Hai tú bà “nhí” đã khống chế, nhốt người bạn gái quen biết sau đó lên mạng “rao bán dâm” bạn mình với giá 500.000 đồng/lượt!
![]() |
Ngày 13/8, Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố vụ án môi giới mại dâm với hai đối tượng nữ chưa đầy 18 tuổi. Nạn nhân bị ép bán dâm là bạn chat của chúng, một cô bé mới 13 tuổi.
Hành trình bị ép bán dâm của cô bé 13 tuổi
Năm 2006, Đỗ Mai Phương (SN 1991, ở 11 B, ngách 9, ngõ 381, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN) và Trần Quỳnh Anh (SN 1990, ở 32, ngõ 378, Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, HN) quen nhau qua chat. Cả hai chơi thân với nhau vì cùng chung niềm đam mê "chat chít". Học hết lớp 9 rồi bỏ học, Phương và Quỳnh Anh thỉnh thoảng vẫn rủ nhau "dạt" đêm. Có lúc bí tiền, Quỳnh Anh còn không ngại lên mạng chào hàng, bán dâm để kiếm tiền tiêu.
Đến giữa tháng 7, Quỳnh Anh và Phương bàn bạc với nhau đi tìm một "con nai" để ép đi bán dâm, kiếm tiền cho bọn chúng. Khi đó Phương nhớ ra, có lần qua một người bạn, Phương đã từng gặp cô bé N., 13 tuổi. Thấy N. có vẻ dễ dụ, Phương và Quỳnh Anh liền lên kế hoạch "giăng câu".
Với một nick name đầy "nam tính", ngày 29/7, Phương và Quỳnh Anh đã dễ dàng rủ được N. đi chơi. Sau khi nhờ một người bạn trai đến đón N., Quỳnh Anh và Phương gọi thêm đồng bọn là Quỳnh "bíp" (19 tuổi) - một đối tượng sống lang thang và hành nghề mại dâm để cùng tham gia "phi vụ".
Sau khi bẫy được "con nai vàng", ngay lập tức Quỳnh Anh lên mạng chào hàng, gọi khách đến mua dâm. Với những lời mời chào đầy hấp dẫn như " gái trẻ, giá rẻ, 500.000 đồng/lượt...", Quỳnh Anh đã nhanh chóng kiếm được khách.
Sau khi hẹn khách đến quán net ở gần chùa Hưng Ký để đón "hàng", Quỳnh Anh bắt ép N. phải "đi khách". N. không đồng ý thì bị "đàn chị" dọa dẫm nên đành phải nghe theo. Khách đến, Quỳnh Anh áp tải N. cùng khách đến một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tam Chinh để bán dâm. Bán dâm xong, được bao nhiêu tiền, Quỳnh Anh thu cả.
Sau khi tiếp khách xong, N. lại bị áp tải về một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Tại đây, Quỳnh "bíp" được cả bọn giao nhiệm vụ ở lại để canh gác không cho N. trốn thoát, còn Phương và Quỳnh Anh thì lại tiếp tục ra hàng net để rao bán dâm.
Tối 30/7, khi tìm được khách đồng ý mua dâm với giá 500.000 đồng/lượt, Quỳnh Anh đã hẹn sẽ đưa "hàng" đến "Bến Hàn" (đoạn kè hồ Tây, trên đường vào Phủ Tây Hồ, HN) để khách chọn. Lần này Quỳnh "bíp" và N. được đưa ra cho khách mua dâm lựa. Tuy nhiên, khi cả hai đi đến địa điểm đã hẹn thì khách chỉ chọn Quỳnh "bíp", nên N. được tự do.
Quên đường về
Sau khi được tự do, N. không về nhà mà lại thuê xe ôm quay lại nhà nghỉ, nơi hai đàn chị đang ngồi chờ. Tối ngày hôm sau (31/7), cả bốn lại ra quán net để lên mạng tìm khách. Nhờ những lời mời gọi hấp dẫn, cả bọn nhanh chóng "câu" được khách. Sau khi hẹn hò ít phút, 4 thanh niên đến mua dâm. Lúc này cả bốn đều đi theo khách.
Tuy nhiên, Phương do bị khách chê gầy nên đành "ngồi chơi xơi nước", chờ đồng đội. Còn Quỳnh Anh, Quỳnh "bíp" và N thì theo khách sang một nhà nghỉ ở đường Kim Đồng. Tại đây, chỉ có Quỳnh "bíp" và N. là vào "phục vụ" khách. Sau khi hành lạc xong, 4 thanh niên trên cò kè mặc cả và đồng ý trả cho Quỳnh Anh 200.000 đồng.
Đến ngày 1/8, cả bọn lại kéo nhau ra một quán net gần chùa Hưng Ký để "câu khách". Không mất nhiều thời gian để chúng tìm thấy khách đồng ý mua dâm với giá 500.000 đồng/lượt và hẹn sẽ đến quán net để đón "hàng". Sau đó, có hai thanh niên đến chở Phương, Quỳnh "bíp" và N. đến một nhà nghỉ trên phố Kim Đồng để mua dâm.
Tại nhà nghỉ đã có thêm 3 thanh niên khác chờ sẵn. Tuy nhiên, lần này N. không phải "phục vụ" khách vì khi chuẩn bị "hành sự" thì mấy gã thanh niên mua dâm chợt nhớ ra hôm đó là ngày mùng 1 đầu tháng nên đã không làm gì vì sợ bị... đen. Không trả tiền, mấy gã thanh niên chở Phương, Quỳnh "bíp" và N. đi ăn uống rồi đưa về quán net gần chùa Hưng Ký.
Đến 10 giờ ngày 2/8, Quỳnh Anh lại tìm được khách đồng ý mua dâm với giá 300.000 đồng/ lượt. Lần này N. được đi khách một mình. Tình cờ người khách này lại quen với N. nên đã đưa N. về nhà, giao cho gia đình. Sau 5 ngày "phiêu lưu", khi N. về với gia đình, ngày 4/8, gia đình đã làm đơn trình báo với Công an phường Minh Khai.
Sau khi công an vào cuộc, Quỳnh Anh và Phương đã bị bắt giữ. Còn Quỳnh "bíp" bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.
Lại câu chuyện gia đình...
Với vẻ ngoài nhem nhuốc của một cô gái sống cuộc đời bụi bặm, Quỳnh "bíp" khai với cơ quan công an về hoàn cảnh đáng thương của mình. Năm 7 tuổi, Quỳnh "bíp" được bố mẹ đưa từ Sài Gòn ra Hà Nội. Sau đó cả bố và mẹ của Quỳnh "bíp" đều "biến mất" đâu không rõ. Từ đó, Quỳnh "bíp" sống cuộc đời nay đây, mai đó, bữa no, bữa đói, lấy đầu đường xó chợ làm nhà. Dần dà, Quỳnh "bíp" trở thành gái bán dâm. Từ đó đến nay, Quỳnh "bíp" cũng đã 19 tuổi.
May mắn hơn Quỳnh "bíp", Phương có đầy đủ cả cha lẫn mẹ nhưng bố lại nghiện ngập. Khi bố Phương đang phải cai nghiện ở Trung tâm số 6, Sóc Sơn, Hà Nội, thì mọi vất vả, lo toan cuộc sống đều đè nặng lên đôi vai của người mẹ. Để có tiền nuôi con và hàng tháng lên thăm chồng, mẹ Phương phải làm nghề xe ôm để kiếm sống. Và có lẽ vì gánh nặng gia đình quá lớn mà mẹ Phương đã không thể để ý, quan tâm đầy đủ tới cô con gái đang tuổi lớn.
Thiếu vắng sự kèm cặp của cha mẹ, hết lớp 9 là Quỳnh Anh bỏ học, chạy theo lũ bạn hư hỏng, đua đòi và suốt ngày ngồi chôn chân ở hàng net. Cũng trong những lần chat chit trên mạng mà Phương quen với Quỳnh Anh, để rồi sau đó cả hai bàn tính với nhau những chuyện tày trời, khó có thể tưởng tượng được với lứa tuổi của các em.
Sinh tháng 11/1994, học hết lớp 7, N. cũng bỏ học và suốt ngày ngồi ở hàng net để chat. Dù mới 13 tuổi nhưng trông N. khá phổng phao và sớm biết làm dáng với những bộ quần áo và kiểu tóc già trước tuổi. Khi cán bộ điều tra về tận nhà N. để lấy lời khai, mẹ của N. chỉ biết than rằng: "Tôi cũng khổ lắm anh ạ, bố nó thì cũng vừa mới đi trại về...".