Vụ Robinho nhiều khả năng sẽ được dứt điểm trong thời gian tính bằng vài chục tiếng đồng hồ nữa. Và Real Madrid cũng chỉ có từng ấy thời gian để hoàn tất "kế hoạch B".
(TT&VH) - Vụ Robinho nhiều khả năng sẽ được dứt điểm trong thời gian tính bằng vài chục tiếng đồng hồ nữa. Và Real Madrid cũng chỉ có một khoảng thời gian không nhiều hơn thế để hoàn tất "kế hoạch B" của mình.

Tất nhiên, câu hỏi luôn nhận được sự quan tâm nhiều nhất là có những ai trong kế hoạch này. Dù Calderon không nói cụ thể, nhưng đã có thể chắc chắn là 2 cái tên Benzema và Diego Capel đã bị loại trừ. Tiền đạo trẻ người Pháp là một mục tiêu không thể với tới vào lúc này, bởi ai cũng biết ông Chủ tịch cáo già của Lyon, Jean-Michel Aulas, sẽ không từ bỏ cơ hội Real Madrid đang ở vào thế khó để mà ép giá. Trong khi đó, Capel, có phí giải phóng hợp đồng chỉ là 15,6 triệu euro, lại đang nhận được sự bảo vệ tối đa từ Del Nido, người đã thuyết phục được Calderon và Laporta không bỏ tiền chuộc cầu thủ người Almeria. Mà xét về độ rắn trên bàn đàm phán, Del Nido với Aulas cũng "kẻ tám lạng người nửa cân", nên phương án thương lượng trực tiếp cũng bị loại trừ.
Thực ra, Calderon đã sẵn một sự lựa chọn cho riêng mình: David Villa. Real Madrid đã đạt được thỏa thuận miệng với Joan Soler, cựu Chủ tịch Valencia, về việc sẽ mua Villa vào mùa giải 2009-2010 với giá 40 triệu euro, nhưng những biến động liên tục trong bộ máy lãnh đạo của Valencia đã như gió thổi bay thỏa thuận này. Nhân trận Siêu Cúp lượt về diễn ra ở Bernabeu, Calderon quyết định khởi động lại chiến dịch săn Villa bằng một buổi làm việc nhanh với Soriano, nhưng lời đề nghị 40 triệu euro của ông đã bị gạt phắt. Không nản chí, ngay sau đó, Calderon đưa tiếp ra lời đề nghị thứ 2 có giá 45 triệu euro, và đang sẵn sàng nâng lên mức 50 triệu euro. Để làm lung lay Villa, Calderon còn hứa sẽ tước chiếc áo số 9 mà Javier Saviola đang mặc để trao lại cho Villa, một khi anh đến Bernabeu.
Trước quyết tâm của Calderon và đặc biệt là sức cuốn hút không thể cưỡng lại của khoản tiền 50 triệu euro, phía Valencia đang bắt đầu tỏ ra lưỡng lự. Chủ tịch Soriano, một mặt nhắc lại rằng ông không bao giờ muốn bán Villa (và Silva), mặt khác lại lý luận rằng "việc mua và bán với giá tốt cũng là một chìa khóa của sự thành công". Trong 2 ngày qua, người đại diện của Villa là Jose Luis Tamargo cũng thường xuyên bị bắt gặp trước cửa phòng làm việc của Soriano và PCT phụ trách thể thao Gomez, mà nội dung của những cuộc gặp ấy không gì khác ngoài chuyện đi hay ở của Villa. Việc Valencia bắt đầu quay sang tấn công chân sút Diego Milito của Zaragoza cũng cho thấy "Los Ches" đang tính đến chuyện để Villa ra đi. Trong vòng 24 tiếng tiếp theo, Valencia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
Nghĩa là, trong vòng 24 tiếng tiếp theo, vụ chuyển nhượng đình đám nhất của mùa Hè có thể sẽ được hoàn tất. Vui là ở chỗ, nó chỉ nằm trong kế hoạch B của ông Chủ tịch Calderon.
|
Kế hoạch B của kế hoạch... B
Nếu thất bại trong vụ Villa, Real Madrid vẫn còn một mục tiêu rất thú vị khác để theo đuổi: Tiền vệ Santi Cazorla của Villarreal. Thú vị là ở chỗ, từ trước tới nay, Cazorla chưa từng được người Real nhắc tới. Thú vị hơn, phí giải phóng hợp đồng của anh cũng chỉ là 16 triệu euro. Thú vị hơn nữa, là chính miệng cầu thủ chạy cánh này vừa thừa nhận rằng anh luôn muốn được khoác áo Real Madrid và kêu gọi Calderon sớm chuộc mình khỏi El Madrigal. Và thú vị nhất, là việc Cazorla nói rằng anh muốn được chơi bóng ở Bernabeu cùng... Villa. Real gặp Sporting Lisbon ở Cúp Bernabeu Rạng sáng mai (3h ngày 28/8), Real Madrid sẽ tiếp Sporting Lisbon trong khuôn khổ Cúp Bernabeu lần thứ 30. Đây được xem là màn tập dượt cuối cùng của Real trước chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Riazor của Deportivo ở vòng 1 Liga vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Schuster nhiều khả năng sẽ xem đây là cơ hội để tất cả những cầu thủ trong đội hình Real Madrid được ra sân thi đấu, giống như Cúp Bernabeu năm ngoái, khi Real gặp Partizan của Romania (2-0). Cúp Bernabeu bắt đầu được tổ chức từ năm 1979 (khách mời đầu tiên và cũng là nhà VĐ đầu tiên là Bayern Munich) nhằm tôn vinh vị Chủ tịch vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid, ông Santiago Bernabeu. Ban đầu, giải có 4 đội chia cặp đá bán kết và chung kết, nhưng từ 1987 đã được rút gọn thành một trận duy nhất giữa Real và một đội khách mời, như hiện nay. Thông thường, giải được tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9, nhưng năm ngoái đã phải lùi tới tháng 12, sau sự kiện buồn Puerta qua đời vì đột quỵ trên sân. |
V.Cường