thethaovanhoa.vn

Tìm thấy người em thất lạc của ứng viên tổng thống Mỹ Obama

23/08/2008 07:00 GMT+7

Ngày 21/8, người em trai cùng cha khác mẹ thất lạc lâu nay của Thượng nghị sĩ Barack Obama đã được tờ Vanity Fair tìm thấy ở một khu ổ chuột tại Kenya.

(TT&VH) - Ngày 21/8, người em trai cùng cha khác mẹ thất lạc lâu nay của Thượng nghị sĩ Barack Obama đã được tờ Vanity Fair tìm thấy ở một khu ổ chuột tại Kenya. Suốt bao năm qua nhân vật này sống trong im lặng và nghèo khó, kể cả khi gần đây biết anh mình đang có khả năng trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ giàu có.

“Không ai biết tôi tồn tại”

George Obama đứng trước nơi mình ở, ngoại ô thủ đô Nairobi
Tên thật của anh là George Hussein Onyango Obama. Vanity Fair tìm thấy George trong một cái nhà rách nát ở khu nhà ổ chuột Huruma, ngoại ô thủ đô Nairobi. Năm nay 26 tuổi, George là người trẻ nhất trong số mấy anh em cùng cha khác mẹ của ông Barrack Obama.

"Chẳng ai biết tôi là ai. Tôi sống ở đây với chi tiêu dưới 1 USD/tháng" - George nói. Cái lán nơi anh qua đêm có chiều dài 3 m và rộng 2 m. Trên tường trang trí đầy poster ảnh của các ngôi sao bóng đá Italia như AC Milan và Inter cùng một tờ lịch có hình các bãi biển đẹp trên thế giới.

George có một tờ báo in hình người anh nổi tiếng trên trang nhất. Ngoài người cha chung, ông Barack Hussein Obama, George chỉ nhớ mẹ mình tên là Jael.

"Tôi sống như một kẻ ẩn dật. Không ai biết tôi tồn tại" - anh nói với Vanity. Xấu hổ vì sự nghèo khó của bản thân, anh đã không muốn nói tới người anh nổi tiếng trong các cuộc nói chuyện với hàng xóm. Với ai George cũng chỉ sử dụng tên đệm và chối bỏ mọi sự liên hệ với Barrack Obama. "Tôi xấu hổ" - anh thú nhận.

George mới chỉ gặp người anh trai của mình hai lần. Một lần khi anh 5 tuổi và lần cuối là vào năm 2006, khi ông Obama có chuyến thăm Đông Phi và ghé qua Nairobi. Ông từng kể về người em của mình trong một cuốn tự truyện, với một dòng ngắn ngủi rằng "đó là một cậu trai khôi ngô với cái đầu tròn". Lần tiếp xúc thứ hai diễn ra rất ngắn. George Obama cho hay hai anh em chỉ nói với nhau trong vài phút và thú nhận: "Tôi cảm thấy như mình đang gặp một người xa lạ".

"Truyền thống" bất bình thường

Trang Seatlepi.com nhận xét rằng như một "truyền thống", rất nhiều tổng thống và ứng viên tổng thống Mỹ có một gia đình "không bình thường". Thành viên trong gia đình họ nếu không gây rắc rối, gây xấu hổ thì cũng bị thất lạc hoặc sống ẩn dật tránh sự chú của người khác.

Thí dụ cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton có một người em cùng mẹ khác cha. Năm 1984, khi Bill đang là Thống đốc bang Arkansas, Roger thừa nhận đã phạm tội buôn bán cocaine và bị xử 2 năm tù hồi năm 1999 vì đã thành khẩn khai báo một số đồng phạm. Tuy nhiên khi ông ta mới thụ án được một năm thì Bill Clinton đã ký lệnh ân xá.
 
George có khuôn mặt khá giống Thượng nghị sĩ Obama

Gia đình Tổng thống George Bush nổi tiếng trên khắp nước Mỹ. Nhưng ông lại có người em trai Neil Bush, một con cừu đen thực thụ. Neil đã vướng vào vài bê bối tài chính lớn như vụ phá sản tập đoàn tài chính Silverado và để lại món nợ 1 tỉ USD, vụ sập. Neil còn chơi với Berezobski, nhân vật đang bị Nga truy tố về tội lừa đảo tài chính. Ông này còn kết thân với Sun Myung Moon, giáo chủ của giáo phái Moon, bị pháp luật Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới điều tra về tội lừa tiền của nhiều người.

Tương tự, Ronald Reagan là Tổng thống được người Mỹ kính trọng. Nhưng chính con gái Patti của ông thì thường xuyên công kích cha. Cô này thích sống phóng đãng, từng chụp ảnh cho tạp chí khỏa thân Playboy và viết sách "mắng mỏ" cha mẹ. Dù sau này gia đình đã hòa hợp nhưng đó là một vết nhơ khó xóa với nhà Reagan.

Tổng thống Jimmy Carter có người em trai Billy rất mê bia, thậm chí đã vay 200.000 USD từ Libya kinh doanh bia. Việc này đã khiến ông bị Thượng viện Mỹ điều tra vì tội dựa hơi anh để trục lợi. Richar Nixon cũng có một người em tên Donald, nhân vật đã vay 205.000 USD từ tỉ phú Howard Hughes để đầu tư làm ăn sau đó phá sản và xù nợ. Lyndon Johnson có người em trai Sam Houston Johnson thường say sưa và phát biểu linh tinh trước báo giới khiến ông này phải dùng lực lượng Mật vụ theo dõi.

Ước vọng của người em trai

Kể từ khi Barack Obama trở thành người nổi tiếng, vài người thân đã bị xóa đi trong danh sách thành viên gia đình của ông, bao gồm người em trai cùng cha khác mẹ Bernard Obama. Bernard là một người bán phụ tùng ôtô người Kenya và từng lên báo khi anh tới thăm nước Anh hồi tháng trước.

George cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng anh không hề than phiền gì về việc đó. Trong suốt 10 năm qua, George sống trong cảnh vô gia cư và thất nghiệp. Giờ anh hy vọng sẽ điều chỉnh lại cuộc đời mình bằng cách theo học tại một trường cao đẳng kỹ thuật ở địa phương và kiếm việc làm, sống cuộc đời tử tế sau khi tốt nghiệp.

"Khi bạn có anh trai là người muốn trở thành nhân vật quan trọng nhất thế giới, điều đó chắc chắn truyền cho bạn rất nhiều cảm hứng" - George nói. Anh phủ nhận khả năng sẽ viện tới sự giúp đỡ của Obama: "Tôi không thể nói là chúng tôi thân nhau. Tôi sẽ không làm phiền anh ấy. Tôi sẽ không tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ấy. Tôi muốn giành chiến thắng bằng chính sức lực của mình".
 
Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN