Sau cơn bão số 6 năm 2006, ngôi trường này đã được sửa chữa lại với số tiền hàng chục triệu đồng. Tuy vậy, chỉ sau khi sửa chữa được vài tháng, ngôi trường này đã bị dỡ bỏ.
(TT&VH) - Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch UBND xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) cho biết, trong năm học 2008-2009 tới, UBND xã sẽ phải mượn hội trường của 3 thôn Hoà Phát, Hội Phước và Hoà Xuân để tổ chức lớp học cho hơn 60 học sinh lớp 1 và lớp 2 của các thôn này.
Sở dĩ có tình trạng trên là ngôi trường tiểu khu Hội Phước của trường Tiểu học Hoà Phú đã bị dỡ bỏ từ gần 1 năm nay mà vẫn chưa được xây dựng lại.
Ngôi trường tiểu khu Hội Phước giờ chỉ còn là bãi đất trống
Trường tiểu học xã Hoà Phú có 3 trường tiểu khu là Hoà Phú, Phú Túc và Hội Phước phục vụ việc học tập của con em của 10 thôn trong xã. Trường tiểu khu Hội Phước được xây dựng từ năm 1986 với 5 phòng học phục vụ cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của 3 thôn là Hoà Phát, Hội Phước, Hoà Xuân và một phần học sinh của các thôn Đông Lâm, Hoà Hải. Tổng số học sinh của trường tiểu khu này hàng năm dao động từ 130-150 học sinh. Hàng năm ngôi trường này đều được đầu tư, tu bổ. Đặc biệt, sau cơn bão số 6 năm 2006, ngôi trường này đã được sửa chữa lại với số tiền hàng chục triệu đồng. Tuy vậy, chỉ sau khi sửa chữa được vài tháng, ngôi trường này đã bị dỡ bỏ.
Bí thư xã Hoà Phú, ông Phan Phụng Trung, khi đó còn là Chủ tịch UBND xã cho biết, nguyên nhân của việc ngôi trường bị dỡ bỏ là vào năm 2007, một tổ chức của nước ngoài sau khi tới thăm Đà Nẵng đã hứa cho thành phố 239.000USD để xây dựng lại ngôi trường này. Ngay sau đó, UBND huyện Hoà Vang đã chỉ đạo cho xã Hoà Phú chuyển toàn bộ số học sinh đang học ở trường tiểu khu Hội Phước sang học nhờ tại trụ sở chính của trường Tiểu học Hoà Phú cách đó khoảng 3km với thời gian học nhờ là 5 tháng và ngôi trường cũ được dỡ bỏ.
Tuy nhiên, hơn 1 năm học đã trôi qua, ngôi trường cũ vẫn chưa được xây dựng lại. Khuôn viên trường Tiểu khu Hội Phước giờ chỉ là một bãi đất trống. Người dân dùng nó làm nơi thả trâu bò, đậu xe tải... Ông Phan Tâm, một người dân ở thôn Hội Phước bức xúc: “Tôi có con gái đi học lớp 2 nên ngày nào cũng phải đưa đi đón về thật là vất vả. Nhưng vì gia đình có phương tiện đi lại nên cũng đỡ hơn. Nhiều gia đình không có phương tiện đưa đón nên các cháu học sinh lớp 1 và lớp 2 phải tự đi tới trường. Hơn nữa, các học sinh lớp này phải học cả ngày, nên buổi trưa, phụ huynh phải đưa cơm tới trường. Nhìn các cháu ngồi vạ vật ở sân trường buổi trưa thấy thật thương.” Ông Tâm cũng cho biết thêm, từ thôn Hội Phước tới trường Tiểu học Hoà Phú còn gần, học sinh của thôn Hoà Phát đi tới trường này phải mất tới gần 4km.
Ông Phan Phụng Trung cho biết, do các cháu học sinh phải đi học xa nên trong thời gian qua phụ huynh học sinh của 25/43 học sinh lớp 1 và lớp 2 thôn Hoà Phát đã viết đơn kiến nghị lên UBND xã xin cho con em họ được nghỉ học. Vì vậy cán bộ xã phải về tận từng gia đình giải thích, thuyết phục họ khắc phục khó khăn đưa con em đi học hết năm học 2007-2008. UBND xã cũng đã kiến nghị lên huyện và thành phố, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời là đến bao giờ trường sẽ được xây dựng. Do vậy, giải pháp trước mặt là trong học tới này, UBND xã sẽ mượn tạm hội trường thôn để học sinh lớp 1 và lớp 2 học nhờ, mặc dù biết như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn về giáo viên cũng như về đồ dùng học tập. Còn học sinh các lớp 3 đến lớp 5 thì vẫn tiếp tục phải đi học nhờ tại trường Tiểu học Hoà Phú.
Thiết nghĩ, ngôi trường cũ đã dỡ bỏ, thành phố Đà Nẵng nên sớm có phương án xây dựng lại ngôi trường này để những em học sinh đầu cấp ở tiểu khu Hội Phước an tâm học tập.
Dương Vương Lợi