
Học giỏi Tin nhờ đam mê
Một điều thật bất ngờ và thú vị, Minh và Nhật chỉ kịp làm quen, trao đổi ý tưởng với nhau trong vòng 3 tiếng đồng hồ trước lúc nhập thành 1 đội ra thi đấu với các trường khác.
(TT&VH Online) -
Không chỉ nổi tiếng là "cái nôi" đào tạo thủ khoa của nhiều trường đại học, ngành học trong cả nước mà ngay trong chuyến "xuất chinh" lần đầu tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008 vừa diễn ra ở thành phố Đà Nẵng, hai học sinh của trường trung học phổ thông THPT Quốc Học Huế (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã dành giải nhất ở khối trung học phổ thông, ghi thêm một chiến công vẻ vang cho trường.Hai em Minh và Nhật
Đó là hai học sinh chuyên Tin: Lê Quang Minh, lớp 11 chuyên Tin và Nguyễn Phan Quang Nhật, lớp 12 chuyên Tin. Một điều thật bất ngờ và thú vị, hai em học sinh này chỉ kịp làm quen, trao đổi ý tưởng với nhau trong vòng 3 tiếng đồng hồ trước lúc nhập thành 1 đội ra thi đấu với các trường khác và là đội đầu tiên của trường được tham gia thi đấu tại giải Tin học trẻ này, ấy vậy mà đã "giật" giải nhất liền.Sinh ra trong một gia đình từng là chủ lò đúc có tiếng tại phường Đúc, thành phố Huế nhưng bố bị bệnh nặng khi Lê Quang Minh lên 2 tuổi nên từ đó đến nay, cuộc sống của cả nhà đều dựa vào nghề thu mua ve chai của mẹ. Không phụ lòng mong mỏi của người mẹ tảo tần sớm hôm, kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, nuôi các con ăn học, hai người chị gái của Minh hiện đang là sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật ứng dụng của trường đại học Nghệ thuật Huế và khoa Toán của trường đại học Sư phạm Huế. Không thua kém 2 người chị của mình, Minh cũng nổi tiếng hiếu động và học giỏi từ nhỏ. Ngay từ lớp 8, Minh đã bắt đầu say mê môn tin học. Ban đầu chỉ là việc mày mò, khám phá chiếc máy vi tính mà người mẹ đã chắt chiu, dành dụm mua được cho hai cô con gái ngay khi các cô thi đậu vào đại học. Dần dần, Minh dành 5 tiếng mỗi ngày cho việc học, nghiên cứu các phần mềm ứng dụng, đặc biệt là phần mềm ứng dụng Pascal và thi đậu vào lớp 10 chuyên Tin, trường THPT Quốc Học Huế. Ngoài kiến thức được học ở trường, ở lớp, Minh thường xuyên lên mạng học thêm chương trình Toán Logic, một chương trình được đưa vào giảng dạy ở bậc đại học và nó đã giúp em đạt được kết quả cao trong Hội thi Tin học trẻ vừa rồi. Quang Minh cho biết: "toán logic sẽ giúp cho mình hiểu hơn về các phép tính từ đó sẽ có được nhiều phương pháp giải toán, đưa ra nhiều cách diễn giải đúng và chính xác hơn". Uớc mơ sắp tới của Minh sẽ sớm hoàn thành việc viết phần mềm "giáo án điện tử trên máy điện thoại di động", tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các thầy cô giáo trong thời đại hội nhập.Cũng giống như Quang Minh, Nguyễn Phan Quang Nhật ở phường Phước Vĩnh, thành phố Huế đã sớm mê môn tin học ngay từ còn là học sinh ở bậc trung học cơ sở. Và rồi trở thành học sinh chuyên Tin của trường THPT Quốc Học Huế. Năm học nào, Nhật cũng đoạt giải cao từ các cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh. Em đã đoạt liền 2 huy chương vàng Olimpic truyền thống 30/4 của các tỉnh thành miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên trong hai năm học lớp 10 và lớp 11. Trong năm học 2007- 2008, với giải nhì quốc gia môn Tin và kết quả thi vào ngành Kỹ thuật phần mềm (trường đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh) đạt 24,5 điểm, khoa Công nghệ Sinh (trường đại học Khoa học Huế) đạt 25 điểm, Nguyễn Phan Quang Nhật đã được tuyển thẳng vào trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh kèm theo suất học bổng toàn phần trị giá hơn 11.000 USD. Em Nhật tâm sự: để học giỏi Tin thì không khó lắm, quan trọng là mình có niềm đam mê riêng đối với nó. Và giờ đây niềm đam mê ấy đã giúp em đạt được một phần ước nguyện, kỹ sư phần mềm"./.Quang Ngọc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN