thethaovanhoa.vn

Phục vụ bàn để... ngực trần!

31/08/2008 01:00 GMT+7

Tôi đã thử thuê một cô phục vụ bàn để ngực trần - ông chủ một quán bar nói - Đó là một kiểu thông điệp ngầm tôi gửi tới các khách hàng.

 Tôi đã thử thuê một cô phục vụ bàn để ngực trần - ông chủ một quán bar nói - Đó là một kiểu thông điệp ngầm tôi gửi tới các khách hàng. Tác dụng thật kỳ lạ: Cứ mười người thì một người khi trông thấy cô ta liền không gọi rượu bia nữa, mà gọi sữa để uống. Bù lại, cứ mười người thì chín người sau khi hau háu nhìn cô ta liền gọi: “Một whisky, ly đúp”.
 
 
Uống vì buồn chán
Đàn ông chỉ uống rượu bia trong ba trường hợp:
- Khi đau khổ thì uống vì đau khổ.
- Khi sung sướng thì uống vì sung sướng.
- Còn khi mọi chuyện bình thường thì uống vì buồn chán.
 
Tự sát không xong
 
 Vợ bảo chồng:
- Đồ nát rượu! Nếu tôi ở trong tình trạng lúc nào cũng say mèm như anh, tôi sẽ tự bắn một phát súng vào đầu cho xong!
- Em yêu - chồng lè nhè đáp - Nếu em ở trong tình trạng như anh bây giờ, chắc chắn em sẽ bắn tr-tr-ượt...
 
Thèm rượu
 
 Ở một nơi có luật cấm rượu, hai người từ xa đến gặp một người dân địa phương trên phố liền hỏi:
- Chúng tôi có thể tới đâu để uống một chút gì đó?
- Ở thành phố này, rượu whisky được dùng để chữa các vết rắn cắn - người dân địa phương đáp - Tại đây chỉ có mỗi một con rắn, nên các ông vào xếp hàng nhanh lên, chừng nào nó còn chưa mệt.
 
Sợ vợ
 
Một anh chàng hay la cà quán bar kể:
- Sau ba vại bia, tớ quên hẳn các vấn đề rắc rối trên thế giới. Sau sáu vại, tớ không nghĩ đến chuyện phê phán xã hội nữa. Nhưng phải sau mười vại bia tớ mới quên được rằng tớ đã có vợ và vợ tớ đang chờ ở nhà để xỉ vả tớ là đồ nghiện ngập.
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN