thethaovanhoa.vn

Rain: “Thật vinh hạnh được trình diễn trong lễ bế mạc Olympic”

27/08/2008 13:16 GMT+7

Tối 24/8 tại sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, thấy Rain trình diễn thật sôi động ca khúc Beijing, I Love Beijing cùng nhiều nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng khác.

(TT&VH) - Trong lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh được tổ chức vào tối 24/8 tại sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, thấy Rain trình diễn thật sôi động ca khúc Beijing, I Love Beijing cùng nhiều nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng khác như Vương Lực Hoành, Trần Tuệ Lâm và Hàn Tuyết. Ngay sau đó, báo giới đã có cuộc phỏng vấn “chớp nhoáng” ca sĩ/diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc này:
* Anh nhận được lời mời tham gia trình diễn trong đêm bế mạc Olympic vào khi nào?

- Cách đây 1 năm tôi được đề nghị trình diễn cùng một nghệ sĩ Mỹ. Sau đó, họ thay đổi chủ đề thành Asian Unity và quyết định mời các ca sĩ Trung Quốc cùng trình diễn. Ủy ban Tổ chức Olympic đã đề nghị tôi đại diện cho Hàn Quốc. Sau này tôi được nghe nói chính đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, người đạo diễn nghệ thuật của cả lễ khai mạc và bế mạc Olympic, tiến cử tôi. Kế hoạch này được chốt lại 4 tháng trước khi diễn ra Thế vận hội năm nay. 

* Trong sự nghiệp của mình, anh từng trình diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc có quy mô lớn, nhưng đây là lần đầu tiên anh trình diễn trước sự cổ vũ của 90.000 khán giả và nhiều tỷ người xem truyền hình. Cảm giác của anh ra sao?

- Tôi từng trình diễn trước 40.000 khán giả trong buổi hòa nhạc được tổ chức ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, tim tôi bắt đầu đập mạnh khi trình diễn trước 90.000 khán giả đến từ khắp thế giới có mặt tại sân vận động “Tổ chim”. Ca sĩ nào trong số chúng tôi cũng đều phấn khích khi được trình diễn trong lễ bế mạc. Đó quả là một vinh dự lớn đối với tôi.
 
Bảo Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN