thethaovanhoa.vn

Tìm thấy một phần di hài của Phật Thích Ca?

28/08/2008 09:29 GMT+7

Hồi đầu tháng, các nhà khảo cổ đã phát lộ được một chiếc hòm đựng thánh cốt cổ đại chôn dưới đất từ cách đây hơn 1.000 năm ở Nam Kinh...

(TT&VH) - Hồi đầu tháng, các nhà khảo cổ đã phát lộ được một chiếc hòm đựng thánh cốt cổ đại chôn dưới đất từ cách đây hơn 1.000 năm ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Di sản này được tìm thấy trong một chiếc hộp sắt mà các nhà khảo cổ tìm thấy trong một chính điện ngầm tọa lạc tại tàn tích của ngôi đền.
 
 Phần trên của chiếc quách
Đền thờ nói trên đã được khám phá vào ngày 17/7. Theo những nội dung mô tả trên chiếc bia tìm thấy ở đây, thì chính điện này được xây dựng vào năm 1011 và thuộc ngôi đền có tên là Changgan có niên đại từ đời Bắc Tống (960-1127). Trải qua thời gian, ngôi đền này được tái xây dựng nhiều lần và được đặt nhiều tên khác nhau và trong các triều đại sau này được đặt tên là Dabaoen. Công trình xây dựng ngôi đền Dabaoen được bắt đầu vào năm 1412 theo lệnh của Hoàng đế Vĩnh Lạc (1360-1424) khi ông muốn xây dựng một ngôi đền để tưởng nhớ mẹ mình.

Ngôi đền được hoàn tất sau 19 năm với công sức của hơn 100.000 nhân công. Chiếc tháp cao 9 tầng của ngôi đền từng được mô tả là một trong 7 kỳ quan của thời Trung cổ, cùng với nhà hát Colosseum ở thành Roma và tháp nghiêng Pisa. Tồn tại trong hơn 440 năm, ngôi đền Dabaoen đã bị phá hủy trong các cuộc chiến tranh xảy ra năm 1856. Nhưng thật may mắn là điện ngầm ở bên dưới không bị ảnh hưởng.

Bao bọc bởi một miếng vải lụa lớn, di sản được tìm thấy ở Nam Kinh được cho là một trong hơn 80.000 quách đựng thánh cốt được chế trong triều đại Vua Ayu của Ấn Độ (273-236 trước Công nguyên), trong đó di hài của Thích Ca Mâu Ni. Trong Phật giáo, tro cốt của các thiền sư là những vật thể đặc biệt linh thiêng. Vua Ayu chia cốt của Đức Phật ra thành 84.000 phần và chuyển tới nhiều nơi thế giới.
 Một bức tranh vẽ ngôi đền Dabaoen
Thật kỳ diệu khi chiếc quách được tìm thấy ở Nam Kinh vẫn nguyên vẹn mặc dù đã trải qua hơn 1.000 năm và kinh ngạc hơn là miếng vải lụa bọc cũng không bị rách. Qi haining, phụ trách nhóm khảo cổ, cho biết một số phần của tấm vải lớn này được dệt và khâu bằng chỉ vàng, dệt vải bằng vàng thời Trung Hoa cổ đại là một kỹ năng khó. Các nhà khoa học ước tính chiếc tháp chứa thánh cốt cao khoảng 1,1m và có khoảng 4-5 tầng. Hua Jiangrong, một chuyên gia của bảo tàng thành phố Nam Kinh, mô tả chiếc quách bạc này được mạ vàng và trang trí bằng mã não cùng nhiều loại đá quý khác.

Hiện nay, phần chính và móng của nơi chứa quách thánh cốt chưa được khai quật, nhưng các chuyên gia cho rằng nhiều di sản quý được lưu giữ bên trong. Song các chuyên gia cũng chưa chắc chắn liệu các di sản có thể đưa được ra khỏi quách thánh cốt hay không vì dường như nó đã gắn chặt vào chiếc hộp sắt. Tình trạng tương tự từng xảy ra với chiếc hộp được tìm thấy gần tháp Lôi Phong ở Hàng Châu. Do nó gắn chặt như vậy nên cho đến nay các nhà khoa học vẫn không mở chiếc hộp nhằm bảo vệ di sản văn hóa quý hiếm, mặc dù các tư liệu lịch sử và nhiều chiếc bia được phát lộ cùng lúc viết rằng bên trong đó có rất nhiều vật quan trọng, trong đó có tóc của Đức Phật.
 
Các nhà khảo cổ đang lo ngại nếu cứ để nguyên như vậy thì các đồ vật bên trong chiếc quách có thể bị ô xy hóa và họ đang tiến hành thử nghiệm nhiều biện pháp. Chỉ khi chiếc quách hoàn toàn được tách rời khỏi vỏ bọc bằng sắt thì công chúng mới có thể biết bên trong đó ẩn chứa những gì.

Lương Tuấn Vĩ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN