thethaovanhoa.vn

Lượt đi Siêu Cúp TBN: Khởi đầu như mơ

19/08/2008 13:00 GMT+7

Trong trận đấu chính thức đầu tiên, lại là trận tranh Siêu Cúp với nhà ĐKVĐ Liga Real Madrid, Unai Emery không mong chờ một chiến thắng.

(TT&VH) - Trong trận đấu chính thức đầu tiên, lại là trận tranh Siêu Cúp với nhà ĐKVĐ Liga Real Madrid, Unai Emery không mong chờ một chiến thắng. Cái mà ông cần là một lối chơi có bản sắc và tinh thần tốt của các cầu thủ.
 
Nhưng cuối cùng, các học trò của ông còn làm được nhiều hơn thế. Valencia không chỉ chơi tốt, mà còn giành được chiến thắng trước Real Madrid để có được lợi thế không nhỏ trước trận lượt về.
 
Một sự khởi đầu tốt bao giờ cũng rất được chờ đợi. Và nó đặc biệt được chờ đợi với Valencia, một đội bóng vừa trải qua biết bao sóng gió và chỉ mới đang ở những bước đầu tiên của quá trình tái thiết, cũng như với Emery, một HLV còn rất trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề và từ những ngày đầu đặt chân tới Mestalla, đã luôn phải sống trong những ánh mắt đầy ngờ vực.
 
Tình thế của Emery lúc này cũng giống như tình thế của Schuster đúng 1 năm về trước, khi mà trận đấu chính thức đầu tiên của HLV người Đức với Real cũng chính là trận lượt đi tranh Siêu Cúp TBN. Khác biệt là ở chỗ, một năm trước, Schuster, dù nắm trong tay một đội quân vừa vô địch Liga, vẫn thất bại cả về kết quả lẫn lối chơi trước Sevilla, còn hôm nay, Emery đã có một trận đấu thành công thực sự, dù Valencia của ông vẫn là Valencia mà mùa trước phải vật vả lắm mới trụ được hạng.
 
Valencia (áo sáng) khởi đầu như mơ ở lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha
 
Kể từ sau ngày Rafa Benitez ra đi, đây có lẽ là lần đầu tiên các CĐV Valencia thực sự cảm thấy thỏa mãn với màn trình diễn của đội nhà. 4 năm qua, sự thận trọng của Quique Flores và sau đó là sự bất tài của Ronald Koeman đã biến mỗi trận đấu của Valencia thành một màn tra tấn giác quan đối với những CĐV Mestalla yêu bóng đá đẹp.
 
Đúng là Valencia thời Benitez nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công, nhưng HLV hiện đang dẫn dắt Liverpool đã biết cách nâng cách chơi vốn bị gán mác tiêu cực ấy lên một tầm cao mới: Phòng ngự cực chủ động và phản công đầy biến ảo. Valencia của Emery chưa có được sự chắc chắn trong phòng ngự như thời Benitez (một phần là vì hàng thủ hiện nay không có những cầu thủ giỏi), nhưng trong cách phản công/tấn công của họ ở trận đấu với Real Madrid thì đã thấp thoáng bóng dáng của một Valencia của giai đoạn đỉnh cao 02-04 ngày nào.

Trận đấu với Real Madrid, Emery cho Valencia xuất trận với sơ đồ 4-4-1-1, trong đó Silva đóng vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ với Villa và Joaquin (phải) cùng Mata (trái) quản lý 2 cánh. Tuy nhiên, khác với trước đây, các tiền vệ biên của Valencia đã được yêu cầu di chuyển vào trung lộ thường xuyên hơn thay vì bám biên và chăm chăm tạt bóng. Và những điều chỉnh ấy đã không mất nhiều thời gian để phát huy tác dụng. Hai trong số ba bàn thắng của Valencia ở trận này được ghi sau những tình huống xâm nhập vòng cấm của các tiền vệ biên: Bàn gỡ hòa 1-1 là cú ra chân cực kỳ quyết đoán của Mata, còn bàn ấn định tỉ số 3-2 đến một pha phối hợp 1-2 rất nhanh giữa Silva và Vicente. Rõ ràng, với một hàng tiền vệ có tốc độ và kỹ thuật cũng như khả năng dứt điểm của Valencia, 4-4-1-1, hay chính xác hơn là 4-2-3-1, là một sự lựa chọn đúng đắn.

