thethaovanhoa.vn

Vòng 2 Premier League: Hú vía Liverpool!

23/08/2008 23:20 GMT+7

Hồi hộp đến thót tim. Đó là cảm giác của tất cả các fan Liverpool sau khi chứng kiến trận thắng may mắn của đội nhà trước Boro ngay tại Anfield tối nay

(TT&VH Online) - Có nằm mơ các fan của Liverpool cũng không thể hình dung ra rằng đội bóng con cưng của họ lại phải chờ tới những khoảnh khắc xuất thần của hậu vệ Carragher và tiền vệ Gerrard vào những phút cuối trận mới có được chiến thắng quý giá 2-1 trước Middlesbrough ngay tại "thánh địa" Anfield vào tối nay (23/8).
 
Kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và lấn lướt về thế trận, nhưng Liverpool phải chờ tới những khoảnh khắc tỏa sáng của Carragher (sút bóng đập người hậu vệ Pogatetz của Boro ở phút 85) và Gerrard (vào phút bù giờ cuối cùng) mới có được chiến thắng 2-1 quí như "vàng" trước Boro. Trước đó, Mido tưởng như đã giúp Boro tìm được chiến thắng đầu tiên tại Anfield trong khuôn khổ giải vô địch Anh từ 32 năm qua sau khi đưa Boro dẫn trước bắng cú sút chìm hiểm hóc hạ gục thủ môn Reina ở phút 70, bàn thắng thứ 2 của Mido sau 2 vòng đầu tiên của Premier League. 
 
Gerrard (áo đỏ, trái) là người hùng của Liverpool với cú sút quyết định hạ gục Boro 2-1
 
Chỉ thiếu Mascherano do bận dự TVH Bắc Kinh, nhưng một Liverpool với đầy đủ các hảo thủ như Gerrard, Torres, Kuyt, Robbie Keane...phải hết sức vất vả mới kiếm được 3 điểm tưởng như dễ dàng trên sân nhà. Còn gì tồi tệ hơn thế? Không thắng nổi Standard Liege ở Champions League, thắng vất vả Sunderland ở vòng 1 Premier League và bây giờ lại có một trận thắng khó nhọc trước Boro, rõ ràng Liverpool vẫn còn rất nhiều việc phải làm. 2 tân binh có tổng giá trị tới 33 triệu bảng Robbie Keane và Dossena chơi mờ nhạt. Hàng tiền vệ Liverpool thiếu sáng tạo và hàng công cha gắn kết.
 
Đó chỉ là một vài vấn đề mà Benitez cần tìm ra lời giải. Nhưng dù sao Liverpool vẫn còn có được 3 điểm chứ không đến nỗi trắng tay như Tottenham trong trận gặp Sunderland dù Spurs cũng đá sân nhà, cũng có lực lượng được đánh giá là mạnh hơn hẳn đối thủ. Nhưng cuối cùng họ lại thất bại. Đây là thất bại thứ 2 của Tottenham sau 2 vòng đầu của Premier League, một khởi đầu thảm họa cho đội bóng được đầu tư nhiều tiền của này. Tối nay, tân bình Stoke City  thắng ngoạn mục 3-2  trước Aston Villa, trong khi bàn thắng duy nhất của Owen giúp Newcastle United giành trọn 3 điểm trước Bolton.
 
Kết quả các trận đấu sớm tối 23/8
 
Liverpool-Boro 2-1
 
Blackburn- Hull City 1-1
 
Newcastle-Bolton 1-0
 
Stoke City-Aston Villa 3-2
 
Tottenham-Sunderland 1-2
 
West Bromwwich-Everton 1-2
 
HT
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN