Sau khi biết tin Quốc Vượng được giảm án và ngày 30/8 sẽ được trả lại quyền công dân, sáng 28/8 chúng tôi có mặt ở trại cải tạo số 6.
(TT&VH) - Sau khi biết tin Quốc Vượng được giảm án và ngày 30/8 sẽ được trả lại quyền công dân, sáng 28/8 chúng tôi có mặt ở trại cải tạo số 6. Phải chờ mất gần một ngày ròng chúng tôi mới tiếp xúc được với tiền vệ tuyển thủ Quốc gia nổi tiếng một thời này.
Phạm nhân được giảm án nhiều nhất ở Trại 6
"Mấy hôm nay em không ngủ được vì cứ thấp thỏm chờ đợi. Em chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Em đã mắc phải lỗi lầm, thời gian cải tạo ở đây đã làm cho em khôn lớn hơn, nhận thức được nhiều điều và em mong muốn được sớm trở về để chuộc lại những lỗi lầm với mọi người", Quốc Vượng nói trong nước mắt.
Thượng tá Nguyễn Viết Hoàn, Giám thị trại cải tạo số 6 (Nghệ An), cho biết: "Đợt này chúng tôi đề xuất giảm án cho 499 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt trong thời gian qua và đã được Hội đồng xét giảm án tỉnh Nghệ An thống nhất giảm cho tất cả 499 trường hợp, với mức giảm thấp nhất là 3 tháng và cao nhất chính là trường hợp của Lê Quốc Vượng được giảm 15 tháng 20 ngày".
Quốc Vượng chia tay bạn tù để chuẩn bị rời trại
Trước khi nhận được quyết định giảm án, Quốc Vượng được chuyển lên phân trại số 3, tại đây anh tiếp tục thực hiện các công việc quen thuộc là huấn luyện bóng đá cho cán bộ của phân trại. Buổi sáng ngày 29, thấy chiếc xe ô tô của trại đến đón về phân trại số 1, Quốc Vượng tỏ ra mừng rỡ bởi anh biết như vậy là hồ sơ đề nghị giảm án của mình đã được phê duyệt và anh được chuyển về để chuẩn bị làm thủ tục ra trại.
Ra trại mới quyết định "điểm đến"
Tâm sự về chuyện được các CLB săn đón trong những ngày còn ở trại giam, Quốc Vượng cho biết: "Điều em mong mỏi nhất bây giờ là nhanh chóng được có mặt ở nhà với bố mẹ. Được nghỉ ngơi một thời gian để bình tâm lại và sau đó sớm được trở lại sân cỏ. Trong thời gian qua có nhiều CLB như Thể Công Viettel, Vinakansai Ninh Bình... đã đến thăm, động viên, đồng thời ngỏ ý muốn giúp đỡ em trong và sau khi ra trại.
Thậm chí, có CLB đã soạn sẵn một bản hợp đồng bảo em xem và nếu đồng ý thì kí vào. Thế nhưng vì đang trong thời gian thụ án, chưa biết được tương lai của mình thế nào nên em bảo cứ để sau khi em ra ngoài hẵng hay. CLB Thể Công Viettel đã vào trại thăm em nhiều lần và có những việc làm thiết thực giúp đỡ em. Lãnh đạo CLB Thể Công Viettel bảo nếu em muốn thì sau khi ra trại CLB Thể Công Viettel sẵn sàng nhận em về tập luyện tại CLB và làm đơn xin LĐBĐ VN xem xét giảm án kỷ luật để em sớm được trở lại thi đấu.
Riêng CLB SLNA thì chỉ đến thăm duy nhất một lần và chỉ hỏi thăm sức khoẻ thôi chứ không đề cập gì đến tương lai của em cả. Mặc dù vậy bây giờ em vẫn chưa thể quyết định được, có lẽ em sẽ chọn nơi nào có môi trường bóng đá tốt, có thể giúp em sớm được trở lại sân cỏ, nhanh chóng ổn định cuộc sống để tập trung thi đấu, chuộc lại những lỗi lầm với người hâm mộ".
Nói về chuyện hợp đồng với TCDK.SLNA, Vượng cũng bật mí: "Hợp đồng của em kí với CLB SLNA đến ngày 30 tháng 12 năm 2008 là kết thúc. Như vậy hết năm nay em có thể tự do lựa chọn thi đấu cho một CLB phù hợp với khả năng và mong muốn. Tuy nhiên điều quan trọng là em phải cố gắng tập luyện để lấy lại phong độ".
Trở về với cuộc sống đời thường, Vương đang mong được làm lại: "Em được biết Nhà nước có chính sách nhân đạo là giúp đỡ và tạo điều kiện cho các phạm nhân sau khi ra trại có công ăn việc làm để sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập trở lại với cộng đồng. Với bản thân em thì từ nhỏ đã được đưa về tập luyện ở CLB bóng đá SLNA nên lớn lên cũng chỉ biết làm nghề đá bóng, em phạm phải lỗi lầm thì gần 3 năm ngồi tù vừa qua em đã phải trả giá quá đắt rồi. Bởi vậy em hy vọng LĐBĐ VN tạo điều kiện cho em trở lại thi đấu để làm lại cuộc đời và trở thành người có ích cho xã hội".
Đúng 7 giờ 30 sáng nay (30/08), Ban giám thị trại cải tạo số 6 sẽ tổ chức đọc quyết định giảm án cho Quốc Vượng và 498 phạm nhân còn lại. Sau đó Quốc Vượng sẽ làm thủ tục ra trại và đến khoảng 9 giờ sáng gia đình Quốc Vượng và khá đông người hâm mộ đón anh trở về Vinh.
Bài và ảnh: Hoàng Hảo