Trong giấc mơ của các người đẹp tối 31/8 ở Hội An là ánh hào quang của chiếc vương miện lộng lẫy. Thế nhưng, họ đã thấm thía được những vất vả của 13 ngày “thi đấu” nhan sắc.
(TT&VH Online) - Ngày hôm nay, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2008 sẽ được trao cho một trong số 30 người đẹp đang thi tài tại thành phố Hội An. Trong giấc mơ của các cô gái trẻ bây giờ là ánh hào quang của chiếc vương miện lộng lẫy, biểu tượng cho đỉnh cao của nhan sắc và cả trí tuệ. Thế nhưng dù nắm được chiếc vương miện trong tay hay không, thì chính họ, hơn ai hết đều đã thấm thía được những vất vả của 13 ngày “thi đấu” nhan sắc.
![]() Tập luyện trong ánh nắng chói chang của mùa hè |
Phóng viên hào hứng vào cuộc
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 với 20 năm tồn tại và phát triển từ cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong được đông đảo công chúng yêu mến và đánh giá là cuộc thi có tầm cỡ và uy tín nhất Việt Nam. Cuộc thi nhận được không chỉ sự quan tâm của công chúng mà còn thu hút và khiến giới truyền thông cũng “tự nguyện” lặn lội từ Hà Nội và TP.HCM đến Hội An tác nghiệp đưa tin về cuộc thi.
Trong số hàng chục các phóng viên báo đài đang tác nghiệp tại Hội An thì có khá nhiều các phóng viên đã tự bỏ tiền túi của mình hoặc “xin” tòa soạn cho phép tới Hội An để đồng hành và đưa tin về cuộc thi. Số còn lại thì được BTC cuộc thi mời tham gia và có hỗ trợ phần nào về kinh phí. Niềm hăng say nghề nghiệp cộng với sự mới mẻ khi lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức bên dòng sông Hoài đã khiến một nữ phóng viên của một tờ báo tại Hà Nội “vượt” lệnh sếp, để có mặt tại cuộc thi ngay trong những ngày đầu tiên cuộc thi diễn ra.
Nắng nóng miền Trung cùng với việc nơi ở của các thí sinh cách khá xa với các địa điểm tập luyện và thi thố khiến cho việc di chuyển của cánh phóng viên khá khó khăn khi tác nghiệp. Nhớ ngày các người đẹp tham dự phần thi Hoa hậu thân thiện, BTC cùng thí sinh phải khởi hành từ 6h sáng, có phóng viên còn chọn giải pháp ở khách sạn ngủ, đến chiều tối thì xin đồng nghiệp ảnh và hỏi qua loa mấy câu tình hình trong ngày diễn ra như thế nào rồi viết bài. Một số phóng viên thì cố gắng chạy theo các thí sinh vào buổi sáng, nhưng đến buổi chiều cũng mệt quá nên đành về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức…Một phóng viên của trang tin điện tử tâm sự “Đấy là mình chỉ lo chạy theo thí sinh và viết bài thôi. Chứ các người đẹp còn phải thức khuya dậy sớm để lo trang điểm, chuẩn bị trang phục nữa kìa. Mà ra nắng vẫn phải tươi như hoa trước ống kính của các phóng viên ảnh”.
* “Phải công nhận là các người đẹp khỏe thật””
Đó là câu nói của không ít phóng viên trao đổi với nhau trong quá trình tác nghiệp. Dậy từ 2-3h sáng, lo trang điểm, làm tóc, 5h sáng có mặt để tập trung, nhiều người đẹp thậm chí còn không kịp ăn sáng. Ăn thì sợ trôi mất son, nên đói thì cũng phải cố. Vậy là báo giới liên tiếp đưa thông tin về các trường hợp người đẹp ngất, té xỉu, choáng váng vì say nắng, vì mệt, vì… Ngày đầu tiên, Phan Thị Diễm Châu (SBD 051) say nắng và té xỉu ngay khi chưa kịp hoàn thành cảnh quanh đầu tiên phần thi Hoa hậu Ảnh tại Chùa Cầu, Hội An. Ngày thứ hai là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SBD 189) và Phan Hoàng Minh Thư (SBD 964) thay nhau xỉu vì say nắng và thiếu ngủ. Nguyễn Hồng Nhung (SBD 063) thì ngủ quên nên đến muộn trong buổi ghi hình Hoa hậu Biển. Nguyên nhân cũng vì mệt và ngủ không đủ giấc. Cũng hôm đó, Lý Hồng Nhung (SBD 234) đã không có mặt vào buổi sáng bởi cô ngất xỉu trong phòng nghỉ, chỉ đến khi những người bạn cùng phòng quay về mới phát hiện ra. Những trường hợp ốm đau lặt vặt nhưng vẫn cố sức tham gia cuộc thi như Nguyễn Thu Quỳnh (SBD 008) hay Nguyễn Thị Chúc Anh (SBD 003) thì nhiều vô kể.
Mới đây, trong tối buổi tập đầu tiên tại sân khấu CK Hoa hậu Việt Nam 2008 trên Sông Hoài, Lê Hoàng Bảo Ngọc (SBD 067) cũng đã phải xin phép BTC cho nghỉ vì ốm.
Mất sức với một lịch trình hoạt động dày đặc và bắt đầu từ sáng sớm là “chuyện thường ngày ở huyện” ở các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp Phan Thị Diễm Châu (SBD 051) cho biết cô đã sụt mất 2kg chỉ trong vài ngày khi tham dự cuộc thi. Đương kim hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy nhớ lại kỳ thi năm đó chính cô cũng đã sụt đến 7kg (từ 60kg ở ngày đầu tiên và khi đăng quang chỉ còn 53kg). Tuy nhiên, Mai Phương Thúy cũng tâm sự “Sự rèn luyện vất vả của cuộc thi đã khiến cho Thúy có thêm sự mạnh mẽ và sức chịu đựng dẻo dai. Trên thực tế, những vất vả đó chẳng thấm tháp gì khi bạn bắt đầu cuộc sống của một đương kim hoa hậu với một lịch trình hoạt động xã hội dày đặc. Rèn luyện để có sức khỏe tốt và làm được nhiều việc có ích cho xã hội cũng là một yếu tố quan trọng đối với một Hoa hậu”. Như vậy, dường như khỏe chính là rào cản đầu tiên mà các người đẹp cần vượt qua khi tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam.
Thành Trung (từ Hội An)