Ngay từ khúc cua đầu tiên sau vạch xuất phát, chiếc F1 mang tên Lyon đã mất tay lái khi bị cầm hòa trong chuyến làm khách tới Lorient.
(TT&VH) - Ngay từ khúc cua đầu tiên sau vạch xuất phát, chiếc F1 mang tên Lyon đã mất tay lái. Bị Lorient cầm chân không bàn thắng, những ánh hào quang mà đội bóng của Claude Puel từng thể hiện trong trận đại thắng Toulouse 3-0 một tuần trước nhanh chóng vụt tắt.
Lại là vòng 2 và lại là Lorient. Dường như số phận luôn thích đùa giỡn Lyon ở những vòng đấu đầu tiên. Hai mùa liên tiếp, Lyon đã mất điểm trước Toulouse ở vòng 2 (mùa 2006-2007 hòa 1-1 còn mùa 2007-2008 thua 0-1). Đến mùa này, khi sắc tím đã nhạt phai, Toulouse không còn là chướng ngại vật đáng kể với Lyon, đã bị đội bóng 7 lần vô địch nước Pháp liên tiếp nghiền nát ở Gerland trong ngày khai mạc. Nhưng cái dớp không thể thắng ở vòng 2 của Lyon thì vẫn còn đó, lần này, đến lượt cái tên Lorient.
Lyon (áo xanh) lỗi nhịp ở Lorient
Cách đây gần một năm, Lorient cũng từng khiến Lyon phải ôm hận ở Stade du Moustoir khi tiễn đội khách ra về với chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, trận đấu đó diễn ra ở vòng 4, thay vì vòng 2 như trận hòa không bàn thắng đêm qua. Vẫn là Lorient, một đội bóng quá bé nhỏ nếu xếp bên cạnh Lyon, nhưng vẫn là những trận đấu không thể có trọn vẹn 3 điểm cho kẻ mạnh hơn. Chẳng biết Lorient tụt hậu hay Lyon có phần mạnh hơn mà năm nay, nhà vô địch nước Pháp đã không phải rời Stade du Moustoir với hai bàn tay trắng. Ít ra, Puel cũng mang theo một điểm chứ không đến nỗi tệ như người tiền nhiệm Alain Perrin.
Ở Lorient, Lyon chào đón sự trở lại của trung vệ người Brazil Cris sau khi anh đã vắng mặt ở trận ra quân vì chưa đủ thể lực. Một cầu thủ người Brazil khác, tiền vệ tân binh Honorato Ederson, cũng có tên trong đội hình xuất phát. Bên cánh phải, Anthony Reveillere đá thay Francois Clerc, người đã bị chân thương ở dây chằng đầu gối trái trong trận thắng Toulouse tuần trước và phải nghỉ đến 6 tháng.
Trên hàng tấn công, Kerim Benzema sát cánh cùng Sidney Govou, với sự hỗ trợ của đội trưởng Juninho ngay phía sau. Đội hình được đánh giá cao về chất lượng ấy của Lyon đã không thể khoan thủng hàng phòng ngự vốn được tổ chức rất chặt chẽ của Lorient. Cần phải nhắc lại, trong ngày ra quân Lorient cũng có 3 điểm như Lyon, giành được ngay trên sân Le Mans và thủ môn Audard cùng trung vệ Ciani của đội bóng này có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng 1, trong khi không có cầu thủ nào của Lyon góp mặt.
Về mặt lâu dài, trận hòa không bàn thắng ở Lorient chỉ là một tai nạn nhỏ hay là sự mở đầu cho một quá trình đi xuống thì phải đợi thời gian trả lời. Tuy nhiên, đó chắc chắn là lời cảnh báo nghiêm túc đối với tham vọng của Lyon trong mùa giải này. Lorient chỉ là một đội bóng nhỏ, chất lượng cầu thủ được xếp vào hạng trung bình yếu, nhưng lại khiến Lyon luôn gặp khó khăn.
Khi bước ra những đấu trường lớn hơn như Champions League, liệu với những gì đã thể hiện ở Lorient thì Lyon có thể làm nên chuyện lớn, như kỳ vọng của ông chủ Jean-Michel Aulas, người đã chấp nhận bỏ ra hơn 50 triệu euro để làm một cuộc cách mạng mới tại sân Gerland mùa này? Cũng cần phải nói thêm, trước khi bị Lorient cầm chân, Lyon từng thua Bordeaux trong trận tranh Siêu Cúp Pháp, điều chưa từng xảy ra với đội bóng của Aulas suốt 6 năm trước đây. Những điều không vui đã, đang và sẽ còn liên tục đến với Lyon?
Trên bảng xếp hạng tạm thời của Ligue 1 tính đến trước trận đấu muộn giữa Marseille và Auxerre diễn ra vào rạng sáng nay, tân binh Grenoble đã gây bất ngờ với vị trí số 1. Grenoble là đội duy nhất toàn thắng sau 2 lượt trận, một điều gần như không tưởng với đối thủ mới chân ướt chân ráo ở Ligue 1 này. Grenoble là láng giềng của Lyon và Saint Etienne và trong khi, họ cùng “Quỷ xanh” hát bài ca chiến thắng thì Lyon lại buồn thiu với trận hòa như thua ở Lorient. Sau trận thắng trong ngày ra quân, 1-0 trước Nice trên sân nhà, tân binh Le Havre đã biết đến thất bại với trận thua 1-2 ở Toulouse.
Một tân binh khác là Nantes cũng đã có điểm. Cầm chân Monaco, đội thắng PSG trong ngày ra quân, có thể xem là thành công nho nhỏ đáng khích lệ của “Chim Hoàng yến”. Trong ngày ra quân, Nantes từng thất thủ 1-2 ở Auxerre. Hiện tại, chỉ còn Sochaux là đội duy nhất chưa có điểm. Vòng một, Sochaux thua Grenoble 1-2 trên sân nhà và ở vòng hai, “Sư tử nhỏ” lại thua Saint Etienne cũng với tỷ số đó nhưng trên sân khách.
|
Kết quả vòng 2
Lorient – Lyon 0-0
PSG – Bordeaux 1-0
Nantes – Monaco 1-1
Lille – Le Mans 1-3
Grenoble – Rennes 1-0
Caen – Valen 3-1
Nice – Nancy 2-1
St Etienne – Sochaux 2-1
Toulouse – Le Havre 2-1 |
Phạm Văn Thắng