thethaovanhoa.vn

Sunderland sắp có Anton Ferdinand: Vung tiền cho tham vọng

26/08/2008 11:02 GMT+7

West Ham thông báo họ đã chấp nhận giá đề nghị 8 triệu bảng cho vụ chuyển nhượng Anton Ferdinand. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2008, Sunderland của Roy Keane dường như đã che mờ tất cả.

(TT&VH) - Một tháng trước là bộ ba đến từ Tottenham với giá tổng cộng 17 triệu bảng: Chimbonda, Tainio và Malbranque. 5 ngày trước là Djibril Cisse, từ Marseille qua bản hợp đồng thuê trị giá 2 triệu bảng/năm.
 
Chưa đầy 24 tiếng sau vụ Cisse, sân Ánh sáng lại đón chào chân sút khác, David Healy (Fulham), vốn là Vua phá lưới vòng loại EURO 2008. Và hôm qua, phía West Ham thông báo họ đã chấp nhận giá đề nghị 8 triệu bảng cho vụ chuyển nhượng Anton Ferdinand. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2008, Sunderland của Roy Keane dường như đã che mờ tất cả.
 
Anton Ferdinand sẽ cập bến Sunderland?

Trong cuộc phỏng vấn với BBC Sport hôm qua, HLV Alan Curbishley của West Ham đã tiết lộ rằng: "BLĐ đã chấp nhận lời hỏi mua của Sunderland. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào Anton". Vấn đề ở đây chính là tình trạng sức khỏe của Anton, em trai của trung vệ M.U Rio Ferdinand. Anton vốn có tiền sử chấn thương khá hoành tráng. Hôm nay, anh sẽ có mặt ở Sunderland cho cuộc kiểm tra sức khỏe. Theo lời HLV Roy Keane, đó là cuộc kiểm tra cực kỳ cẩn thận.

Như người anh trai, Anton xuất thân từ lò đào tạo West Ham. Hồi tháng 7/2005, anh đã ký hợp đồng mới và bản hợp đồng ấy có thời hạn đến năm 2010. Thực ra, HLV Curbishley không hề muốn mất Anton ở thời điểm này, khi hàng loạt hậu vệ khác của ông như Danny Gabbidon, James Collins, James Tomkins, George McCartney và Jonathan Spector đều đang dưỡng thương. Nhưng cái giá 8 triệu bảng quá "ngọt" và BLĐ không muốn từ chối.

Anton Ferdinand sẽ là chữ ký thứ 9 của Sunderland trong mùa hè này. Tổng số tiền mà họ chi ra đã lên đến gần 35 triệu bảng. Như vậy, kể từ khi thăng hạng vào mùa trước, Sunderland đã mất đến 70 triệu bảng để bổ sung lực lượng, thay máu đội hình; với mục tiêu đầu tiên là cho cuộc chiến trụ hạng và tương lai gần là tham vọng dự Cúp châu Âu. Cuộc cách mạng mà Roy Keane đang thực hiện ở Sunderland nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của BLĐ, mà đứng đầu là Chủ tịch Niall Quinn, từng là tiền đạo nổi tiếng của Sunderland.

Người Sunderland đang chờ đợi một chữ ký có ý nghĩa quyết định đến tương lai của đội bóng: chữ ký của Roy Keane. Hiện tại, BLĐ đang thuyết phục Keane ký hợp đồng mới, qua đó giữ chân cựu trung vệ của M.U này. Sunderland đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của Keane, mà bằng chứng họ là vừa có chiến thắng ngoạn mục 1-0 trước Tottenham hùng mạnh ngay trên sân khách White Hart Lane. Với đội hình sở hữu nhiều cầu thủ có đẳng cấp, lối chơi của Sunderland giờ cân bằng và khó chịu đối với bất cứ đối thủ nào.
 

Everton có Jacobsen

Sau mùa hè dài chờ đợi, cuối cùng HLV Moyes của Everton đã có được tân binh đầu tiên: hậu vệ người Đan Mạch Lars Christian Jacobsen từ Nuremberg. Đây là vụ chuyển nhượng theo dạng tự do và Everton đã ký với Jacobsen bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Jacobsen, 28 tuổi, là cầu thủ giàu kinh nghiệm. Anh khởi nghiệp cầu thủ ở Odense năm 1996, đá 112 trận trước khi chuyển sang Bundesliga, khoác áo Hamburg. Trở lại Đan Mạch năm 2003, anh giúp Copenhagen đoạt 3 chức VĐQG liên tiếp. Jacobsen được kỳ vọng sẽ giúp Everton giải quyết những vấn đề ở hàng thủ khi Tony Hibbert vắng mặt đến 6 tháng vì chấn thương nặng. 2 trận đầu tiên ở Premier League mùa này, Everton đã thủng lưới đến 4 bàn (HLV Moyes luôn muốn hàng thủ làm điểm tựa cho đội bóng).

Suốt 2 tháng của kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Everton chỉ biết bán và bán. Đáng chú ý nhất là vụ bán Andrew Johnson cho Fulham với giá 10,5 triệu bảng.
 
Đ.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN