Gần đây, những người nông dân một số xã ở tỉnh Phú Thọ đã nhặt được hàng loạt các bức thư có đề ngoài phong bì: “Gửi người may mắn”, được rải khắp trên đường.
(TT&VH) - Gần đây, những người nông dân các xã: Chí Tiên, Ninh Dân, Tiên Châu... Thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã nhặt được hàng loạt các bức thư có đề ngoài phong bì: “Gửi người may mắn”, được rải khắp trên đường. Bức thư được chép tay dòng chữ nguệch ngoặc khoảng gần hai trang giấy với nội dung:
“Nammô bôn thích ca mâu ni phật.
Gửi người may mắn!
“Theo lời thần linh nhắn rằng, ai bắt được thư này chép 27 bản gửi đi thì sẽ gặp nhiều may mắn. cụ thể là ông Bảy nhặt được chép 27 bản gửi đi khắp nơi, kết quả là ông ấy đươc 120 triệu đồng. Ông Võ Văn Ôn nhặt được không chép gửi đi vài ngày sau ông bị tử thương.
....
Tại số nhà 157, một người nhặt được thư này đưa cho cha chép 27 bản gửi đi, kết quả ông trúng sổ số 120 triệu đồng. Anh Đặng Văn Giang chép 27 bản thì phật cho bàn tay vàng. Ở Từ Liêm--Hà Nội, có một người làm đình chùa nhặt được, không chép ra kết quả là anh đã mất việc, thấy vậy anh trai đem đi phô tô rồi phát ra, kết quả người anh trai có việc làm luôn.
Một chú bé nhặt được thư này xé đi, vài ngày sau thì chết.”

Những sự việc như thế này thật đáng tiếc là cơ quan chính quyền và nhân dân đã để tồn tại hàng mấy năm nay. Sự việc này không chỉ thu hẹp trong một xã, một tỉnh mà còn thấy xuất hiện ở nhiều nơi. Thực tế cho thấy rằng có nhiều người khi nhận được bức thư với những lời nói đe dọa đã nơm nớp lo sợ, ngồi cả ngày chép lại 27 bản và đi rải vụng trộm trên khắp ngả đường mà đêm về vẫn “ăn không ngon, ngủ không yên”, và họ không kịp ý thức rằng chính họ đã tiếp tay và gieo rắc nỗi sợ hãi trực tiếp ấy cho nhiều người khác.
Cách đây một vài năm những người dân đang đi chợ tại xã Ninh Dân-Thanh Ba-Phú Thọ đã đuổi bắt một người phụ nữ và một người đàn ông khi sáng sớm đã mang thư rải khắp chợ, nhưng rất tiếc kẻ xấu đã chạy thoát. Bẵng đi một thời gian nạn rải thư tuyên truyền đã vắng bóng thì bây giờ nó lại bắt đầu xuất hiện trở lại.
Gần đây, những bức thư kiểu này lại tràn ngập trên mạng gửi đến các hòm thư cá nhân. Không biết bao giờ “trò đùa ác” này mới kết thúc?
Vũ Thị Huyền Trang (ĐH Văn Hoá Hà Nội)