Nhà giáo nghỉ hưu Lưu Đức Ngò - người nổi tiếng với việc chụp ảnh cụ rùa Hồ Gươm sắp triển lãm ảnh với chủ đề “An toàn giao thông là không vi phạm”.
(TT&VH) - Nhà giáo nghỉ hưu Lưu Đức Ngò - người nổi tiếng với việc chụp ảnh cụ rùa Hồ Gươm- nay tự bỏ tiền túi ra để triển lãm 608 bức ảnh với chủ đề “An toàn giao thông là không vi phạm”. Triển lãm sẽ diễn ra từ 8- 12/9 tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên (số 1- Tăng Bạt Hổ).

Là một “nhiếp ảnh gia”, “nhà báo” nghiệp dư, ông Ngò đã “chộp” được rất nhiều ảnh độc nhất vô nhị trên đường phố, trong đó có cảnh đổ trộm phế thải “lấp kín” cả phố Hàng Chuối (xem ảnh). Đặc biệt, năm 2007, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ và Đường sắt đã mượn hơn 200 ảnh của ông Ngò để triển lãm ở nhiều tỉnh thành cả nước. Trong 4 tuần liên tiếp, chuyên mục Giao thông đô thị, Đài Truyền hình Hà Nội đã 12 lần phát sóng 12 chùm ảnh (mỗi chùm 6 ảnh) kèm theo là 72 câu thơ của ông bình cho 72 ảnh.
Điều đặc biệt thú vị là trong phần thứ nhất, tác giả chia làm 50 mảng nhỏ. Đầu mỗi mảng là những câu thơ về ATGT. Các văn bản, pháp luật, quy định mới cũng được ông “chuyển hóa” thành thơ, chẳng hạn: “Thủ tướng Chính phủ ban hành/ “Đội mũ bảo hiểm” rành rành nhớ ghi/ Mọi người xe máy khi đi/ Bảo vệ chính bạn phòng khi hiểm nghèo/ Toàn dân hết thảy nghe theo”. Mới nhất là quy định “cấm bán hàng rong” trên một số tuyến phố cũng đi vào… thơ của ông Ngò: “Ủy ban thành phố - thủ đô/ Vừa ra quyết định… thủ đô an toàn/ Hàng rong bày bán tràn lan/Vỉa hè đường phố hoàn toàn dẹp ngay/ Đường thông, hè thoáng ngày ngày”
Ngô Hiếu