thethaovanhoa.vn

Villa, Cazorla đồng loạt gia hạn hợp đồng: Đâu rồi, sức hút Bernabeu?

28/08/2008 15:00 GMT+7

Những thất bại trên TTCN liên tiếp đến với Real khi Cazorla đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Villarreal còn David Villa quyết định ở lại Valencia tới tận 2014

(TT&VH) -
 
Từ Cazorla...
 
Vụ Cazorla thế là xong! Nhưng các madridista đừng vội mừng. Chữ "xong" ở đây không được hiểu theo nghĩa là Cazorla đã chính thức trở thành người của sân Bernabeu, như tất cả chúng ta đều đã tin tưởng thế sau khi chính miệng cầu thủ có phí giải phóng hợp đồng chỉ 16 triệu euro này bày tỏ ước muốn được khoác áo Real Madrid.
 
"Xong" có nghĩa là một trong những mục tiêu khả thi nhất của cái gọi là "kế hoạch B" của Calderon đã chắc chắn nằm ngoài tầm ngắm của đội bóng áo Trắng. Hôm qua, tức chỉ chưa đầy một ngày sau khi Marca loan tin Real Madrid đã tiếp cận với Cazorla và sẵn sàng bỏ 16 triệu euro để "chuộc" anh, Villarreal tuyên bố họ đã thành công trong việc thuyết phục Cazorla ký hợp đồng mới, trong đó phí giải phóng, dù không được tiết lộ, nhưng chắc chắn là nằm ngoài tầm với của Real Madrid.
 
Cazorla (phải) đã nằm ngoài tầm với của Real Madrid
 
Vụ Cazorla lại một lần nữa làm dấy lên những băn khoăn và hồ nghi rằng, liệu Real Madrid có còn là một cục nam châm hút sao như nó vốn thế trong bao năm qua? Nếu hệ thống lại những vụ gần đây, có thể thấy rõ ràng là danh tiếng của Real đang trở thành đối tượng để người ta lợi dụng mỗi khi cần kiếm cho mình những bản hợp đồng mới hậu hĩnh hơn.
 
Nói ngắn gọi, nếu muốn được mời chào một chế độ đãi ngộ cao hơn từ gấp 2 đến gấp 3 lần hiện tại, một cầu thủ chỉ việc tung tin rằng Real Madrid đang để ý đến anh ta và tự thừa nhận rằng anh ta cảm thấy đó là một "vinh dự lớn". Trong thời đại thời đại PR như hiện nay, đó là việc quá dễ thực hiện, dễ hơn nhiều so với việc thông qua người đại diện đánh tiếng (mà như xin xỏ) về một bản hợp đồng mới.

Cazorla không phải là loại người hám tiền, nhưng rõ ràng là việc Real Madrid, bằng động tác điền cái tên Cazorla vào "kế hoạch B" của họ, đã bỗng dưng dúi vào tay tuyển thủ TBN một món quà mà anh không thể không nhận. Tất cả những gì mà Cazorla phải làm sau đó chỉ là nói ra một sự thật rất hiển nhiên, rằng "bạn không bao giờ có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ Real Madrid", điều mà tất cả giới cầu thủ đều sẽ nói nếu được hỏi. Nhưng chỉ bằng việc nói ra cái sự thật hiển nhiên ấy, chỉ sau có một đêm, Cazorla bỗng thấy mình được trả một mức lương mới cao gấp đôi mức lương cũ (từ 1 triệu lên 2 triệu). Từ Kaka, lương tăng hơn gấp 3 sau khi được Real nhắc tên, tới Cazorla và tiếp theo sẽ là những Ronaldo, Fabregas, tất cả đều cảm thấy thật "vinh dự" khi được Real Madrid "để mắt đến".

... Tới Villa
 
David Villa cũng đã cách xa sân Bernabeu

Hôm qua, Jose Luis Tamargo, người đại diện của David Villa, lại xuất hiện ở văn phòng của Chủ tịch Valencia Soriano và PCT Fernando Gomez. Từ sau trận lượt về Siêu Cúp TBN, chính xác là từ sau khi Calderon nhân sự kiện trận lượt về diễn ra ở Bernabeu để tiếp xúc với người đồng nhiệm Soriano của Valencia về trường hợp David Villa, không ngày nào người ta không bắt gặp Tamargo ở đó. Như bao tay "cò" khác, Tamargo thừa nhạy bén để đánh hơi được đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để thân chủ của ông ta (và ông ta) đổi đời. Nếu Villa không chuyển sang Real Madrid với cái giá kỷ lục của mùa Hè này, thì anh chắc chắn cũng sẽ được Valencia đề nghị một bản hợp đồng kỷ lục, như là một hệ quả của việc được Real Madrid "để mắt tới". Trong cả 2 trường hợp, Villa đều được lợi. Lại thêm một người biết ơn Real Madrid.

Trong quá khứ chưa xa, Real Madrid cứ muốn là được. Họ muốn Zidane, Juventus không thể giữ. Họ thích Figo, Figo phản bội Barca ngay. Họ mời Ronaldo, Ronaldo quyết rũ áo rời Inter, bất chấp việc "cha già" Moratti cố gắng níu giữ. Ngay cả Beckham, khi đang hưởng đủ vinh hoa ở Old Trafford, cũng không thể cưỡng lại được sức hút từ Bernabeu, mà vụ "chiếc giày bay" chỉ là cái cớ.
 
Hay Robinho, dù bản thân bị dọa giết còn mẹ thì bị bắt cũng, vẫn quyết đình công ở Santos để được thỏa mãn giấc mơ khoác áo Real Madrid. Giờ thì sao? 3 năm qua, năm nào Calderon cũng cố lôi kéo một ngôi sao lớn, nhưng kết cục là "sao nào, đội nào, chỗ nấy": Kaka im lặng và được tăng lương đều đặn, Fabregas hét thẳng vào mặt Calderon "Đừng nhắc đến tên tôi nữa!", còn Ronaldo thì công khai xin lỗi các CĐV Quỷ Đỏ vì đã "hành động quá nông nổi".

Đâu rồi, sức hút Bernabeu?

Họ biết ơn Real Madrid thế nào?

Kaka: Được Calderon theo đuổi từ năm 2006, và từ đó, lương của anh âm thầm tăng từ 3 triệu euro lên 9,5 triệu euro/năm, cao nhất hiện tại.

Fabregas: Vừa vinh dự được có tên trong "kế hoạch 3 năm" của Calderon (2007: Robben, 2008: Fabregas, 2009: Kaka), Fabregas ngay lập tức được Arsenal đề nghị một bản hợp đồng mới (đang thương thảo).

Ronaldo: M.U tuyên bố dù Ronaldo có ở lại cũng không tăng lương, nhưng đó thực chất chỉ là một tuyên bố nhất thời. Khi tình hình lắng xuống, Ronaldo chắc chắn sẽ được đề nghị một hợp đồng kỷ lục ở Old Trafford.

Cazorla: Được Real Madrid "hỏi thăm" hôm trước, hôm sau Cazorla đã được Villarreal đề nghị ký hợp đồng mới, lương gấp đôi và kéo dài đến tận 2014.

Villa: Vẫn đang thương thảo hợp đồng mới, nhưng sự xuất hiện của Real Madrid có thể sẽ buộc Valencia phải cho Villa được hưởng nhiều hơn 3 triệu euro/năm như dự kiến. Chưa có xác nhận chính thức, nhưng theo báo chí TBN, Villa đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Valencia tới tận 2014.
 
 

Việt Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN