thethaovanhoa.vn

Chân lý là... điên điên

24/08/2008 21:00 GMT+7

Người điên thì tất nhiên phải gửi vào bệnh viện tâm thần rồi. Đừng để ai gọi bạn điên nhé, nguy cơ bị gửi vào Biên Hòa cao lắm đấy, rất nguy hiểm!

Nhưng khi ai đó nhìn sâu vào mắt bạn và phán “Đồ điên điên!” thì …, khoan hãy tức giận nào, nghe tôi nói cái đã …

Chuyện là vậy, tôi đi dự thính một lớp học của dân mình nhưng do một giáo viên người Anh đứng lớp. Thầy dạy một tiết tiếng Việt có-vẻ-rất-ư-là-chí-lý:

-          Các em có từng nghe ai dùng đến từ theo cấu trúc “không không” chưa?  Nếu ta đắp bồ (double) bất kỳ một từ thì từ đó sẽ có nghĩa phủ định của chinh từ trước đó. “Không” là phủ định của “có” , “không không” là phủ định của “không” nên cũng có nghĩa là “có”. Các em hiểu ý tôi chứ ? …

Trên đường về tôi nghiệm lời thầy nói rất lâu. Chả là hôm trước đi đường, ở một ngã tư không có đèn đỏ, có một anh thanh niên bất ngờ thắng xe giữa đường. Một số xe chạy vượt qua nhìn anh tò mò pha lẫn cáu gắt vì anh dừng đột ngột. Có kẻ khó chịu tặng anh vài lời rủa, đại loại như “khùng hả?”, “chắc hắn điên điên !..”. Tôi lấy làm hiếu kỳ nên theo dõi, vừa lúc một cụ già lưng cong đang chuẩn bị qua đường. Cu cầm gậy đi từng bước từng bước nhỏ, có vẻ khó nhọc lắm. Anh ta đến bên cụ nói “cháu dẫn cụ qua đướng nhé!” rồi nhẹ nhàng nắm tay cụ băng qua dòng xe ồ ạt đầy bận rộn và vội vã.

Lúc này tôi mới chợt nghĩ, người như anh người ta sẽ gọi là gì ? …

Ai đó đã gọi anh bằng hai từ…  “điên điên” !... Phải rồi, điên điên!

Tôi áp dụng bài học của người thầy nước ngoài  và hiểu ra “chân lý điên điên”…

Tiếc là xã hội này có quá nhiều người cho rằng mình tỉnh táo. Bởi vậy tệ nạn tràn lan, tham nhũng khắp nơi, bất bình đầy rẫy… Có ai làm việc gì không lợi lộc cho mình hay tự chuốc phiền phức lại được gọi là người tỉnh chứ!

Chỉ kẻ điên điên mới làm thôi!

Ước gì mình một lần điên điên!

 
April

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN