Ronaldinho và Riquelme là những người mang áo số 10 trên lưng. Song cầu thủ tạo được ảnh hưởng lớn nhất từ đầu giải tới giờ lại mang áo số 15: Lionel Messi.
(TT&VH) - Ronaldinho và Riquelme là những người mang áo số 10 trên lưng. Song cầu thủ tạo được ảnh hưởng lớn nhất từ đầu giải tới giờ lại mang áo số 15: Lionel Messi. Tại Barca, Messi đã thừa kế chiếc áo số 10 của Ronaldinho, và sắp tới sẽ tấn công chiếc áo số 10 của Riquelme ở ĐT Argentina.
Messi vs. Ronaldinho

Messi vs. cả... Riquelme
Các ông chủ ở Barcelona tin rằng Messi đã đủ lớn nên quyết định trao chiếc áo số 10 thay Ronaldinho (thực tế thì điều này đã được nhắm sẵn chứ không phải chờ tới lúc ngôi sao người Brazil ra đi). HLV “Checho” Batista của O.Argentina thì vẫn chưa tin tưởng vào điều đó khi trao chiếc áo số 10 cho Riquelme, còn Messi thì phải lựa chọn số áo 15 xa lạ.
Tuy nhiên, những gì đã diễn ra từ đầu giải tới giờ đã cho thấy số 15 nổi trội hơn hẳn so với số 10. Đơn cử như trong trận tứ kết với Hà Lan, Messi là người mở tỷ số rồi sau đó chính anh đã kiến tạo đường bóng để Di Maria ghi bàn đem lại chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ. Trước đó, ở trận mở màn vòng bảng, Messi cũng đã giúp Argentina có bước đềpa hoàn hảo khi ghi 1 bàn và góp 1 đường chuyền quyết định làm nên chiến thắng với tỷ số tương tự trước Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, Riquelme vẫn chưa để lại dấu ấn đặc biệt nào tại giải lần này và thậm chí còn chơi có phần mờ nhạt trong trận tứ kết.
Sự tỏa sáng của Messi cũng khiến HLV Batista quyết định thay đổi chiến thuật, từ trận gặp Hà Lan. Ở những trận vòng bảng, Argentina đá 4-2-1-3 xoay quanh Riquelme, còn Messi thì đá chếch về bên phải như tại Barcelona. Nhưng ở trận tứ kết, Argentina đã chuyển sang chơi 4-2-2-2 và Messi chơi ngang hàng với Riquelme. Như vậy, xét về ảnh hưởng chiến thuật, Messi không còn lép vế so với Riquelme. Thậm chí, quan sát ở trên sân, Messi còn di chuyển và tung ra nhiều đường chuyền hơn cả Riquelme.
Tóm lại, giờ đây thật khó mà hình dung O.Argentina sẽ chơi ra sao nếu thiếu số 15. Nên nhớ, trong trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Batista trước khi dự Olympic, trận đấu mà không có Messi, họ đã thắng khá vất vả đối thủ yếu Nhật Bản với tỷ số sát nút 1-0.
Dĩ nhiên, với bản tính có phần khiêm tốn của mình, Messi tránh mọi sự so sánh. Nhưng giờ, hầu hết người Argentina đều có chung nhận định Messi là người xứng đáng nhất để mặc chiếc áo số 10 danh giá của Albiceleste. Trên khán đài, có lẽ “số 10 huyền thoại” Maradona cũng đồng tình với ý kiến đó.
Hoàng Nhật