Với tiền lệ về chuyện đạo nhạc ở Việt Nam, không chỉ công chúng mà cả những người làm nghề cũng nghi ngờ bản nhạc của Nguyễn Văn Chung là đi... “mượn”.
Sự việc bắt đầu khi trên mạng xuất hiện video clip nhạc Fa Pan Pa Yan của nước bạn Lào và ca khúc Ua Ib Siab Mog (Thái Lan), giống hệt về giai điệu Vầng trăng khóc của Nguyễn Văn Chung. Ngay lập tức, những cuộc thảo luận được tạo ra trên các website về âm nhạc để bàn về nguồn gốc của ca khúc này.>> Tác giả "Vầng trăng khóc": “Tôi sẽ kiện hai nhạc sỹ Lào và Thái Lan”>> Tác giả Vầng trăng khóc "mất" 1 tỉ đồng nếu đạo nhạc>> Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Chắc chắn sẽ thắng vụ "Vầng trăng khóc">> "Vầng trăng khóc" của VN, Thái Lan hay Lào?>> 'Vầng Trăng Khóc' đạo nhạc Thái?Theo giới chuyên môn thì 3 phiên bản trên là một, chỉ khác nhau ở vài nốt do sự khác nhau về ngôn ngữ nên phải điều chỉnh phù hợp. Với tiền lệ về chuyện đạo nhạc ở Việt Nam, không chỉ công chúng mà cả những người làm nghề cũng nghi ngờ bản nhạc của Nguyễn Văn Chung là đi... “mượn”. Điều này khiến cho anh chàng nhạc sĩ này không thể ngồi yên. Anh cho biết, việc có hai phiên bản trên anh đã biết từ lâu, và cũng rất ngạc nhiên khi người nước ngoài hát nhạc anh mà không hề xin phép tác giả hoặc có bất kỳ liên hệ nào(?!).
Cuộc tìm cha đẻ của ca khúc trên gặp rất nhiều khó khăn vì ngoài sự lên tiếng của Nguyễn Văn Chung thì không thấy phía tác giả của các nước phản ứng. Vì vậy, dường như, Nguyễn Văn Chung một mình một diễn đàn để bảo vệ danh tiếng và sự trong sạch của mình. Sau khi Tuỳ viên văn hoá Lào, ông Pthon Kham không dám khẳng định chắc chắn bản nhạc này là của nước mình thì Nguyễn Văn Chung lớn tiếng treo giải thưởng một tỷ cho ai phát hiện ra anh đạo nhạc theo cái cách mà Duy Mạnh đã làm trước kia để bảo vệ tác phẩm Kiếp đỏ đen bị Campuchia “chôm”. Đến lúc này, báo giới Thái Lan đã nhảy vào cuộc tỏ ý bảo vệ ca khúc Ua lb Siab Mog của họ, cho rằng rất có thể Nguyễn Văn Chung của Việt Nam mới là người vi phạm việc sử dụng ca khúc này sang tiếng Việt.
Nguyễn Văn Chung tiếp tục sự việc bằng cách bắt đầu viết tường trình và khởi kiện hai nhạc sĩ của bạn. Anh cũng một lần nữa khẳng định: Bản nhạc này là do mình sáng tác trong một tâm trạng buồn bã về chuyện tình cảm. Anh cho biết, sẽ sang Lào và Thái Lan để tìm sự thật.
Phía Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, sau khi nhận được bản trường trình sự việc của Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ Phó Đức Phương, cho hay: “
Nếu sự việc xảy ra ở trong nước thì chúng tôi còn có thể giúp đỡ được chứ liên quan đến nước ngoài thì rất khó để có thể xác minh được sự việc. Nghe chuyện này thì tưởng là nhỏ, là đơn giản nhưng thực ra lại rất phức tạp. Nhưng dù sao chúng tôi đã nhận được đơn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nên chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp một tiếng nói để bảo vệ anh Chung nếu đúng là anh Chung bị người ta đạo nhạc”.
Hiện tại, vẫn chưa có chứng cứ nào cho phép khẳng định rằng ca khúc Vầng trăng khóc thuộc về ai, ngoài những người trong cuộc hiểu rõ hơn ai hết. Đáng tiếc, họ chưa có một lần gặp gỡ để cùng tháo gỡ vì khó liên lạc hoặc cũng không có ý định gặp nhau. Tuy nhiên, những người âm hiểu về showbiz Việt lại cảm thấy tác giả Nguyễn Văn Chung dường như đang cố gắng làm cho sự việc trở nên ầm ĩ hơn bằng những phát biểu có phần quá đà của mình. Việc lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ quyền tác giả được xem là cần thiết nhưng phản ứng cụ thể của người trong cuộc lại có thể khiến công chúng đặt câu hỏi theo nhiều hướng khác nhau.
Theo Văn Hóa