Môn bóng đá ở Olympic là nỗi đau của người Brazil, bởi đó là đấu trường duy nhất mà họ chưa từng bước lên bục cao nhất.
* Argentina và Brazil có khả nặng đụng nhau ở bán kết
(TT&VH) - Môn bóng đá ở Olympic là nỗi đau của người Brazil, bởi đó là đấu trường duy nhất mà họ chưa từng bước lên bục cao nhất. Và ở Olympic thì các đội bóng châu Phi lại luôn đem đến nỗi đau cho người Brazil.
Tại Atlanta 96, đội quân Vàng Xanh hùng mạnh bị Nigeria loại ở bán kết. Ở Sydney 2000, đến lượt Cameroon làm điều đó ở tứ kết. Điều đặc biệt là 2 đội bóng châu Phi nói trên sau đó đều đã giành được HCV sau khi đánh bại Brazil.
Ronaldinho người hiểu được “nỗi đau châu Phi” hơn ai hết. “Số 10” chính là thành viên duy nhất còn sót lại từ đội Olympic Brazil dự Sydney 2000 dưới sự dẫn dắt của HLV Luxemburgo. Khi ấy, anh mới 20 tuổi, và mang áo “số 7” (số 10 thuộc về Alex, giờ đang chơi cho Fenerbahce). Tại vòng tứ kết, chính Ronaldinho đã san bằng tỷ số 1-1 cho Brazil ở đúng phút cuối cùng, buộc trận đấu phải đấu thêm giờ. Nhưng họ đã không tận dụng được lợi thế hơn người trong hiệp phụ và bị loại sau bàn quyết định của Mbami cho Cameroon ở phút 113.
8 năm sau thất bại đau đớn đó, Ronaldinho không còn là một cầu thủ tiềm năng như ở Sydney nữa mà đã có trong tay Quả bóng Vàng. Ở TVH lần này anh là đầu tàu của Olympic Brazil, với chiếc áo số 10 trên lưng. Cameroon dự Olympic 2008 cũng không còn mạnh như Cameroon ở Sydney 2000 (có Mboma, Eto’o, Song). Đó sẽ là dịp tốt để Ronnie trả món nợ 8 năm về trước. Và nếu vượt qua vòng tứ kết thì nhiều khả năng, Brazil sẽ chạm trán với láng giềng kình địch Argentina ở bán kết. Đấy mới là đối thủ đáng ngại của họ trong chiến dịch săn vàng ở Olympic.
|
Lịch thi đấu vòng tứ kết
Ngày 16/8
17h00 Brazil – Cameroon (1)
Italia - Bỉ (2)
20h00 Argentina - Hà Lan (3)
Nigeria - Bờ Biển Ngà (4)
Vòng Bán kết
Ngày 26/8: Thắng trận 1 – Thắng trận 3
Ngày 25/8: Thắng trận 2 – Thắng trận 4
Tranh HCĐ
Ngày 22/8
Chung kết (tranh HCV)
Ngày 23/8 |
H.N