Đây là lần thứ tư sân San Paolo đứng ra đăng cai Cúp giao hữu mang tên của nhà tài trợ Birra Morretti, song mới là lần đầu tiên đội chủ nhà Napoli được đứng ở “chiếu trên”.
(TT&VH) - Đây là lần thứ tư sân San Paolo đứng ra đăng cai Cúp giao hữu mang tên của nhà tài trợ Birra Morretti, song mới là lần đầu tiên đội chủ nhà Napoli được đứng ở “chiếu trên” so với những đại gia cùng tranh tài. “Thánh đường” San Paolo đang chờ phút đăng quang của những đứa con cưng.
Super Napoli…

Nhưng nếu đêm nay Napoli bước lên bục vinh quang, cảm giác của họ sẽ hoàn toàn khác so với thời điểm 3 năm về trước. Đây là lần đầu tiên mà họ được đứng ngang hàng, thậm chí là trên một bậc, về tương quan lực lượng so với Juventus và Milan trong một giải đấu phân cao thấp. Những nỗ lực vượt bậc của Napoli trong những năm qua đã đưa họ từ một đội tiểu nhược vươn lên thành một thế lực có tính cạnh tranh cao tại Serie A, và họ vẫn không ngừng tiến. Sau thành công bất ngờ ở Serie A mùa trước, Napoli đã thắng tại Cúp Intertoto để chính thức có mặt ở Cúp UEFA sau 14 năm vắng bóng, và với trận đại thắng 3-0 ngay trên sân Vllaznia tại lượt đi vòng sơ loại 2 Cúp UEFA diễn ra tuần trước, thì con đường đến với sân chơi lớn thứ nhì châu lục chỉ còn cách họ chưa đầy một bước chân.
Những bước tiến thần tốc ấy của Napoli cần phải được ghi nhận bằng một danh hiệu, và người dân xứ Campania đang chờ danh hiệu ấy sẽ đến trên “Thánh đường” San Paolo đêm nay.
… và hai “tấm áo rách”
Sự tự tin lớn lao của Napoli đến không chỉ từ phong độ tuyệt vời của họ trong suốt thời gian qua, mà còn từ thực tế đáng thương của hai “ông lớn” sẽ đến chơi với họ ở giải đấu lần này. Cúp Birra Morretti diễn ra thật chẳng đúng thời điểm chút nào, khi cả Milan lẫn Juventus đều chỉ có thể mang đến một đội hình siêu chắp vá, bởi ngoài cơn khủng hoảng chấn thương chưa nguôi tàn phá, hai đội bóng ấy đều đã phải “hiến” những con người ưu tú nhất cho các đội tuyển quốc gia đang kỳ tập dượt. Chỉ có 4 cầu thủ của Napoli phải vắng mặt vì nhiệm vụ quốc gia hay chấn thương, trong khi với Milan và Juventus, con số đó lần lượt là 10 và 12. Tại San Paolo đêm nay, hai kẻ khốn khổ đó chẳng khác nào hai tấm áo rách.
Ngoài ra, thật khó tìm ra được động lực nào cho Milan và Juventus phải nỗ lực chiến đấu ở hai trận mini sắp diễn ra, ngoài việc họ có thể tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Milan thì từ lâu đã “tập chay” với việc thiếu tất cả các nhân tố chủ chốt nhất như Nesta, Kaka, Ronaldinho hay Pato và thêm một trận “chay” nữa cũng chẳng cải thiện được tình hình. Juve thì không còn tâm trí nào để mà “chơi bời” nữa, nhất là khi Cúp Berlusconi hôm cuối tuần đã “cướp mất” trung vệ trụ cột Chiellini của họ trong gần 2 tháng tới. Bởi thế, nhiều khả năng hai đội sẽ tung ra sân đội hình gồm phần lớn những gương mặt “măng sữa” để mong tìm ra những Giovinco hay Paloschi mới.
Tuy nhiên, Napoli cũng không thể vì thế mà coi thường đối thủ, khi mà chính họ cũng yếu đi rất nhiều bởi vắng mặt các trụ cột Lavezzi, Gargano, Denis và đặc biệt là Hamsik, cầu thủ đang linh hồn của đội dù mới 21 tuổi. Nếu đội chủ nhà thi đấu với tinh thần và sự tập trung cao nhất, chiếc Cúp sẽ thuộc về họ như một sự khẳng định cho tham vọng và sức mạnh của họ ở mùa giải này.
|
Trước khi đem quân đến San Paolo, HLV Ancelotti của Milan đã thổ lộ: “Tôi không chỉ muốn gặp Napoli tại Cúp Birra Morretti, Serie A hay Cúp Italia, mà tôi muốn đọ sức với họ tại trận chung kết Cúp UEFA mùa này”. Napoli từng vô địch Cúp UEFA (khi đó là Cúp C3) mùa 1988-89 khi có Diego Maradona trong đội hình. Cũng mùa ấy, Milan giành Cúp C1 châu Âu (Champions League).
Dự đoán các trận đấu: Napoli – Juventus 2-1 Juventus – Milan 1-2 Napoli – Milan 1-0 |
B.V