thethaovanhoa.vn

Bóng đá Bình Định rớt hạng: Gập ghềnh ngày trở lại

30/08/2008 14:10 GMT+7

Bóng đá Bình Định đã bị xóa khỏi V-League dù trước đó họ vẫn sống khỏe ở giải chuyên nghiệp, luôn là đội bóng khó chịu với bất cứ đối thủ nào.

(TT&VH) - Bóng đá Bình Định đã bị xóa khỏi V-League dù trước đó họ vẫn sống khỏe ở giải chuyên nghiệp, luôn là đội bóng khó chịu với bất cứ đối thủ nào.

“Ngựa ô thương nhớ”

Bóng đá đất Võ được đặt biệt danh “ngựa ô” và có lẽ ở họ chất “ngựa ô” phát triển như một thứ đặc sản, rất riêng, từ thời Công nhân Nghĩa Bình cho đến thời HLV Dương Ngọc Hùng.

Đấy là ý chí chiến thắng không mệt mỏi và sự gắn bó mà nhớ có lần ngồi tâm sự, HLV Vương Tiến Dũng khen Bình Định là một trong những đội có nội bộ đoàn kết nhất nước.

Lối chơi của Bình Định dựa vào sự chắc chắn của hàng thủ, nhất là trong những năm tháng HLV Dương Ngọc Hùng cầm quân. Ông Hùng là chuyên gia đã có công gây dựng một đội bóng dù không có ngôi sao, kể cả ngoại binh (cầu thủ ngoại ấn tượng nhất từng đến Quy Nhơn trong 7 năm qua chỉ mỗi Sarayoot), nhưng lại có sức mạnh tập thể. Trước mùa bóng 2008, trong 6 năm chơi chuyên nghiệp, dù là đội bóng bao cấp đậm đặc nhưng Bình Định 3 lần xếp thứ 4 V-League và 2 lần vô địch Cúp QG. Đó là những thành tích đáng nể.

Trong giới bóng đá, HLV Dương Ngọc Hùng là người quan hệ tốt, có uy tín. Nhớ năm 2005, Bình Định cũng trải qua một mùa hiểm nghèo, nhưng nhờ cách ứng xử có trước có sau của ông Hùng, đội đã chuyển nguy thành an và hạ cánh an toàn vị ở trí thứ 10.
 
Nỗi buồn của các cầu thủ B.Bình Định
 
Bước vào mùa giải 2008, ngựa ô Bình Định đã thành “ngựa ô thương nhớ”! Cùng với HN.ACB, hàng thủ của họ để thủng lưới đến mức khủng khiếp- 48 bàn. HLV Ngọc Thiện đánh vật với cặp trung vệ nội già nua, Bruno vẽ vời bất trắc trong khi Nirut mỗi khi được vào sân đều không kham nổi gánh nặng bảo vệ khung thành Vĩnh Lợi. Dù cố gắng nhiều, nhưng thủ môn trẻ Vĩnh Lợi vẫn chưa tạo cảm giác an lòng cho đồng đội mỗi lần bóng bay lượn trong vòng cấm địa. Hai hậu vệ biên B.BĐ yếu cả chuyên môn lẫn thể trạng.
 
Ngoại binh của đội chất lượng thấp. Các cầu thủ trẻ thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm nên đã đánh tuôt không biết bao nhiêu cơ hội trong sự nuối tiếc. Điển hình là trận đã dẫn trước đối thủ trực tiếp Thanh Hóa 3-1 trên sân Quy Nhơn, rốt cuộc B.BĐ để đối phương lội ngược dòng thắng 4-3. Gặp Đồng Tháp trong trận giành vé vớt, B.BĐ không hề chứng tỏ sự dày dạn đã được tích lũy sau 26 vòng khốc liệt, ở đấu trường chuyên nghiệp.

Sự ra đi của 7 hảo thủ và của HLV Dương Ngoc Hùng trước mùa bóng không chỉ để lại khoảng trống mênh mông về nhân sự đã đành, còn khiến người ở lại cũng rúng động, luôn bất an về tương lai của mình. Không ít người nghĩ ngay cả công thần như ông Hùng còn bị xử sự phũ phàng là thế, thì ai đảm bảo mình sẽ không nếm trải cay đắng.

HLV Ngọc Thiện là người tốt, tâm huyết nhưng sự trải nghiệm của ông ở V-League chưa đủ để giúp B.BĐ có những bước đột phá lúc cần thiết.

Đang bị nội thương

Có thể nói, việc rớt hạng lần này đã gây ra một cú sốc rất lớn cho người dân đất Võ. Họ cũng dự cảm ngày về lại chuyên nghiệp không đơn giản, trong bối cảnh giải hạng Nhất có nhiều đội đầu tư rất tốt. Bài học về bóng đá Khánh Hòa và Huế là những ví dụ sinh động nhất cho sự nhọc nhằn đó. Còn nhớ năm 1995, sau khi tẩy chay vòng chung kết ngược bị đánh rớt hạng, phải 5 năm sau ( năm 2000), bóng đá Bình Định mới trở lại đỉnh cao cùng Đà Nẵng.

Hàng loạt khó khăn đang chờ đợi Bình Định. Rõ nhất, họ tìm đâu ra một HLV tầm cỡ như Dương Ngọc Hùng. HLV ngoại cũng khó tồn tại ở môi trường đặc thù như Quy Nhơn. Trong khi đó, ngoài HLV Ngọc Thiện, hiện nay chỉ có người cũ Lê Thanh Huy từng dẫn dắt đội bóng. Khổ nỗi ông Huy cũng không ít lần bất đắc chí vì cách cư xử của sếp. Thứ đến, làm sao khai thông được cơ chế bao cấp đậm đặc, từ cách làm bóng đá, chế độ đãi ngộ, đến ứng xử một cách chuyên nghiệp với cầu thủ, HLV từ phía lãnh đạo. Trên cả, họ phải tìm ra nguồn lực kinh phí để tạo động lực thi đấu cho cầu thủ, chứ không phải khi nước ngập tận cổ mới doping tiền như vừa qua.

Bóng đá Bình Định đang bị nội thương. Khổ nỗi, nhìn quanh ở Quy Nhơn lúc này, thật khó tìm ra người có thể đưa được đội bóng thoát ra cơn khủng hoảng toàn diện. Xem ra, mùa giải 2008 chỉ là tập một trong “trường ca khó khăn” của bóng đá đất võ.

HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN