Mỗi độ tuổi khác nhau người ta lại có những thay đổi trong suy nghĩ. Ngây thơ, non nớt hay già dặn, chín chắn đều là những cung bậc mà mỗi người phụ nữ sẽ phải trải qua...
(TT&VH Online) - Mỗi độ tuổi khác nhau người ta lại có những thay đổi trong suy nghĩ. Ngây thơ, non nớt hay già dặn, chín chắn đều là những cung bậc mà mỗi người phụ nữ sẽ phải trải qua...
Ở tuổi 20, khi tìm kiếm người yêu, các cô gái thường so đo, tính toán xem anh chàng đó có tiền bạc, đẹp trai, có địa vị và biết xử sự lãng mạn hay không? Còn phụ nữ ở tuổi 29, họ chỉ quan sát, tìm hiểu đối phương về sức khỏe, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, tính cách ra sao, mối quan hệ của anh ta với bạn bè thế nào, liệu có phải là người đàn ông trách nhiệm với gia đình?
![]() 20 tuổi các cô gái thích được nghe câu nói “anh yêu em” trong những dịp lãng mạn (Ảnh minh họa) |
Tuổi 20, người ta chăm chút cho nhan sắc bề ngoài, tốn nhiều thời gian và công sức cho việc làm đẹp, bởi họ tin rằng sắc đẹp là điều hấp dẫn các chàng trai. 29 tuổi, họ dành thời gian cho việc trau dồi tri thức, nội tâm, họ cho rằng ngoài sự hấp dẫn bên ngoài thì người ta cần phải có sự đồng cảm và hiểu biết chung, như vậy mới có thể ở bên nhau lâu dài được.
20 tuổi, họ thích hưởng thụ, thích được nhận quà tặng, thích được nghe câu nói “anh yêu em” trong những dịp lãng mạn. 29 tuổi, họ chỉ hy vọng cùng người yêu ngồi ăn một bữa tối đầm ấm, vừa ăn tối vừa xem ti vi, Ăn xong được cùng nhau thư giãn trong một không gian ấm cúng, chẳng hạn cùng nhau đọc sách, cùng nhau dạo bộ…
20 tuổi, họ dễ dàng vì một câu nói mà nổi nóng, một sự việc nho nhỏ cũng trở thành nguyên nhân để chia tay, kết thúc tình yêu. 29 tuổi, họ học được cách bình tĩnh và khoan dung. Những người phụ nữ ở tuổi 29 thường hiểu và thông cảm cho người mình yêu, cùng nhau lý giải về những quan điểm bất đồng để tìm hướng giải quyết. Họ không nói lời chia tay một cách tùy tiện.
20 tuổi người ta hy vọng chiếm hữu tất cả mọi khoảng trống thời gian của nhau, muốn hiểu nhau trọn vẹn đến không còn một chút riêng tư nào. Còn 29, họ biết dành cho bạn trai một khoảng không gian riêng, cho người đàn ông bầu không khí thoáng đạt để hít thở cảm giác tự do.
20 tuổi, với họ yêu đương là chuyện riêng của hai người. 29 tuổi, họ biết rằng tình yêu phải tiến tới hôn nhân, họ nhìn xa hơn về mối quan hệ giữa hai gia đình và có những chuẩn bị thích hợp về mọi mặt.
Hiền Thương (Theo Tom)