thethaovanhoa.vn

Người đẹp giữa muôn trùng… tiểu xảo

28/08/2008 11:38 GMT+7

Ra đòn tay, khủng bố bằng blog "bẩn", giấu bộ trang điểm, phá hỏng trang phục trình diễn… là những "tiểu xảo" thường gặp ở các cuộc thi hoa hậu.

Ra đòn tay, khủng bố bằng blog "bẩn", "tra tấn" bạn cùng phòng bằng âm thanh, giấu bộ trang điểm, phá hỏng trang phục trình diễn… là những "tiểu xảo" thường gặp ở các cuộc thi hoa hậu. Một số người đẹp không từ một "tuyệt chiêu" nào nhằm loại bớt đối thủ trên đường đua tới vương miện.
 
Các người đẹp chơi bóng chuyền bãi biển trong phần thi Hoa hậu biển
 
Cứ nhằm mặt mà… táng

Ai cũng biết đi thi hoa hậu, gương mặt là một phần vô cùng quan trọng với các thí sinh, thế nên ai khôn thì liệu hồn mà giữ, còn ai chưa có kinh nghiệm "chinh chiến" ở các cuộc thi nhan sắc rất dễ gặp phải quả đắng như chơi. Ngay như phần thi Hoa hậu Biển của cuộc thi Hoa hậu VN 2008 ngày 22-8 mới đây, các người đẹp đang chơi bóng chuyền bãi biển, thí sinh Lê Hoàng Bảo Ngọc đến từ Lâm Đồng đã phải nhận một cú đấm trời giáng vào mặt khiến cô choáng váng, một phần khuôn mặt xinh đẹp ngả sang màu đỏ.

Thí sinh Lê Hoàng Bảo Ngọc đến từ Lâm Đồng

Bảo Ngọc vừa ôm mặt vừa rơm rớm nước mắt. Giữa một nhóm các thí sinh, vào lúc lộn xộn nhất, chẳng biết ai "ra tay", cô gái đã phải tự an ủi mình: "Chắc là các bạn vô tình thôi". Chỉ có các phóng viên hay theo dõi các cuộc thi sắc đẹp mới biết, đây là một trò bẩn mà các thí sinh rất hay "dính đòn".

Không chỉ có ở các cuộc thi "nội", một chuyện tương tự cũng suýt xảy ra ở phần thi trang phục dạ hội của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Lúc bước vào trong, Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori (trong vai trò MC chương trình) vô tình đã dẫm lên váy của Hoa hậu Ai Cập Yara Naoum. Cô này liền quay lại và định tát Riyo Mori, nhưng chợt nhận ra đó là Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Cô hoảng sợ và nói: "Tôi xin lỗi, tôi không biết đó là chị". Riyo trả lời: "Không sao đâu, nhưng chị đừng làm như vậy nữa với bất kỳ ai, nó không đẹp chút nào".

1.001 cách "khủng bố"

Không khí thi bên ngoài sân khấu căng thẳng, hối hả bao nhiêu thì ở hậu trường sân khấu, 2 bên cánh gà cũng sôi sục bấy nhiêu, chẳng khác gì "chảo lửa". Người đẹp Thụy Thanh Thiên kể: "Đêm chung kết phía Nam cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2006, nhân lúc một thí sinh đến nhà tạo mẫu V.H lấy đồ, em nhờ lấy hộ chiếc quần gửi sửa. Cô ấy sốt sắng nhận lời nhưng đến sát giờ thay trang phục ra biểu diễn, hỏi đến thì cô ấy bảo quên rồi. Chẳng còn cách nào khác là em phải mượn quần của một thí sinh vừa trình diễn xong mặc đỡ".
 
Người đẹp Thụy Thanh Thiên

Ngọc Linh - người đã tham gia một cuộc thi nhan sắc dành cho lứa tuổi học trò ở Hà Nội thì không thể nào quên kỷ niệm bị các bạn cùng thi ganh ghét giấu tiệt toàn bộ dụng cụ trang điểm, đến sát giờ lên sân khấu, cô phải chạy vạy khắp nơi mượn phấn và masscara nhưng chẳng ai cho vì "dùng chung bẩn lắm!". Cô đành phải bỏ cuộc, phần vì biết nếu không trang điểm, lên sân khấu mình sẽ chìm nghỉm, nhưng lý do quan trọng hơn khiến Linh tuyên bố "giã từ" các cuộc đua sắc đẹp vì thấy sợ những cô bạn xinh đẹp xung quanh mình.

L.B.A- một người đẹp kể lại khi tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN, kết quả của cô đã bị ảnh hưởng rất nhiều vì sức khỏe không đảm bảo dù ngoại hình rất "ăn điểm". Lý do là vì cô đã bị người bạn cùng phòng "khủng bố"… âm thanh và ánh sáng trong suốt những ngày ở tập trung cùng nhau, cô này có "thói quen" phải để đèn sáng, phải bật nhạc to mới ngủ được. Một người bạn của B.A khi tham gia cuộc thi Hoa hậu trang sức thì bị lập blog bẩn để rêu rao mình là gái gọi, gái bao, cô đã phải bỏ dở cuộc thi để lên mạng thanh minh với những người quen biết.

Cái nết ở đâu?

Phan Thị Diễm Châu - Á hậu 2 Hoa hậu Áo dài 2006 - đến giờ vẫn chưa quên không khí nặng nề ở lần đi thi Hoa hậu VN qua ảnh. Cô nói: "Các thí sinh ganh tị với nhau đến mức hầu như không ai mở miệng nói với ai một lời nào, ai trội hơn một chút là nhận được những cái nguýt dài, những cái huých tay đầy ác ý".

Phan Thị Diễm Châu hiện đang tham gia cuộc thi HHVN 2008

Ngoài mặt các thí sinh luôn tỏ vẻ thân thiện với nhau để "kiếm điểm" thân thiện từ các thành viên Ban giám khảo, nhưng trong thâm tâm, họ luôn xem nhau là "đối thủ" thực sự, là mục tiêu "tìm diệt" không khoan nhượng. "Tinh thần" này còn lan ra cả đến người nhà, các "mẫu hậu" đi theo.

Chính vì quá máu mê chuyện "ăn thua" mà có nhiều người đẹp đã tự đánh mất cái nết của mình. Xuất hiện trong các cuộc thi, hình ảnh bóng bẩy bên ngoài của họ dường như đối lập với những suy nghĩ "đen tối" trong đầu. Ban tổ chức không thể theo sát thí sinh 24/24, nên có nhiều trò tiểu xảo mà họ không thể nào kiểm soát nổi. Cứ sau khi một cuộc thi sắc đẹp kết thúc, một người đẹp cười rạng rỡ với vương miện, có thể thấy cô đã may mắn vượt qua rất nhiều "tiểu xảo" mà không hề hấn gì, hoặc giả chính cô, rất có thể đã đạt được danh hiệu cao nhất bằng cách tạo nên rất nhiều "tiểu xảo". Không ai đoán chắc được điều gì.
 
Theo NTNN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN