thethaovanhoa.vn

M.U khởi đầu thất vọng: Thiếu mất chiếc đinh ba

19/08/2008 11:50 GMT+7

Biểu tượng của họ là một chú quỷ cầm trên tay chiếc đinh ba sắc nhọn. Nó như tượng trưng cho sức mạnh lớn nhất mà M.U đã gây dựng trong bao năm qua: Tấn công

(TT&VH) - Biểu tượng của họ là một chú quỷ cầm trên tay chiếc đinh ba sắc nhọn. Nó như tượng trưng cho sức mạnh lớn nhất mà M.U đã gây dựng trong bao năm qua: Tấn công! Nhưng khi bước vào cuộc chiến mới với tư cách nhà ĐKVĐ của không chỉ Premier League mà còn cả Champions League, thứ vũ khí lợi hại đó đang bị thất lạc mà trận hòa kém cỏi trước Newcastle là tín hiệu báo động.

Một mũi là Cristiano Ronaldo thì ngồi trên khán đài mê mải nhắn tin. Anh sẽ còn ngồi đó thêm ít nhất là một tháng rưỡi nữa. Một mũi là Carlos Tevez thì tất tả bay về Argentina dự đám ma một người thân. Mũi còn lại là Wayne Rooney thì nhạt nhòa như thể đợt đổ bệnh vừa qua đã lấy đi sức lực lẫn độ tinh nhạy trước khung thành. Hẳn Fabio Capello không thích hình ảnh này chút nào khi trước đó, ông còn nhấn mạnh nếu ĐT Anh muốn chinh phục đỉnh cao thì cần có một Rooney chói sáng.

Công bằng mà nói, gương mặt trẻ Fraizer Campbell chơi không tệ và đáng lẽ đã có bàn thắng đầu tiên nếu cú đánh đầu của anh không tìm đến đúng...đầu của Shay Given. Nhưng Campbell vẫn còn quá "non", khó mà xem là sự thay thế cho Ronaldo hay Tevez được.
 
MU (áo Đỏ) gây thất vọng trong trận ra quân với Newcastle

Trong khi đó, những mũi nhọn âm thầm từ hàng tiền vệ cũng thực sự...âm thầm! Chỉ Darren Fletcher tạo được ấn tượng với bàn gỡ hòa. Nhưng rồi anh tập tễnh rời sân vì chấn thương, cơn ác mộng mới tại Old Trafford. Chỉ riêng trận này, M.U ghi thêm 3 cái tên vào danh sách "thương binh" là Fletcher, Ryan Giggs và Campbell.

Hình ảnh cuối trận nói lên nhiều điều. Khán đài Stretford End, nơi tập trung những fan nhiệt thành nhất, tắt tiếng hô "Tấn công, tấn công, tấn công" vốn đã vang khắp trận. Những tấm biển "Ghi bàn nữa đi nào" cụp xuống buồn bã. Dưới sân, trong khi Kevin Keegan chìm nghỉm trong vòng tay chúc mừng của đội ngũ trợ lý thì Sir Alex Ferguson trông như thể vừa đón hụt chuyến xe buýt cuối trong ngày. Trước đó, các kình địch đều đã tiến được một bước với chiến thắng đầu tay mà điệu samba màu Xanh ở Stamford Bridge của Luiz Felipe Scolari thực sự là lời thách thức nặng ký. Vậy mà M.U bất ngờ tụt lại phía sau. Vẫn biết còn 37 vòng nữa, vẫn biết mùa giải vinh quang năm ngoái của họ cũng mở màn chậm rãi như vậy (thậm chí còn không biết thắng sau 3 vòng đầu). Nhưng vấn đề là tình trạng "cùn" này chỉ nhất thời hay kéo dài? Nó ảnh hưởng thế nào đến cơ hội bảo vệ vinh quang của Quỷ Đỏ? Câu trả lời rất đơn giản cho Sir Alex: Cần kết thúc càng sớm càng tốt. Song, kết thúc bằng cách nào đây?

Đáp án Berbatov?

