Vào lúc 23h35' đêm qua (giờ Italia), con người ấy đã ra đi. Cả AS Roma rơi lệ khi Chủ tịch Franco Sensi qua đời sau thời gian dài mắc bệnh về đường hô hấp.
(TT&VH Online) - AS Roma là Franco Sensi và Franco Sensi là AS Roma. Sẽ không có gì thái quá nếu so sánh như vậy.
Vào ngày 22/7/1927 khi "I Giallorossi" (đội bóng màu bã trầu/đội bóng áo vàng-đỏ) chính thức thành lập thì vị Chủ tịch vừa quá cố Franco Sensi cũng cất tiếng khóc chào đời 1 năm trước đó (29/7/1926). Không hẹn mà nên, ông trùm kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản, dầu mỏ, bất động sản Franco Sensi đã có 15 năm trong cuộc đời mình gắn bó với Roma với tư cách là vị Chủ tịch thứ 18 trong lịch sử CLB. Trong lời tựa cho cuốn tự truyện của chính ông với nhan đề "Roma, một huyền thoại", Sensi đã viết ngắn gọn: "AS Roma, đó là một phần trong gia đình tôi".
Franco Sensi và vợ, Maria
Vậy mà vào lúc 23h35' đêm qua (giờ Italia), Sensi đã ra đi sau một thời gian dài lâm bệnh. Căn bệnh quái ác về đường hô hấp đã không cho phép vị Chủ tịch 82 tuổi ấy có thể tiếp tục gắn bó với đội bóng mà ông luôn để trong trái tim mình, mà ông là một tifosi "vĩnh cửu". Có mặt bên Franco Sensi trong những giờ khắc cuối cùng của ông bên giường bệnh tại bênh viện Gemelli ở Roma có vợ ông, bà Maria cùng các con gái Rosella, Cristina và Sylvia trong đó Rosella hiện là Chủ tịch danh dự của AS Roma.
Franco Sensi không phải là tất cả của AS Roma, nhưng ông là một phần đáng nhớ nhất trong lịch sử 81 năm của đội bóng thuộc thành phố "vĩnh cửu". Trong lịch sử các triều đại Chủ tịch của AS Roma, không ai có thời gian tại nhiệm lâu như Franco Sensi khi ông có 15 năm trên cương vị người đứng đầu CLB. Phần lớn những người yêu thích bóng đá Italia cũng chỉ biết rằng Sensi là chủ tịch của "I Giallorossi" mà không biết gì hơn về con người được xem là một trong những vị Chủ tịch vĩ đại nhất trong làng túc cầu Serie A ấy.
Sensi cùng những người hùng AS Roma giành Scudetto năm 2001
Từ trái sang: Cassano, Batistuta, Capello, Sensi, Totti và Montella
Cử nhân toán học Franco Sensi từng là phó Chủ tịch AS Roma trong những năm 60, nhưng sau đó ông từ chức do bất đồng quan điểm bóng đá với Chủ tịch Franco Evangelisti của Roma (một nhà dân chủ, Chủ tịch Roma giai đoạn 1965-1968). Nhưng số phận đã định rằng sự nghiệp của ông trùm bất động sản và dầu mỏ Franco Sensi phải gắn bó với Roma. Vậy nên, vào năm 1993, Sensi đã trở thành vị Chủ tịch thứ 18 trong lịch sử Roma.
Bước ngoặt lịch sử ấy bắt nguồn từ tình cảm trớ trêu mà Roma đang lâm vào khi ấy. Trước khi Sensi nhậm chức Chủ tịch và cũng là Chủ sở hữu của AS Roma, đội bóng màu bã trầu đứng trên bờ vực phá sản và có nguy cơ biến mất khỏi bản đồ Serie A do ngập chìm trong những bê bối và khó khăn về tài chính. Người tiền nhiệm của Sensi là Giuseppe Ciarrapico (Chủ tịch Roma giai đoạn 1991-1993) bị bắt giam vì có dính líu tới những gian lận tài chính. Trước tình thế bức bách, Sensi trở thành "đấng cứu thế" của Roma nhờ sức mạnh tài chính của mình.
Sensi (giữa) cùng Totti và HLV Roma hiện nay Spalletti (phải)
Cho tới giờ, các Romanista vẫn không thể nào quên cái ngày 8/11/1993 đáng nhớ. Đó là ngày mà triều đại của Franco Sensi chính thức bắt đầu ở thành phố vĩnh cửu. Đó là ngày mà lịch sử Roma sang trang với một vị Chủ tịch kiêm chủ sở hữu yêu bóng đá đẹp đến cuồng nhiệt và đã làm tất cả những gì có thể để biến Roma thành một trong những CLB hàng đầu của Serie A suốt hơn một thập niên qua. Trong 15 năm "trị vì" của Franco Sensi, các Romanista đã chứng kiến những niềm vui vô bờ với Scudetto lần thứ 3 trong lịch sử (năm 2001), với 2 cúp QG Italia (2007, 2008) và 2 siêu cúp Italia (2001, 2007). Tất cả là nhờ Sensi.
Vị Chủ tịch vừa quá cố ấy là người đã bỏ tiền để mang về sân Olimpico những ngôi sao sáng giá cho đội bóng màu bã trầu, từ HLV tài ba Fabio Capello tới hàng loạt ngôi sao như Tommasi, Nakata, Cassano, Montella, Emerson, Samuel, Batistuta, Chivu...Sensi đã làm tất cả để Roma trở thành một đối trọng với những Juventus, Inter Milan, AC Milan ở Serie A như hôm nay. Nếu không có Sensi, bóng đá thủ đô sẽ không thể để lại nhiều tiếng vang đến thế. Nếu không có Sensi, Roma đã không có Scudetto lần thứ 3 trong lịch sử. Nhưng đêm qua, vị Chủ tịch huyền thoại ấy dã ra đi. AS Roma mất đi một biểu tượng lớn của niềm tự hào. Cái chết của Sensi đã để lại những sự tiếc nuối và kính trọng trên khắp đất nước Italia.
Những người Italia đã nói gì về vị Chủ tịch quá cố của AS Roma:
Massimo Moratti (Chủ tịch Inter Milan): "Toàn thể CLB Inter Milan xin gửi lời chia buồn tới gia đình Sensi và CLB AS Roma, chủ tịch AS Roma và là nhân vật đáng kính của bóng đá Italia"
- AC Milan: "Bóng đá Italia khóc trong nỗi đau về sự ra đi của Franco Sensi. Toàn thể CLB AC Milan xin chia sẻ tới gia đình Sensi nỗi đau và sự mất mát lớn lao này".
- Juventus: "Toàn thể CLB Juventus ở bên gia đình Chủ tịch Franco Sensi trong giờ phút đau thương này. Chúng tôi xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới CLB AS Roma" |
HT