Đừng tưởng làm HLV của Real Madrid là sướng. Áp lực thành công thì khủng khiếp, trong khi không phải lúc nào cũng có được điều kiện làm việc tốt nhất.
(TT&VH) - Đừng tưởng làm HLV của Real Madrid là sướng. Áp lực thành công thì khủng khiếp, trong khi không phải lúc nào cũng có được điều kiện làm việc tốt nhất, hoặc chí ít là tương xứng với danh tiếng của đội bóng này. Bernd Schuster là nạn nhân mới nhất của thứ hào quang giả tạo ấy.
Từng người bỏ ta đi
Đã qua rồi, qua lâu lắm rồi, cái thời mà Real Madrid là điểm đến của những cầu thủ tốt nhất thế giới. Bây giờ, những ngôi sao sáng nhất, kẻ đang ở Milan, Old Trafford, người ở Nou Camp. Cầu thủ tốt nhất mà Real Madrid mua được trong thời gian gần đây, Quả bóng Vàng thế giới 2006 Fabio Cannavaro, thực ra chỉ "tốt" khi anh ta còn là người của Juventus. Còn lại, trong tay Bernd Schuster chỉ là tập hợp của những cầu thủ hoặc không bao giờ lên được tầm siêu sao, hoặc là đã qua cái thời ấy từ lâu rồi.
Capello, HLV đầu tiên của kỷ nguyên Calderon, hẳn là phải đang thương hại Schuster lắm. Những người mà Capello mang về Bernabeu 2 năm trước với ý định dùng qua 1 mùa rồi bỏ, kiểu như Cannavaro hay Van Nistelrooy, giờ vẫn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong những kế hoạch của HLV người Đức.
Tệ hơn nữa, trong khi quá trình tăng cường lực lượng vẫn diễn ra nhỏ giọt và lời kêu gọi mang về một tiền đạo nữa vẫn như rơi vào thinh không, Schuster lại đang phải đứng trước nguy cơ mất đi một trong những cầu thủ tốt nhất của mình. Trong vụ Robinho, quan điểm của Schuster từ trước đến nay vẫn thế: Tiền đạo người Brazil là nhân tố then chốt, và Real Madrid nên làm mọi cách để giữ chân anh ta.
Nhưng ngoài Schuster ra, thì dường như chẳng còn ai trong bộ máy lãnh đạo của Real Madrid nghĩ vậy, hoặc ít ra cũng tỏ vẻ như vậy. Chính Schuster cũng thừa nhận rằng ông không bất ngờ khi Robinho công khai ý muốn ra đi của mình, thậm chí còn cho rằng nó diễn ra hơi muộn so với dự đoán của ông. Là trụ cột trên sân nhưng bị đối xử như một cầu thủ hạng 2 ngoài sân, Robinho không phản ứng thì mới là lạ.

Và nếu Robinho cũng đi nốt, thì đây sẽ là kết quả của một mùa Hè mà: Mất gần hết mùa Hè theo đuổi Ronaldo cuối cùng thất bại, mua về Van der Vaart nhưng mất Sneijder vì chấn thương, gọi lại những cầu thủ trẻ như De la Red, Javi Garcia, song lại bán đi Baptista, Soldado và Robinho. Nghĩa là so với mùa giải trước, Real Madrid chỉ có yếu đi chứ không mạnh hơn. Mà mùa trước, khách quan mà nói, Real có được chức VĐ Liga là vì các đối thủ cạnh tranh thi nhau tự bắn vào chân mình chứ không phải vì họ quá xuất sắc; còn ở cả Cúp Nhà Vua lẫn Champions League, họ đều bị loại từ sớm. Với một lực lượng như thế, thắng được ở Siêu Cúp đã là chuyện cực khó. Vậy mà Calderon đang yêu cầu Schuster phải hoàn thành kế hoạch "Decima" (chức VĐ C1/Champions League thứ 10) ngay trong mùa này.
Xát muối vào nỗi đau
Cũng như Schuster, Unai Emery không nhận được sự tăng cường nào đáng kể trong mùa Hè này (mỗi thủ môn Renan). Nhưng thế của cựu HLV Almeria là hoàn toàn khác. Valencia không đặt mục tiêu quá cao (lọt vào top 4, tiến sâu ở Cúp UEFA), trong khi lực lượng hiện có của họ là đủ để đạt tới những mục tiêu ấy. Quan trọng hơn, bộ máy lãnh đạo mới của Valencia đang hết lòng ủng hộ Emery.
Khi ông nói rằng Silva và Villa là không thể bán, Chủ tịch Soriano ngay lập tức xúc tiến thương lượng hợp đồng mới với họ. Bây giờ thì cả hai chàng David ấy đều đã cam kết tiếp tục gắn bó với sân Mestalla, dù họ thừa biết rằng ở những nơi khác, người ta sẵn sàng đề nghị những chế độ đãi ngộ cao hơn gấp bội. Tiền quan trọng thật, nhưng tình cảm, mà ở đây thể hiện qua thái độ của Soriano và Emery, cũng có tiếng nói của nó.
Nghĩa là, nếu xem sự đồng lòng của quân tướng là một yếu tố quyết định thành bại của một trận đánh, thì rõ ràng là lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Valencia. Mùa trước, khi Bernabeu đang là một thành trì vững chắc còn Valencia đang sa sút thê thảm dưới bàn tay của Koeman, "Los Ches" vẫn gây được bất ngờ khi đánh bại được Real Madrid với tỉ số 3-2. Bây giờ, khi tình thế đã đảo ngược, họ đang là một khối thống nhất còn Bernabeu đã bị chia năm xẻ bảy vì vụ Robinho, một trận hòa chẳng lẽ lại nằm ngoài tầm với?
Dự đoán: 1-1
|
Lực lượng
Real Madrid: Pepe hết án treo giò, Cannavaro đã có thể thi đấu trở lại, dù khả năng ra sân ngay từ đầu được là rất thấp. Sneijder, Metzelder, Saviola và Salgado vẫn chưa thể ra sân. Marcelo và Drenthe trở về từ Olympic. Robinho vẫn được gọi.
Valencia: Marchena vẫn chấn thương. Zigic, Del Horno, Angulo, Butelle, Maduro, Curro Torres và Hugo Viana không được gọi. Emery có thể giữ nguyên đội hình xuất phát của trận lượt đi.
Đội hình dự kiến
Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Heinze, Torres - Diarra, Guti, Van der Vaart - Robben, Raul, Van Nistelrooy.
Valencia: Hildebrand - Miguel, Albiol, Alexis, Moretti - Baraja, Albelda - Joaquin, Silva, Mata - Villa.
Đối đầu 18/08/08 Valencia - Real Madrid 3-2 24/03/08 Real Madrid - Valencia 2-3 01/11/08 Valencia - Real Madrid 1-5 22/04/07 Real Madrid - Valencia 2-1 27/11/06 Valencia - Real Madrid 0-1
Phong độ
Valencia 18/08/08 Valencia - Real Madrid 3-2 12/08/08 Valencia - Vitesse 3-1 09/08/08 Newcastle - Valencia 2–1 02/08/08 M'Gladbach - Valencia 4-2 26/07/08 Bochum - Valencia 0-1
Real Madrid 18/08/08 Valencia - Real Madrid 3-2 12/08/08 Frankfurt - Real Madrid 1-1 07/08/08 Santa Fe - Real Madrid 1-2 03/08/08 Arsenal - Real Madrid 1-0 02/08/08 Real Madrid - Hamburg 2-1
|
Việt Cường