Một điều đáng chú ý nữa ở trận này là sự tái hợp của cặp sen đầm lừng danh ngày nào Baraja - Albelda sau một thời gian dài bị chia tách vì những lý do khác nhau. Dù vẫn chưa có được cảm giác tốt nhất cũng như chưa tìm lại được sự ăn ý của ngày xưa, nhưng bộ đôi ấy vẫn đủ sức "át vía" những Diarra, Van der Vaart, De la Red bên phía Real Madrid và giúp Valencia khống chế được tuyến giữa trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chuyện gì sẽ xảy ra ở Bernabeu vào cuối tuần này, khi Albelda và Baraja tiến gần hơn tới đẳng cấp đích thực của họ? Có thể nói, việc Emery thuyết phục được Albelda tiếp tục gắn bó với sân Mestalla sau một thời gian dài bị đày đọa có thể coi là thành công lớn đầu tiên của HLV 36 tuổi này. Muốn xây dựng một Valencia "tấn công hết mình" như đã hứa, Emery không thể không dùng đến một bệ phóng tầm cỡ Albelda-Baraja...

Rõ ràng, Emery và Valencia đang khiến cho người ta có cảm giác rằng vẫn còn rất nhiều điều đáng để chờ đợi ở họ. Vì thế, trận lượt về ở Bernabeu vào cuối tuần này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn thường lệ, không chỉ vì nó có thể là trận đấu mang về danh hiệu đầu tiên cho Valencia kỷ nguyên Emery.

David Villa ở lại

Tin vui nối tiếp tin vui. Chưa hết hoan hỉ vì chiến thắng ấn tượng trước Real Madrid, các CĐV Valencia lại được một phen sướng rơn khi hay tin David Villa chắc chắn ở lại. Thông tin ấy xuất phát từ chính miệng Jose Luis Tamargo, người đại diện của Villa, sau khi ông này có cuộc họp với các lãnh đạo đội bóng. Theo Tamargo, dù Villa chưa chính thức ký hợp đồng mới, song "chắc chắn 100% là Villa sẽ tiếp tục chơi bóng cho Valencia trong mùa giải tới".

Bại tướng Bernd Schuster: Hãy đợi đấy!

Dù thua trận, nhưng HLV Bernd Schuster của Real Madrid vẫn tỏ ra rất tin tưởng vào khả năng giành chiếc Siêu Cúp thứ 8 của đội nhà. Cơ sở cho niềm tin của HLV người Đức là, bên cạnh việc chỉ để thua với cách biệt 1 bàn và có được 2 bàn thắng trên sân khách làm vốn, Real Madrid ở Mestalla vẫn chưa phải là một Real Madrid mạnh nhất.

Ở Mestalla, do Sneijder chấn thương, Guti gặp vấn đề về thể lực còn Gago đang mải chinh chiến ở tận Trung Quốc, Schuster buộc phải để cầu thủ trẻ De la Red ra sân ngay từ đầu trên hàng tiền vệ. Và mặc dù đã có đường chuyền chính xác cho Van Nistelrooy ghi bàn mở tỉ số, De la Red vẫn cho thấy anh còn quá non nớt để cáng đáng trọng trách một khối lượng công việc khổng lồ nơi tuyến giữa của Real Madrid. Còn trên hàng công, lão tướng Raul vật vờ như một cái bóng trong suốt 74 phút có mặt trên sân, trong khi Robinho, không hiểu là do hậu quả của 3 ngày liền không ngủ hay đang cố "phá rối" để được ra đi, cũng "lờ đờ" không kém.

Nhưng tan nát nhất vẫn là hàng thủ. Vì nhiều lý do khác nhau, Schuster đã không thể đưa ra sân nguyên bộ tứ vệ ưa thích nhất của ông: Ramos (thể lực), Pepe (treo giò), Cannavaro (chấn thương), Marcelo (dự Olympic). Ở Mestalla, ngoại trừ Heinze còn khả năng tranh chấp vị trí chính thức, những người còn lại trong hàng thủ như Salgado hay Torres chắc chắn sẽ phải hài lòng với một chỗ trên băng ghế dự bị trong mùa giải tới, trong khi người còn lại, Javi Garcia, thậm chí còn không phải là một hậu vệ, mà là một tiền vệ. Rõ ràng, với một hàng thủ chắp vá như thế, việc Casillas "chỉ" 3 lần vào lưới nhặt bóng có thể xem là một "thành tích" đáng tự hào với thủ môn này.

Trong trận lượt về ở Bernabeu vào cuối tuần này, khi Pepe trở lại sau án treo giò, Ramos và Guti chắc chắn đủ thể lực vào sân từ đầu trong khi chuyện đi hay ở của Robinho nhiều khả năng cũng đã được xác định, Schuster lại có thể tung ra một đội hình gần như tối ưu của mình. Khi ấy, dưới sự cổ vũ của các CĐV nhà, nhiệm vụ giành một chiến thắng với cách biệt tối thiểu (1-0 hoặc 2-1) hẳn không phải là không thể thực hiện được.
 
 

V.Cường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN