Nàng đã từng bị những "sát thủ"... cưa đầu, chặt tay. Mỗi lần như vậy người ta lại phải dùng đến "dao kéo" để khôi phục lại nhan sắc cho nàng.
(TT&VH) - Cuối tuần này Đan Mạch có một ngày sinh nhật rất đặc biệt: Tượng nàng tiên cá ở cảng Copenhagen tròn 95 tuổi. Rất bé nhỏ, chỉ cao có 1m25, nhưng từ lâu nàng đã trở thành một biểu tượng của Đan Mạch, tuy nhiên không vì thế mà bức tượng này tránh được một số phận đầy long đong.
Ngày xửa ngày xưa...
Theo dự báo thời tiết, ngày 23/8 tới đây, thời tiết tại Đan Mạch khá lạnh. Dù vậy, 95 cô bé tóc vàng xinh đẹp của xứ sở Bắc Âu sẽ cắn răng tươi cười lao xuống nước để "chúc mừng" bức tượng nàng tiên cá ở cảng Copenhagen. Người dân ở đây đã được trưng cầu ý kiến nhiều lần để chọn giữa dãy nhà khung gỗ sặc sỡ, hòm thư màu đỏ hay "nàng tiên cá" trẻ mãi không già ấy làm đại sứ cho đất nước. Kết quả là "nàng" đã thắng.
|
Tượng nàng tiên cá ở cảng Copenhagen |
Từ ngày 23/8/1913 nàng ngồi đó dầm mưa dãi nắng, tượng “Den lille Havfrue” đúc theo cảm hứng từ truyện cổ tích cùng tên của nhà văn thiếu nhi vĩ đại Hans Christian Andersen. Hầu hết ai cũng đã từng thấy nàng một vài lần trên ảnh, và ảnh nào cũng chụp nàng ở tư thế cô đơn - nghĩa là không có ai đứng cạnh - và vô hình trung tạo ra một ấn tượng thị giác vô cùng sai lầm. “Sao mà nhỏ thế” - đó là câu cửa miệng mà 1 triệu du khách hằng năm thốt ra bằng đủ mọi ngôn ngữ của trái đất khi đứng ở bờ nước ngắm nàng: 175 cân đồng thau chỉ đạt độ cao 125 cm, và ai không biết trước sẽ vô tình đi ngang qua mà không thấy "nàng"!
Một trong những vụ tấn công bằng sơn (bị bôi đỏ vào năm 2007)
Trong truyện của Andersen, đứa con gái út xinh đẹp của Thủy thần đã cứu mạng cho một hoàng tử đắm tàu. Một cốc nước thần đã khiến hai chân nàng mọc ra thay cho nửa người bọc vẩy cá. Khi cái chết đến gần, nàng nhảy xuống làn nước mặn lạnh như băng và tan vào bọt sóng…
Can thiệp “thẩm mỹ”
Không ngờ ngoài đời - như ta biết - đôi khi còn sóng gió hơn trong thế giới cổ tích. Tác phẩm của nghệ sĩ tạc tượng Edvard Eriksen từ ngày ra đời đã phải nhiều lần nhờ đến dao kéo để giữ gìn vẻ đẹp của mình.
Cách đây hai năm Sở thị chính Copenhagen quyết định dời bức tượng bên cạnh đường đi bộ ở mép nước lùi ra phía biển một đoạn để “tránh bị liên tục sờ tay lên và nhiều hành vi kỳ quái khác”.
Danh mục các “hành vi kỳ quái” ấy khá dài: 1964, trong một tuần lễ liên hoan nghệ thuật, nàng tiên cá của chúng ta bị… cưa mất đầu vào lúc nửa đêm, cho đến nay không tìm lại được. 1994 lại một sát thủ nữa lặp lại hành vi trên, may mà lần này các hung thủ sau vài hôm mất ngủ đã ăn năn quay lại trả. 1984 nàng bị cưa mất tay phải. 2003 thậm chí còn bị nhấc khỏi bệ đá và vứt xuống biển.
Thợ đúc đồng Peter Jensen đã vất vả sửa lại hoặc thay mới phần đuôi, đầu gối, cặp môi cũng như cả mái tóc. Liên tục ông phải gò lại các vết lồi lõm, trám nhiều vết nứt và sứt sẹo vì nhiều lý do.
Năm 2006, lực lượng cánh hữu quá khích trùm một chiếc Burqa (áo trùm kín người của phụ nữ đạo Hồi) lên tượng để phản đối khối EU muốn cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập. Chiếc Burqa đen che cả khuôn mặt kiều diễm được tạc theo Ellen Price, diễn viên ba-lê nổi tiếng cách đây một thế kỷ. Ellen Price đã ngồi làm mẫu cho Eriksen, nhưng xấu hổ không chịu lộ phần trên cơ thể, rốt cuộc bà Eline, vợ nhà tạc tượng, phải nhảy vào đóng thế.
|
Một cuộc tấn công thuộc loại “hòa bình”: các fan của đội bóng Schalke 04 khoác lên nàng tiên cá một khăn quàng nhân dịp tham dự cúp UEFA 2003. |
Cảnh sát thủ đô Copenhagen cũng vất vả vì biểu tượng nổi tiếng này. Sau mỗi vụ cưa đầu, họ lập ra một đội điều tra đặc biệt vốn chỉ ra tay khi có vụ giết người. Tuy nhiên kết quả khá khiêm tốn.
Trong quá trình duy tu người ta tìm được hai tượng thạch cao nguyên bản, từng được làm cốt khuôn đúc đồng. Qua nhiều thăng trầm, hôm nay tượng nàng tiên cá ở cảng Copenhagen chỉ là phiên bản. Bản chính được hậu duệ của Eriksen giấu ở một nơi bí mật.
Lê Quang (Berlin)