thethaovanhoa.vn

Giọng tenor "vàng" Jose Carreras: “Tôi mắc nhiều sai lầm”

31/08/2008 11:44 GMT+7

Bình thường giọng tenor vàng Tây Ban Nha Jose Carreras là người ít nói. Nhưng mới đây lần đầu tiên ông đã bộc bạch về cuộc sống tình yêu “quanh co” của mình.

(TT&VH) - Bình thường giọng tenor vàng Tây Ban Nha Jose Carreras là người ít nói. Nhưng mới đây lần đầu tiên ngôi sao opera nổi tiếng thế giới này đã bộc bạch về cuộc sống tình yêu “quanh co” của mình.

Giống như hầu hết các giọng ca tenor khác, Jose Carreras, sinh ngày 5/12/1946 tại Barcelona (Tây Ban Nha), tạo cho mình một hình ảnh là người có tâm hồn lãng mạn. Trên sân khấu, giọng ca của ông bay vút lên mỗi khi thể hiện những lời ca tình ái. Tuy nhiên, ở ngoài đời Jose nổi tiếng là người kín đáo về cuộc sống tình cảm của mình.
 
Jose Carreras và Juta, vợ ông

Cách đây 2 năm, Jose kết hôn lần thứ 2 nhưng được tổ chức một cách kín đáo. Cô dâu của ông là Jutta Jager, kém ông 14 tuổi, nguyên là một nữ tiếp viên hàng không người Australia và họ đã “cặp kè” với nhau cách đây hơn 20 năm khi ông còn đang sống với người vợ đầu – bà Mercedes - mẹ của hai đứa con ông là Alberto và Julia.

Hồi ấy Jutta Jager còn rất trẻ và rất yêu ông. Khi Jose đột nhiên bị bạch cầu đang ngấp nghé gần đến cái chết, cô tận tình túc trực bên giường bệnh của ông, để cùng với… vợ công chăm sóc ông. Khi Jose bình phục, vợ ông nhận thấy ở đâu cũng thấy bóng dáng của Jutta nên cuối cùng bà đã ly hôn vào năm 1992.

Trên sân khấu, nói chung các giọng ca tenor thường đau khổ tột độ khi tình yêu không gặp suôn sẻ. Nhưng Jose lại không phải là người như vậy. Người ta tưởng rằng sau khi ly dị vợ, ông sẽ cưới Jutta. Nhưng không, ông đã chần chừ. Vì thế chỉ sau một năm người tình đã rời xa ông và kết hôn với một doanh nhân Australia.

Rồi duyên phận thế nào lại khiến họ gặp nhau sau nhiều năm. Khi gặp mặt họ thừa nhận sự điên rồ của mình và cả hai đều thổ lộ rằng tình yêu trong họ chưa hề phai tàn. “Qua thời gian bạn mới ngộ ra được nhiều điều. Đam mê là tố chất vô cùng quan trọng, nhưng làm sao để hòa đồng được cả trái tim và lý trí lại càng quan trọng. Tôi là người ích kỷ nên đã mắc nhiều sai lầm trong cả cuộc sống riêng tư và công việc. Chúng tôi không hề gặp nhau trong nhiều năm, nhưng khi gặp lại trong những tình huống hoàn toàn khác ở Vienna (Áo) cả hai nhận thấy thực sự muốn sống bên nhau. Đó là năm 2004, lúc đó cả hai chúng tôi đều là những người tự do và Jutta thì đã có 3 đứa con đáng yêu”, Jose bộc bạch. Vậy là sau hơn 20 năm, cuối cùng họ mới đến được với nhau bằng một lễ kết hôn hồi năm 2006. Khi ấy Jose đã 59 tuổi, còn Jutta đã 45 tuổi.

Giờ thì thỉnh thoảng Jutta vẫn “tháp tùng” ông khi lưu diễn. Jose nói rằng ông vẫn cảm thấy cô đơn khi cứ liên tục phải xách vali di chuyển hết từ khách sạn này tới khách sạn khác mỗi khi lưu diễn. Ông nhớ những buổi hòa nhạc của 3 giọng ca tenor (gồm có Jose, Luciano Pavarotti và Placido Domingo). Ông nhớ người bạn Pavarotti – đã qua đời cách đây một năm vì bệnh ung thư tuyến tụy. “Pavarotti cực kỳ vui tính. Ông ấy thường pha trò cho chúng tôi bằng việc đổi ca từ trong các khúc aria. Chúng tôi còn chơi poker với nhau nữa. Luciano nấu nướng cũng tuyệt vời lắm”, Jose nhớ lại.
 
Ba giọng tenor vàng lừng danh thế giới (từ trái qua): Placido Domingo,
Luciano Pavarotti và Jose Carreras (ngồi trên ghế).
 
Trong số các giọng ca tenor, Jose nổi tiếng là người thông minh. Josep là tên thật của ông, nhưng ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, giọng ca tenor này đã được yêu cầu sở dụng nghệ danh Jose. Năm nay 61 tuổi, nhưng ông vẫn thực hiện đều đặn 50 buổi hòa nhạc một năm. Nhiều người nói rằng Jose Carreras nên rời sân khấu trước khi âm sắc nổi tiếng của ông mờ nhạt đi, nhưng Jose không nghe. “Tôi hy vọng mình vẫn có thể đứng trên sân khấu 4-5 năm nữa. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu tôi vẫn có cảm xúc mãnh liệt. Thành thực mà nói không có gì trong cuộc đời đem lại cho tôi cảm xúc thăng hoa như công việc đã đem lại cho tôi”, Jose giãi bày.
 
Lương Tuấn Vĩ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN