Một cú sút penalty thành công của Cavenaghi và một bàn thắng khác của Fernando vào cuối trận đã giúp Bordeaux có được 3 điểm cần thiết trước Nantes và leo lên thứ 3 Ligue 1
(TT&VH Online) - Có vẻ như sau một mùa giải lang thang ở Ligue 2, Ligue 1 đã trở thành chiếc áo quá khổ với Nantes khi "Chim Hoàng yến" tỏ ra yếu thế thực sự ngay sau những vòng quay đầu tiên của giải VĐQG Pháp mùa này.
Bordeaux tìm lại nụ cười sau thất bại bất ngờ trước PSG
Sau thất bại trước Auxerre ở ngày ra quân là trận hòa trên sân nhà với Monaco và bây giờ là thất bại thứ 2 trước Bordeaux. Tỷ số 2-0 của trận đấu không phản ánh đầy đủ ưu thế áp đảo mà Bordeaux tạo ra so với đội bóng áo vàng trong một trận đấu mà họ kiểm soát bóng với tỷ lệ kỷ lục là 74%, tung ra tới 18 cú sút so với 3 của Nantes, hưởng 6 quả phạt góc so với 2 quả mà đối thủ được hưởng. Một chiến thắng mang đậm dấu ấn Nam Mỹ khi tác giả của 2 bàn thắng cho Bordeaux đều là những người Nam Mỹ: Cavenaghi (Argentina) và Fernando (Brazil).
Đội hình xuất phát của Bordeaux ở trận này về cơ bản vẫn giống như mùa trước. Vẫn là những gương mặt quen thuộc như cặp bài trùng Bellion-Cavenaghi, các tiền vệ Wendel, A.Diarra. cặp trung vệ Planus-S.Diawara...Đó là những nhân tố từng giúp Bordeaux về nhì Ligue 1 mùa trước. Nay sau 3 vòng đầu tiên của Ligue 1 mùa 2008-09, đội bóng xứ rượu vang đã có mặt ở tốp 3. Dấu hiệu ban đầu cho thấy sự ổn đỉnh của họ vẫn được duy trì. Cũng trong loạt trận đấu muộn đêm qua, Nice đã bất ngờ giành trọn 3 điểm ngay trên sân Abbe Deschamps của Auxerre trong khi Lille thất bại cay đắng trên sân Rennes vào những phút bù giờ và tạm thời xếp cuối BXH sau 3 trận liền không thắng.
|
.Kết quả các trận đấu muộn vòng 3 Ligue 1
Bordeaux-Nantes 2-0
Auxerre-Nice 0-1
Rennes-Lille 2-1 |
HT