổ tiền để rước về.

Tuổi đôi mươi bây giờ giá trị là thế nên động lực để họ đến với bóng đá mang tính thực dụng hơn trước. Đấy là thực tế phải chấp nhận, và có thể mừng khi những đàm tiếu kiểu dân “quần đùi áo số” không còn tồn tại với ý nghĩa kém thanh tao.

Tài năng tuổi đôi mươi đang lên hương, xã hội đã ghi nhận. Chỉ có điều, cần giúp họ biết cách ứng xử với đồng tiền và hành động một cách tương xứng với đồng tiền được nhận.

Rất tiếc, không ít ngôi sao tuổi đôi mươi bị rơi rụng, hoặc tự đánh mất mình vì ứng xử thiếu chuyên nghiệp. Gần đây nhất, như Hữu Phước có mặt trong đội hình vô địch năm ngoái cùng Khánh Hoà, một mùa qua đã trở chứng để rồi bị kỷ luật trường kỳ.

Như hậu vệ Đình Đồng, đang bị TCDK.SLNA loại khỏi đội, cơ hội đá bóng khép lại vì phía chủ quản làm dữ và rất... hận!

Nhìn những khoảnh khắc được tự do của Quốc Vượng đăng trên các báo trong mấy ngày qua, hẳn Vượng đã hối hận thực sự, tiếc nuối cho quãng đôi mươi rất đẹp của mình trước năm 2005. Cũng như Quyến, Vượng đã từng có rất nhiều tiền nhờ tài đá bóng, rốt cuộc đến giờ phút này tiêu tan cả. Ngay cả căn nhà của anh cũng quá đỗi bình thường, nếu không muốn nói rất “hoàn cảnh”. Cái gì cũng có giá của nó!

Ngày hội U21 sắp diễn ra rồi. Hy vọng, sẽ có thêm nhiều cái tên được xác lập. Chắc chắn sẽ có, bởi như năm ngoái từ Nha Trang trở về, một thế hệ trưởng thành từ giải U21 đã tạo nên cơn gió mới ở V-League cũng như hạng Nhất.

Nhưng mong muốn nhất là những cái tên ấy phải tồn tại được với thời gian và thử thách khốc liệt của bóng đá chuyên nghiệp.

Ngọc Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN