thethaovanhoa.vn

Máy tính và phụ nữ

25/08/2008 12:00 GMT+7

Tại sao Bill Gates lại giàu và giàu nhanh đến như vậy (có thể là nhanh nhất trong lịch sử kinh doanh của địa cầu này)?

(TT&VH Cuối tuần) - Tại sao Bill Gates lại giàu và giàu nhanh đến như vậy (có thể là nhanh nhất trong lịch sử kinh doanh của địa cầu này)?

Một cuộc nghiên cứu tìm hiểu nguyên do đã cho ra kết quả như sau:

Từ khi có máy tính đến nay, con người đã gắn liền đời sống của mình với máy tính. Người ta ngồi ôm máy tính nhiều hơn ôm gối ngủ và tất nhiên là vượt xa so với thời gian ăn, du lịch, giải trí... Và quan trọng là đàn ông dành thời gian dán mắt vào màn hình máy tính còn nhiều hơn thời gian ngắm... phụ nữ.

Người ta có thể học trên máy tính, chơi game trên máy tính, đọc báo trên máy tính, xem phim, nghe nhạc và nhiều loại giải trí khác không tiện nói ra hết cũng đều trên máy tính. Vậy thì dĩ nhiên máy tính phải làm người ta mất thời gian hơn các thứ khác là cái chắc rồi. Nhưng quan trọng là máy tính quan trọng với đàn ông và chiếm nhiều thời gian của họ hơn là đối với phụ nữ. Cái điều này mới quan trọng và trái với quy luật tự nhiên mấy ngàn năm nay.

Thế là giai đoạn hai của cuộc nghiên cứu này, người ta quyết định so sánh đối chiếu giữa máy tính và phụ nữ. Cuộc nghiên cứu này thuộc dạng bí mật, vì sợ tiết lộ ra sẽ làm mất lòng phụ nữ, nhưng DUKU bản thân cũng là một hacker thứ thiệt nên đã tìm thấy những tài liệu cơ mật này, cụ thể như sau:

1. Với máy tính, càng “mò mẫm” người ta càng hiểu biết và thông minh ra nhưng những hành động này mà đem áp dụng với phụ nữ thì đàn ông có thể trở nên ngớ ngẩn và ngu ngơ hơn.

2. Nhưng máy tính với phụ nữ giống nhau ở chỗ càng xài lâu càng mất giá.

3. Đối với máy tính, chúng ta có thể thay đổi khi nào chúng ta muốn còn phụ nữ thì hình như ngược lại.

4. Nhưng máy tính lúc nào ta cần, ta cứ mở lên dùng, mệt thì ta tắt, không như phụ nữ, họ tự điều khiển và ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhất là khi họ hăng say huyên thuyên, chúng ta chẳng thể nào tắt được họ mà điều ngược lại thì là chuyện thường xuyên.

5. Máy tính và phụ nữ đều có thể thêm linh kiện hay update phần mềm mới. Nhưng với máy tính, chúng ta có thể download miễn phí hoặc xài phần mềm lậu còn “linh kiện” cho phụ nữ thì cái gì cũng tốn tiền, nhiều tiền nữa là đằng khác vì đồ của họ toàn thứ đắt đỏ.

6. Máy tính và phụ nữ đều có thể bị nhiễm virus, tức là nhiễm những thứ không hay ho, thông tin sai lệch, hoặc không cần thiết và có hại cho ta. Nhưng nếu máy tính có thể format, tức xóa hết rồi cài dữ liệu từ đầu thì phụ nữ không bao giờ xóa hết được cái gì họ ghi nhớ cả, nó có thể bộc phát lại thường xuyên hoặc tiềm ẩn phát tán mức độ lớn mạnh mà chúng ta chẳng thể biết trước để phòng bị.

Đấy. Máy tính và phụ nữ là như thế. Hèn chi người ta càng ngày càng bỏ nhiều thời gian cho máy tính hơn cho phụ nữ là vì vậy. Cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi ông tỷ phú Bill Gates giàu và nhanh giàu đến thế.

Nhưng nếu máy tính so với phụ nữ nhiều ưu điểm như vậy thì tại sao người ta chẳng quên phụ nữ luôn đi và tập trung toàn bộ thời gian cho máy tính? À. Vì thật ra máy tính có rất nhiều ưu điểm so với phụ nữ nhưng lại có một khuyết điểm quan trọng là như vầy:

Máy tính muốn “treo” khi nào thì “treo”, ta chẳng đoán biết trước được. Còn phụ nữ thì chỉ “treo” theo chu kỳ và có thông báo trước. Thế thôi.

Vì vậy người ta tuy dành 50% thời gian cho máy tính, 20% cho phụ nữ, còn lại là cho tất cả các sinh hoạt khác, nhưng phụ nữ luôn có giá trị trong mọi thời đại của con người, dù máy tính có phát triển đến đâu.
 
Duku_N (Chứ không phải Dũng Khùng à nha)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN