thethaovanhoa.vn

Trước vòng 1 La Liga: Khi phiên chợ vắng...

29/08/2008 13:24 GMT+7

Trái đất vẫn đang nóng dần lên. Giá dầu đạt ngưỡng kỷ lục trong năm 2008. Lạm phát tràn lan ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Và vì thế, Liga cũng không thể tránh khỏi những hệ lụy.

(TT&VH) - Trái đất vẫn đang nóng dần lên. Giá dầu đạt ngưỡng kỷ lục trong năm 2008. Lạm phát tràn lan ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Và vì thế, Liga cũng không thể tránh khỏi những hệ lụy.
 
Một ngày trước khi mùa bóng mới chính thức khởi tranh, tổng chi phí chuyển nhượng của các CLB ở Liga mới chỉ bằng một nửa so với năm ngoái!
 
Cụ thể, cộng thêm cả khoản 11 triệu euro mà Atletico vừa bỏ ra cách đây chưa đầy 1 ngày để mua tiền vệ Ever Banega từ Valencia thì tổng chi phí chuyển nhượng của 20 CLB tham dự Liga 2008-09 mới đạt mức 278 triệu euro, con số thấp nhất kể từ đầu thế kỷ 21 và chỉ bằng ½ so với mùa Hè năm ngoái (541 triệu euro). Nguyên nhân xuất phát từ tình hình tài chính không mấy sáng sủa của phần lớn các CLB. Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp cho biết cho tới giờ vẫn còn 5 CLB tại Liga đang nợ lương cầu thủ và hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên được vụ các cầu thủ Levante đe dọa đình công ở cuối mùa giải trước. Trong bối cảnh ảm đạm đó, Mallorca đã được bán trao tay cho một ông chủ nước ngoài và Liga cũng đang đứng trước một nguy cơ “ngoại xâm” như đã từng xảy ra ở Anh.
 
Giữ chân được David Villa cũng giống như mua một tân binh chất lượng với Valencia

Thế nên, cho dù đội tuyển Tây Ban Nha đã đăng quang ở EURO 2008, song những dự báo về một cuộc đổ bộ của các ngôi sao tới Liga đã không xảy ra. Ngược lại, các ngôi sao vẫn tiếp tục bỏ TBN ra đi (Ronaldinho, Robinho, Daniel Guiza) trong khi nỗ lực săn đuổi Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã không thể trở thành hiện thực. Giải đấu từng được mệnh danh là “Liga de Estrallas” (giải đấu của những ngôi sao) giờ chỉ là ngọn nến leo lét so với thứ ánh sáng của đèn nê-on phát ra từ Premier League, nơi mà một đội bóng mới giàu như Man City còn có thể chi 24 triệu euro để mua một tiền đạo chưa được biết đến nhiều là Jo Alves từ CSKA Moskva, nghĩa là còn đắt hơn cả Ronaldinho!

Nếu xét một cách chi li thì tình hình chuyển nhượng tại Liga còn ảm đạm hơn cả những gì mà người ta từng nghĩ, bởi thực tế, gần 1/3 của con số 278 triệu euro kể trên là thuộc về Barcelona. Chỉ có Barca, đội bóng đàn cần tái thiết sau một mùa giải trắng tay mới dám chi những khoản tiền lớn để tăng cường lực lượng. Còn lại, bài toán được phần đông các CLB lựa chọn chỉ là mượn hay mua những cầu thủ giá rẻ. Các CLB như Sporting, Racing, Athletic Bilbao, Malaga, Valladolid hay Numancia chỉ chi những khoản đầu tư nhỏ giọt, hay thậm chí là không bỏ ra một xu nào.

Đối với một số đội bóng như Valencia hay Deportivo thì ưu tiên hàng đầu của họ là bán cầu thủ để cắt giảm quỹ lương chứ không phải là mua cầu thủ mới. Với họ, việc gia hạn hợp đồng với những cầu thủ quan trọng (chẳng hạn Valencia ký hợp đồng mới với David Villa và David Silva) cũng được các CĐV của họ đón nhận như thể đội nhà vừa thực hiện một vụ tuyển mộ kỷ lục.

Thế nên, như TT&VH đã phân tích trong loạt bài tổng quan trước mùa giải mới (xem từ số 239), thật khó để mà hy vọng vào một mùa giải mang tính đột phá, khi xuất hiện một ngựa ô nào đó phá vỡ thế thống trị của các ông lớn như Real hay Barca. Có thể, các CLB nhỏ sẽ làm nên bất ngờ ở một vài trận đấu, vài vòng đấu, nhưng để làm nên bất ngờ trong cả một mùa giải thì là điều mà không ai dám chắc. Thậm chí, điều đó có thể được khẳng định 100%. Và mùa giải này vẫn sẽ là cuộc chiến tay đôi giữa 2 địch thủ truyền kiếp: Real và Barca.

Tuy nhiên, trước khi trái bóng Liga BBVA 2008-09 chính thức lăn vào cuối tuần này, bắt đầu từ sân Montjuic (Espanyol tiếp Valladolid) thì người hâm mộ Liga cũng chỉ có một niềm mong mỏi: Sẽ không còn ai phải ngã xuống như Antonio Puerta xấu xố cách đây đúng 1 năm (ngày 28/8/2007, trận Sevilla-Getafe ở vòng mở màn mùa 2007-08). Liga sẽ không lãng quên Puerta, song những kỷ niệm buồn cũng đã trôi vào quá khứ, cuộc sống vẫn cần được tiếp diễn, và những bữa tiệc bàn thắng thì vẫn đang được dọn sẵn ở phía trước. Viva Liga!
 

Những con số của mùa giải mới

1 Đội bóng mới lên hạng, Numancia là đội duy nhất không sử dụng cầu thủ nước ngoài ở mùa này. Nhưng HLV của họ là một người Croatia, Sergio Kresic. Numancia cũng là đội ít kinh nghiệm nhất, đây mới alf mùa giải thứ 4 họ có mặt ở hạng đấu cao nhất TBN.

31 Real Madrid vẫn là đội đang giữ kỷ lục về số lần đoạt chức VĐ với 31 lần, tiếp theo là Barca (18), Atletico (9), Bilbao (8), Valencia (6), Sociedad (2), Dportivo, Sevilla và Betis mỗi đội 1 lần.

74 Đây là mùa giải thứ 74 trong lịch sử (từ 1929, 1 lần gián đoạn từ 1936 đến 1939), tính đến nay vẫn có 3 CLB chưa bao giờ xuống hạng là Real Madrid, Barcelona và Ath.Bilbao.

 

Hoàng Nhật

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN