Trung Quốc vẫn giữ vững khoảng cách với Mỹ khi cả hai đều cùng giành thêm 4 HCV trong ngày thi đấu hôm qua.
(TT&VH) - Trung Quốc vẫn giữ vững khoảng cách với Mỹ khi cả hai đều cùng giành thêm 4 HCV trong ngày thi đấu hôm qua. Nhưng nếu như người Mỹ có thể vui mừng với sự thống trị ở đường đua xanh thì Trung Quốc lại rầu lòng với các cầu thủ nữ của mình.
Ngày của những kình ngư Mỹ
Bơi lội vẫn là một thế mạnh không thể phủ nhận của các kình ngư Mỹ. Trong số 4 tấm HCV của họ ngày hôm qua thì có đến 3 xuất phát từ đường đua xanh. Còn thuyết phục hơn nữa khi tất cả những người chiến thắng đều lập kỷ lục thế giới.
Như thường lệ, Michael Phelps vẫn là người đi tiên phong trong việc chinh phục những cột mốc. Không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy anh có phần chủ quan sau khi đã trở thành VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử Olympic. Tại nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nam, kình ngư 23 tuổi này đã băng băng lao về đích với thời gian 1 phút 54 giây 23, trước Laszlo Cseh (Hungary) tới 2 giây 29. Với thành tích này, Phelps đã vượt qua KLTG cũ 1'54"80 do chính mình lập ra tháng trước tại Ohama (Mỹ). Đây cũng là tấm HCV thứ 12 của Phelps sau 2 kỳ TVH Athens 2004 và Bắc Kinh 2008. Chỉ cần thành công ở nội dung 100m bơi bướm nam và 4x100m hỗn hợp tiếp sức là "Quái nhân" này sẽ còn lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu nữa: giành 8 HCV tại một kỳ TVH, vượt qua thành tích của người đồng hương Mark Spitz lập được ở Munich 1972.
Ở đường đua 200m bơi ngửa nam, cả hai vị trí nhất nhì đều thuộc về các kình ngư Mỹ (Ryan Lochte, Reirsol), và với thành tích 1 phút 53 giây 94, Lochte đã phá kỷ lục1'54"32 mà chính anh và Reirsol đang nắm giữ. Còn ở đường đua 200m bơi ếch nữ, Rebecca Soni đã về đích với thành tích 2 phút 20 giây 22, hơn người về nhì, đồng thời là kỷ lục gia cũ Leisel Jones (Australia) tới gần 2 giây.

Đâu rồi bông hồng thép?
Câu hỏi ấy chắc chắn vẫn còn day dứt trong đầu của rất nhiều CĐV nước chủ nhà. Thất bại của ĐT bóng đá nam dù cũng buồn nhưng còn đúng quy luật mạnh được yếu thua. Còn trận thua 0-2 của các cô gái Trung Quốc trước những người láng giềng Nhật Bản rõ ràng là một nỗi cay đắng. Sau khi xếp đầu bảng E, trên Thụy Điển và Canada, người Trung Quốc đã khấp khởi mừng thầm vì đội nhà chỉ phải gặp đội vừa "đỗ vớt". Thế nhưng, các khán giả tại sân Tần Hoàng Đảo đã chết lặng trước hai bàn thắng của Sawa và Nagasato.
Ở các trận tứ kết còn lại, không có một cú sốc nào xảy ra. Dù phải thi đấu hiệp phụ, song Đức đã kịp thời hạ Thụy Điển 2-0 và sẽ tái đấu Brazil, đối thủ mà họ đã gặp ở vòng bảng (hòa 0-0). Brazil cũng thể hiện phong độ ổn định khi loại cựu vô đich Na Uy 2-1 nhờ công các trụ cột Daniela và Marta. Ở trận đấu còn lại, Natasha Kai ghi bàn quyết định giúp Mỹ loại Canada 2-1 để lọt vào bán kết gặp Nhật Bản.
Được chú ý không kém trong ngày hôm qua là vòng bán kết môn quần vợt. Ở nội dung đơn nam, Nadal (2) ít nhất sẽ giành HCB sau khi đánh bại Djokovic 6-4, 1-6, 6-4 để lọt vào trận CK gặp F.Gonzalez (thắng Blake 4-6, 7-5, 11-9). Còn ở trận đấu muộn nhất vòng tứ kết đơn nữ, Safina đã hạ gục cây vợt số 1 thế giới Jankovic 6-2, 5-7, 6-3 và sẽ đối đầu với tay vợt chủ nhà Na Li ở bán kết.
|
Cha, con và vinh quang Tại Seoul 1988, ông Valeri Liukin là một người hùng của đoàn thể thao Liên Xô khi giành tới 4 tấm huy chương (2 vàng, 2 bạc) ở môn thể dục dụng cụ. Đúng 20 năm sau, Valeri lại một lần nữa được ăn mừng, nhưng lần này là với tư cách HLV cho chính cô con gái Nastia, 18 tuổi, "tác phẩm" của ông với nhà vô địch thế giới về thể dục nhịp điệu Anna Kotcheva. Đúng là con nhà nòi, Nastia đã kết thúc phần thi của mình với số điểm 63,325 điểm, xếp trên Shaw Johnson (62,725) và Yang Yilin (62,650). Sinh ra tại Moskva, nhưng gia đình Nastia chuyển đến Mỹ từ bé và cô đã khoác áo ĐT Mỹ từ năm 12 tuổi. Người Nga có lẽ giờ này đang tiếc, nhất là khi VĐV xếp cao nhất của họ, Semenova, chỉ đứng thứ 4, còn đoàn thể thao nước này thì không giành nổi một HCV nào trong ngày thi đấu hôm qua. Các HCV trong ngày thi đấu thứ 7
Bắn cung cá nhân nam: Viktor Ruban (Ukraina) Đẩy tạ nam: Majewski (Ba Lan) Chạy 10.000m nữ: Dibaba (Ethiopia) Cầu lông đôi nữ: Du Jing - Yu Yang (Trung Quốc) Cano Slalom đôi nam: Pavol/Peter Hochschorner (Slovakia) Cano kayak đơn nữ: Kaliska (Slovakia) Xe đạp nước rút đồng đội nam: ĐT Anh Kiếm 3 cạnh đồng đội nam: ĐT Pháp TDDC cá nhân toàn năng nữ: Nastia Liukin (Mỹ) Judo nữ trên 78 kg: Tong Wen (Trung Quốc) Judo nam trên 100 kg: Shatoshi Ishii (Nhật Bản) Súng trường 50m nằm bắn cá nhân: Artur Ayvazian (Ukraina) 200m bơi ếch nữ: Rebecca Soni (Mỹ) * 200m bơi ngửa nam: Ryan Lochte (Mỹ) * 200m cá nhân hỗn hợp nam: Michael Phelps (Mỹ)* 100m tự do nữ: Britta Steffen (Đức) Cử tạ nữ hạng 75 kg: Cao Lei (Trung Quốc) |