thethaovanhoa.vn

Khi nạ dòng đi tìm... tình

21/08/2008 15:08 GMT+7

Chuyện ngoại tình, chuyện nạ dòng yêu và lấy trai tân… đều là những chuyện trái ngang mà không ai muốn rơi vào và thường bị xã hội lên án, phản đối

Chuyện ngoại tình, chuyện nạ dòng yêu và lấy trai tân… đều là những chuyện trái ngang mà không ai muốn rơi vào và thường bị xã hội lên án, phản đối. Tuy vậy, cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, có người may mắn tìm được hạnh phúc sau những đổ vỡ, có người lại gặp phải những tình huống dở khóc, dở cười hay có khi còn gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng…

Trốn chạy nỗi cô đơn

Chị là người phụ nữ đã có gia đình nhưng chồng chị bận việc kinh doanh nên suốt ngày vắng nhà với những chuyến công tác nước ngoài liên miên. Anh chị có mỗi một đứa con gái, nhưng nó đã đi học xa. Một mình chị trong căn nhà vắng lặng và nỗi cô đơn luôn luôn bao trùm. Niềm vui chỉ đến với chị mỗi khi cô con gái rượu về nghỉ hè hay lễ tết.

Dù chồng chị đã cố gắng đem lại niềm vui cho vợ bằng những món quà đắt tiền sau mỗi đợt công tác, nhưng với chị vật chất nào có ý nghĩa gì. Chị thèm tình cảm gia đình, thèm vòng tay ôm ấp của anh trong những đêm dài trống vắng, thèm một bữa cơm với tiếng cười vui của cô con gái. Chị thèm được làm vợ, làm mẹ theo đúng nghĩa, với thiên chức rất thiêng liêng của người phụ nữ. Đã bao lần chị bảo anh hãy ở nhà với chị, đừng đi nữa nhưng… anh vội về rồi lại vội đi. Hình như rất lâu rồi chị không được “yêu”! Có lẽ anh đã tìm được cho mình một “niềm vui mới”? Cảm xúc trong chị đã chai sạn, chị có gì đển ghen đâu, chỉ là chấp nhận cuộc sống như nó vốn phải thế.

Nhưng rồi mọi thứ đã xáo trộn khi chị gặp anh, vô tình trong một lần chị chạy thể dục sáng ven hồ. Tình bạn của anh và chị đã đến tự nhiên với những chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Anh là người đàn ông góa vợ, sống một mình, các con anh đã lập gia đình và ra ở riêng hết. Dù đã gần 50 nhưng nhìn anh vẫn rất phong độ. Ở anh toát lên vẻ tinh tế, mạnh mẽ và đầy quyến rũ của một người đàn ông từng trải, nỗi buồn và cô đơn càng làm anh thêm hấp dẫn người đối diện. Còn chị, dù đã 40 nhưng vẫn còn rất đẹp. Cách trang điểm nhẹ nhàng, vẻ đẹp đằm thắm và những nỗi niềm của chị như càng hút anh vào. Họ đã đến với nhau rất tự nhiên, và tình cảm càng ngày càng thắm thiết. Những khao khát bản năng từ lâu bị kìm nén như bùng cháy mỗi lần họ gặp nhau, và chị đã không còn kiểm soát được tình cảm của mình. Đã bao lần chị tự nhủ mình là người phụ nữ đã có gia đình, mình đang đi ngược với luân thường đạo lí,… phải dừng lại ngay khi chồng con chị chưa biết. Nhưng trái tim chị quá yếu đuối trước nỗi cô đơn, trống vắng. Chị lao vào cuộc tình với anh, vừa dằn vặt vừa yêu thương, vừa ân hận vừa khao khát …

Khi nạ dòng đi tìm… tình

Chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được, nhất là đối với những người phụ nữ đã từng có những đổ vỡ, vấp váp trong tình yêu, hôn nhân. Tâm hồn họ rất dễ bị xúc động, rất dễ bị tổn thương và họ gần như mất đi khả năng đề kháng trước nỗi cô đơn. Vì vậy, họ đã rơi vào những câu chuyện tình nhiều khi dở khóc, dở cười. Người hiểu được thì lên tiếng bênh vực, cảm thương… người không hiểu thì dè bỉu, chế giễu : đúng là cái đồ nạ dòng, già rồi mà còn không nhịn đi.

Chị T đã gần 50 mà nhan sắc trông vẫn duyên dáng, mặn mà. Vốn làm trưởng phòng nhân sự của một công ty quảng cáo nên chị có gu ăn mặc rất tinh tế, tôn lên được vóc dáng săn chắc và nước da trắng mịn của chị. Chồng chị đã mất trong một tai nạn giao thông, khi còn rất trẻ. Chị ở vậy nuôi con trong nỗi thương cảm xót xa của làng xóm láng giềng. Dù mọi người có khuyên nhủ thế nào, chị cũng nhất quyết không chịu đi bước nữa, chị muốn dồn hết tình thương để nuôi dạy hai con nên người. Giờ đây khi tuổi đã về chiều, chị chỉ có một mình. Cô con gái của chị đã lập gia đình và về làm dâu nhà chồng, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ, còn đứa con trai đang đi du học bên Pháp, 3 năm nữa mới về. Một mình chị đi về với căn nhà trống vắng.

Để giết thời gian buổi tối, chị theo học một lớp khiêu vũ cho người trung niên, và từ đó chị cảm thấy cuộc sống của mình như có một làn gió mới, đầy hứng khởi, vui vẻ và trẻ trung. Và trong một lần lên sàn nhảy cùng các chị em, chị đã gặp H – một trai dẫn nhảy. Vẻ hào hoa, lối ăn nói có duyên của H như cuốn phăng chị đi trong những vũ điệu nồng nàn của cơ thể. Khao khát trong chị bừng dậy khi cơ thể săn chắc của H quấn quýt vào chị, để rồi chị dần lao vào H, như mảnh đất khô cằn gặp trời mưa. Chị như trẻ lại so với cái tuổi gần 50 của mình, đồng nghiệp nhìn chị bằng con mắt ngỡ ngàng, còn hàng xóm thì bắt đầu xì xào khi thấy chị đi sớm về khuya với một người thanh niên đáng tuổi con trai chị. Chị đã sống hết mình với tình yêu ấy, đã cho đi rất nhiều. Cũng yêu thương giận hờn, cũng nhung nhớ khao khát…Nhưng rồi một ngày người ta thấy chị phờ phạc và chàng thanh niên kia đã “vỗ cánh bay xa”. Hóa ra chị đã bị lừa cả tình lẫn tiền. Trong khi chị dành hết tình cảm cho anh ta, chu cấp hoàn toàn cho cuộc sống của anh ta thì anh ta lại lấy tiền của chị bao bọc cho cô bồ trẻ đẹp, họ đã sống sung sướng trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của chị. Nhưng điều làm chị đau lòng hơn cả là chị đã sống rất mạnh mẽ kiên cường (dù bao năm thiếu vắng bờ vai nương tựa của người đàn ông), đã hy sinh hết mình vì con cái, nhưng rồi chỉ vì một phút yếu lòng trước nỗi cô đơn, chị đã tự gây cho mình một vết thương lòng và đến cuối đời còn mang điều tiếng với đời.

Hàng xóm láng giềng trong khu phố T.X không lạ gì với cuộc sống “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” của vợ chồng ông Đ, và họ cũng không lạ gì cái tính “lẳng lơ” của bà K, vợ ông. Vốn tham gia ca hát ở một đoàn văn công tỉnh lẻ nên bà có lối sống hơi phóng khoáng, rộng rãi và nhiều mối quan hệ khá khó hiểu. Hồi mới cưới nhau họ cũng sống rất hạnh phúc, một cuộc hôn nhân lãng mạn và cân bằng giữa tiền tài và sắc đẹp. Ông là người đàn ông khá thành đạt, lại lấy được người vợ đẹp như bà nên ông chẳng để bà phải thiếu thứ gì. Nhưng có những khi con người ta không biết mình đang muốn gì, sống trong sự sung sướng và chiều chuộng của chồng nhưng bà K vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Bà ví mình như con chim bị nhốt vào lồng son. Và rồi khi ông Đ mải mê với công việc kinh doanh làm ăn, phải đi công tác liên miên, không còn sự âu yếm chiều chuộng thường xuyên, bà đã sổ lồng, tìm đến người đàn ông khác – người có thể cho bà những giây phút ngọt ngào, lãng mạn. Chuyện cuối cùng cũng vỡ lở. Trước cơn thịnh nộ của ông Đ bà đã phải chấm dứt mối quan hệ bất chính kia, chịu yên phận làm vợ. Ông tha thứ tất cả lỗi lầm cho bà nhưng bắt bà nghỉ đi diễn, ở nhà chăm sóc chồng con. Và từ đấy, cuộc sống của vợ chồng họ đã không còn hạnh phúc, chỉ vì trách nhiệm với các con, trách nhiệm với gia đình mà họ ở lại cùng nhau dưới một mái nhà. Ông Đ chán nản, tìm quên trong công việc, bên những bàn nhậu và những cuộc vui chớp nhoáng. Còn bà, cuộc sống nhàn hạ nên suốt ngày quần áo, son phấn. Tuy chẳng dám cặp kè cùng ai nhưng người ta vẫn thấy bà “lẳng lơ” liếc mắt đưa tình với những gã đàn ông xa lạ. Có lẽ cái lối sống phóng túng đã ngấm vào bà, chẳng thể bỏ được. Ông đau khổ khi có một người vợ không đoan chính như bà, nhưng vì các con còn nhỏ nên ông nín nhịn.

Giờ đây khi các con đã lớn và đã lập gia đình, có cuộc sống riêng của chúng nó thì ông bà cũng giải thoát cho nhau, họ không ly hôn mà chọn giải pháp ly thân để giữ thể diện cho con cháu. Ông lặng lẽ vui hưởng tuổi già, đến ở cùng các con, còn bà…

Mọi người ngỡ ngàng, hình như bà đang hồi xuân. Người ta thấy bà dạo này suốt ngày váy áo, trang điểm chải chuốt, đi sớm về khuya. Đã gần xấp xỉ ngũ tuần mà bà vẫn diện như là con gái. Được cái bà khá trẻ so với tuổi của mình và nhan sắc một thời vẫn chưa phai nhạt nên khối kẻ lầm tưởng. Căn nhà chỉ có một mình bà dạo này hình như có thêm người, một chàng thanh niên khá bảnh bao, có lẽ kém bà đến 20 tuổi. Người ta thấy bà đi đâu cũng có chàng thanh niên kia đi cùng, đèo nhau rất tình tứ, nói cười vui vẻ. Hỏi thì bà chỉ bảo đó là cậu cháu mới ở quê lên chơi. Nói thì nói vậy, chứ làng xóm đã đồn ầm lên: bà K già rồi mà còn cặp bồ lăng nhăng, đã vậy còn “phi công trẻ lái máy bay bà già” mới chết chứ, cẩn thận không nó lừa cho thì khổ. Chẳng đời nào một thằng thanh niên như thế lại đi thích một bà già, khéo bằng tuổi mẹ nó…

Lời thiên hạ cay độc nhưng chẳng sai, sau một thời gian thả mồi, chàng ta đã cuỗm hết tài sản của bà và chuồn một cách êm lẹ, để lại bà với nỗi nhục nhã ê chề, bị lừa tiền và lừa tình. Chẳng biết rồi đây bà có chịu yên phận tuổi già, quay về với cuộc sống cùng con cháu, hay vẫn “chứng nào tật ấy”?

Trong xã hội ngày nay, hoàn cảnh như chị T, bà K không còn lạ, khi một bộ phận thanh niên trẻ có xu hướng dùng chính bản thân và nhân cách của mình làm mồi câu cho những phụ nữ già thiếu thốn tình yêu, có cuộc sống trống vắng cô đơn. Họ lao vào những cuộc tình tréo ngoe với mục đích kiếm được ít tiền là… biến, thỏa mãn lối sống ăn chơi, trụy lạc và chỉ thích hưởng thụ của mình. Và những người phụ nữ như chị T, bà K chỉ còn biết cay đắng ngậm ngùi, ôm nỗi đau day dứt khôn nguôi.
 
Theo PNN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN