thethaovanhoa.vn

Ngày thi đấu thứ 11 TVH Bắc Kinh: Sinh nhật ngọt ngào của "cơn lốc" Usain Bolt

21/08/2008 10:20 GMT+7

Chưa bao giờ Usain Bolt được hưởng một sinh nhật ngọt ngào như thế này. VĐV người Jamaica kỷ niệm sinh nhật thứ 22 với một cú đúp HCV cùng 2 KLTG

(TT&VH) - Chưa bao giờ Usain Bolt được hưởng một sinh nhật ngọt ngào như thế này. Với một cú đúp HCV cùng 2 KLTG trong đêm trước khi bước sang tuổi 22 (anh sinh ngày 21/8/2008), VĐV người Jamaica này đã tự tặng cho mình một món quà thật ý nghĩa.

Nếu như chiến thắng ở nội dung 100m ghi nhận sư bứt phá tối đa của Usain Bolt trong phân nửa chặng đường thì ngày hôm qua, anh còn thi đấu thuyết phục hơn cả thế. Chỉ mới được vài chục m, Bolt đã nhanh chóng bứt tốc độ rất nhanh và một mình lao về đích. Không hề có một dấu hiệu nào cho thấy sự tự tin đến quá mức như ở nội dung 100m (sớm ăn mừng khi còn cách đích đến 10m), Bolt miệt mài lao thẳng về đích bởi đơn giản 200m là cự ly "máu thịt" với anh kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp và việc lập KLTG là một ước nguyện từ lâu nay.
 
Chưa bao giờ Usain Bolt được hưởng một sinh nhật ngọt ngào như thế này

Với thành tích 19 giây 30, Bolt không chỉ bỏ xa Martina (19"82) và ĐKVĐ Crawford (18"96) mà còn vượt qua thành tích tốt nhất của bản thân tới 0,37 giây. Đặc biệt, anh đã vượt qua cột mốc 19 giây 32 của đàn anh Michael Johnson ở Atlanta 96 để lập tiếp một KLTG nữa. Sau khi chứng kiến kỷ lục của mình bị xô đổ, Johnson đã phải khen ngợi "Cậu ấy đúng là một siêu nhân thứ hai". Kể từ khi huyền thoại Carl Lewis lập cú đúp HCV ở hai nội dung 100m và 200m nam ở TVH Los Angeles 1984 tới nay, chỉ có Bolt là giành được thành tích tương tự. Còn tuyệt vời hơn khi đó là hai kỷ lục thế giới.

Ngày hôm qua, thực sự là một ngày mà điền kinh Jamaica nở mày nở mặt. Sau khi Bolt chiến thắng ở nội dung 200m nam, người đồng hương của anh Melaine Walker đã hoàn thành nội dung 400m vượt rào với thời gian 52 giây 64. Cho dù chưa thể vượt qua được KLTG 52 giây 34 của Pechonkina (Nga), song Walker đã vượt qua thành tích 56 giây 77 của Fani Halkia (người vừa có phản ứng dương tính với doping) để lập kỷ lục Olympic. Một kỷ lục Olympic nữa cũng bị phá ở môn ném búa nữ với tấm HCV của VĐV người Belarus Miankova

Thất bại ở 3 nội dung điền kinh trong ngày hôm qua, trong khi những môn khác không được coi là thế manh, đoàn Mỹ đã trải qua một ngày trắng tay và có vẻ như họ đã an phận với ngôi nhì toàn đoàn. Tương tự, Anh cũng không giành được HCV nào. Tuy nhiên, Nga thì đang bám đuổi mạnh mẽ với 3 HCV ở các môn bơi và vật tự do để leo lên ngôi thứ 4. Trung Quốc tiếp tục tạo khoảng cách với đoàn thứ nhì khi giành thêm 2 HCV nữa vào bộ sưu tập của mình để nâng số HCV lên 45.

Afghanistan lần đầu tiên giành HC Olympic

Vượt qua khỏi những bom đạn chiến tranh, VĐV Rohullah Nikpai đã trở thành VĐV Afghanistan đầu tiên bước lên bục nhận HC trong lịch sử Olympic khi giành HCĐ ở môn taekwondo hạng 58kg dành cho Nam. “Tôi hy vọng, đây sẽ là thông điệp hòa bình gửi tới những người đồng bào của tôi”, Nikpai tâm sự. Ngay sau đó, Tổng thống Afghanisstan Hamid Karzai cũng đã gọi điện chúc mừng Nikpai. Ở Olympic lần này, đoàn Afghanistan chỉ gồm có 4 VĐV.

 
11 HCV trong ngày thi đấu thứ 11

Chạy 200m nam: Usain Bolt (Jamaica)

Chạy 400m vượt vào nữ: Melaine Walker (Jamaica)

Ném búa nữ: Aksana Miankova (Belarus)

Thuyền buồm đơn nam: Tom Ashley (New Zealand)

Thuyền buồm đơn nữ: Yin Jian (Trung Quốc)

Bơi Marathon nữ (10km): Larisa Ilchenko (Nga)

Bơi nghệ thuật đôi nữ: Davykova, Emakova (Nga)

Taekwondo hạng 58 kg nam: Gullermo Perez (Mexico)

Taekwondo hạng 49 kg nữ: Wu Jingyu (Trung Quốc)

Vật tự do nam hạng 66 kg: Ramazan Sahin (TNK)

Vật tự do nam hạng 74 kg: Bubvaysa Saytiev (Nga)

 
 
Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN