Del Bosque đã có màn ra mắt hoàn hảo khi các học trò của ông giành chiến thắng 3 sao trên đất Đan Mạch.
(TT&VH) - Del Bosque đã có màn ra mắt hoàn hảo khi các học trò của ông giành chiến thắng 3 sao trên đất Đan Mạch. Dù cái bóng của Aragones vẫn còn hiện hữu, song bước đầu, cựu HLV của Real Madrid cũng đã tạo được dấu ấn cho riêng mình.
Cái bóng của Aragones
Tất nhiên, Del Bosque có đủ thông minh để tiếp tục đi theo con đường người tiền nhiệm Aragones khởi dựng ở EURO 2008. Giờ không phải là thời điểm để ông tiến hành những cuộc cách mạng. Ông cần chiến thắng để tạo một bước khởi đầu hoàn hảo, cũng như cần một chiến thắng để góp phần xoa dịu nỗi đau của người TBN trong vụ tai nạn kinh hoàng tại sân bay Barajas.
Vì lẽ đó, đội hình xuất quân của TBN trong trận đấu ở Copenhagen gần như không có bất cứ thay đổi nào so với đội hình chính thức mà Aragones đã sử dụng ở EURO 2008 (xáo trộn nhỏ duy nhất là Albiol đá thay Marchena bị chấn thương, song điều này là không đáng kể bởi trung vệ này cũng đã có mặt ở Áo – Thụy Sĩ). Và đó là tiền đề để các nhà ĐKVĐ châu Âu tái hiện lại lối chơi tiqui-taca đầy quyến rũ mà họ đã trình diễn ở mùa Hè vừa qua.

Và dấu ấn của Del Bosque
Mặc dầu vậy, điều mà người ta chờ đợi ở Del Bosque không phải là dập khuôn theo Aragones như một cái bóng. Bản thân cựu HLV của Real Madrid cũng không muốn thế, bởi dù gì đi chăng nữa, ông cũng có một bảng thành tích sáng chói ở cấp CLB. LĐBĐ TBN chọn ông lên thay Aragones cũng là vì bảng thành tích đó.
Và vì thế, sau 45 phút đầu tiên, Del Bosque bắt đầu thể hiện dấu ấn của mình. Sau giờ nghỉ, tân binh Capel được tung vào sân thay Silva, còn Xabi Alonso thế chỗ Villa. Từ đội hình 4-4-2, TBN của Del Bosque chuyển sang chơi với sơ đồ chỉ có 1 tiền đạo (4-2-3-1), cắm mỗi mình Torres ở tuyến trên. Hiệu quả lập tức được phát huy khi Torres có pha nhả bóng để Xabi Alonso nổ súng.
Bàn mở tỷ số nói trên được mang “màu sắc Liverpool”. Lối chơi mà TBN của Del Bosque thể hiện trong hiệp hai cũng tốc độ hơn, đặc biệt là với những pha bứt tốc của Capel bên cánh trái. Del Bosque đã triệu tập 4 tân binh cho trận đấu này, song ông chỉ sử dụng 2 người. Ngoài Capel thì từ giữa hiệp hai, Iraola của Bilbao cũng được tung vào sân thay Sergio Ramos ở hành lang trái. Del Bosque muốn bắt đầu những thay đổi từ 2 hành lang, đồng thời sử dụng nhiều đường tạt bóng hơn so với thời Aragones. Bàn thứ 2 (của Xavi) và thứ 3 (lại của Xabi) đều được thực hiện sau những đường tạt bóng của Capel.
Đương nhiên, phía sau sự tỏa sáng của Capel là dấu ấn của Del Bosque. Cho dù cái bóng của người tiền nhiệm vẫn còn đó, nhưng tân HLV của “La Furia Roja” đã bước đầu cho thấy ông có đủ cá tính để đảm đương trọng trách lớn mà Aragones để lại.
|
Đan Mạch – Tây Ban Nha 0-3 (Xabi Alonso 50’, 90’), Xavi 73’ Dinamarca: Sorensen; Jacobsen (Borring m. 70), Laursen, Agger, Silberbauer; Poulsen, Jensen (Retov m.78); Rommedahl, Tomasson (Thygesen m. 55), Vingaard (Christopher Poulsen m. 55); Bendtner.DĐan MạchĐan Mạch: Sorensen - Jacobsen (Borring 70’), Laursen, Agger, Silberbauer - Poulsen, Jensen (Retov m.78) - Rommedahl, Tomasson (Thygesen 55’), Vingaard (Christopher Poulsen 55’) - Bendtner. TBN: Casillas (Reina 74’) - Sergio Ramos (Iraola 74’), Puyol, Albiol, Capdevila - Senna, Iniesta (Cazorla 63’), Xavi, Silva (Capel 46’) - Villa (Xabi Alonso 46’), Torres (Guiza 63’). |
Hoàng Nhật