Các VĐV Taekwondo đã lao vào tập luyện suốt mấy ngày hôm nay, bởi nói gì thì nói, việc Taekwondo có được tấm huy chương sẽ giải toả bớt sức ép dư luận sau vụ scandal vừa qua.
(TT&VH) - Các VĐV Taekwondo đã lao vào tập luyện suốt mấy ngày hôm nay, bởi nói gì thì nói, việc Taekwondo có được tấm huy chương sẽ giải toả bớt sức ép dư luận sau vụ scandal vừa qua.
Sáng nào cũng như vậy, cứ 6h sáng là cả đội kéo nhau đi chạy quanh làng tập nhẹ khoảng 1h rồi sau đó, đi ăn sáng, đến đúng 8h lại đi đến chỗ tập luyện. Sáng tập nặng, chiều tập nhẹ, cứ thế miệt mài.
Ngọc Trúc đang phải ép cân, dù vậy vẫn mê món bánh kem khá ngon của nhà bếp lớn. Ngọc Trúc có một thói quen rất đáng yêu, đó là ngủ trùm kín chăn trong phòng máy lạnh thật mát, sau khi tập nặng về, tắm xong là cô bé leo lên gường chùm trăn đi ngủ ngay tắp lự. Nên cô bé có biệt hiệu là gầu trúc, ngủ khò khò, chưa đến 9h tối đã lên gường vì “ngủ thật là sướng.”
Nguyễn Văn Hùng thì cứ đi tập chiều về, đi ăn xong là lên giường để bác sĩ xoa bóp, mát-xa lưng, hồi phục chấn thương.

Phòng sinh hoạt chung lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười, hoá ra dân võ cũng hết sưc hài hước, đặc biệt Nguyễn Văn Hùng và Đoàn Kiến Quốc là trùm sò làm mọi người cười “vỡ bụng”. Quốc thì nói chuyện cười mà mặt tưng tửng, Hùng thì cứ cởi trần (vừa mát-xa xong mà) ra làm điệu bộ như dân thể hình, khoe mẽ rất “ác chiến”. Đoàn TTVN từ ngày có thêm các VĐV mới sang cười rầm rầm, tạm quên nỗi buồn trước đó.
Các ông thầy Hàn Quốc cũng rất yêu quý học trò của mình, sau khi đi dạo vài vòng trong siêu thị ở làng, các thầy đã tặng 3 học trò mấy cái áo kỷ niệm Olympic rất đẹp.
Mai Linh (từ Làng Olympic)