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Sir Alex vẫn khẳng định đội hình M.U hùng hậu và sẽ nhanh chóng "bình phục" để tiếp tục chặng đường dài. Ông lảng tránh khi được hỏi liệu cuộc khủng hoảng lực lượng hiện nay có là động lực để giải quyết nhanh gọn vụ mua Dimitar Berbatov hay không. Chính xác, Sir Alex không đả động chút nào đến tiền đạo Bulgaria, người được coi là mục tiêu săn đuổi số 1 của Old Trafford từ mùa Hè năm ngoái đến tận năm nay.

Sir Alex im lặng. Nhưng Berbatov thì lên tiếng. Sau khi bị đày lên băng ghế dự bị trong trận Tottenham thua Boro 0-1, anh đã công khai khát vọng được ra đi. Berbatov cũng chẳng nhắc tới đích đến là M.U nhưng ai cũng hiểu anh đang muốn gì khi nói: "Tôi đang ở Tottenham. Song không ai có thể ngăn cản việc tôi theo đuổi giấc mơ của mình". Có tin một ngày trước khi Premier League 2008-09 khởi tranh, Berbatov đã gặp Chủ tịch Daniel Levy cùng Giám đốc thể thao Damien Comolli của Tottenham để đưa ra yêu cầu được chuyển sang M.U. Một tuyên bố dứt khoát như thế được hiểu là dấu chấm hết cho quan hệ giữa hai bên.

Nhưng câu chuyện thì chưa dứt khoát như thế. Tình trạng bế tắc của M.U càng làm Tottenham được thể "ép giá". Họ vẫn đòi đầy đủ 30 triệu bảng trong khi Sir Alex vẫn chưa đưa ra thêm đề nghị chính thức nào kể từ sau khi bị Levy lắc đầu với con số 20,5 triệu bảng hồi tháng trước. Mà thời gian thì không còn chờ đợi cả hai bên. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần lễ nữa, thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa. Như nhận định của người đại diện Berbatov thì tuần tới sẽ mang tính quyết định cho vụ việc đã quá lằng nhằng này. Old Trafford cũng đang chờ đợi điều đó. Họ quá sốt ruột rồi. Họ không sốt ruột với riêng Berbatov. Họ sốt ruột với cả nhà ĐKVĐ dù cuộc đua mới chỉ bắt đầu...

(box) Old Trafford sẽ phải đợi rất lâu để có chiến thắng mở màn tại đây. Sau khi bị Newcastle cầm hòa, M.U sẽ du đấu một mạch và đến tận 27/9, họ mới trở lại "Nhà hát của những giấc mơ" để tiếp đón Bolton. Trong khoảng thời gian đó, không kể trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Zenit St Petersburg ngày 29/8 tới tại Monaco, M.U sẽ gặp nhiều kình địch trên sân khách là Portsmouth, Liverpool và Chelsea! Một điều an ủi cho Sir Alex là sau khi dự đám tang người thân, Tevez sẽ trở lại kịp chuyến đi tới Portsmouth ở vòng 2.

(box) Dù khởi đầu mùa giải không suôn sẻ nhưng chuyện làm ăn của M.U thì vẫn thuận buồm xuôi gió. Hôm qua, M.U cùng công ty viễn thông lớn nhất Trung Đông là Saudi Telecom đã công bố bản hợp đồng 5 năm với trị giá 10 triệu bảng.

Theo hợp đồng này, Saudi Telecom được quyền sử dụng những hình ảnh tổng hợp về các trận đấu của M.U để cung cấp cho khách hàng. Ngoài ra, họ còn được khai thác nhạc chuông cũng như tin tức chính thức từ M.U cho dịch vụ điện thoại di động. Các ngôi sao Old Trafford cũng sẽ tham gia trong các quảng cáo của Saudi Telecom. Đây là hợp đồng kinh doanh lớn nhất của M.U ngoài hợp đồng bán áo đấu cho tập đoàn bảo hiểm AIG với giá 14 triệu bảng mỗi năm.
 

Vũ Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN