Vanessa Mae đã đọc những thư cự tuyệt của mẹ mình “Con gái tôi đã gần 30 tuổi. Phần cuộc đời đó của tôi đang rất ổn song mối quan hệ giữa chúng tôi thực sự đã chấm hết”.
(TT&VH) - Đoàn phim tài liệu của kênh BBC1 định nhờ đến sự hỗ trợ của bà Pamela – mẹ của Venessa Mae – khi họ tiến hành quay một bộ phim về ngôi sao violon này nhằm tìm hiểu xem tài năng đặc biệt của cô là bẩm sinh hay do được nuôi dưỡng. Song họ đã “bổ chửng” khi biết rằng từ 8 năm qua hai mẹ con họ không hề quan hệ gì với nhau.
![]() Venessa Mae |
Hơi chút nghẹn ngào, Vanessa Mae đã đọc những thư cự tuyệt của mẹ mình mà bà đã gửi bằng email: “Con gái tôi đã gần 30 tuổi. Phần cuộc đời đó của tôi đang rất ổn song mối quan hệ giữa chúng tôi thực sự đã chấm hết”.
Bà Pamela từng là một động lực thúc đẩy đằng sau sự nghiệp chói sáng của con gái, nhưng hai mẹ con bà không hề nói chuyện với nhau kể từ khi Mae tước quyền quản lý của bà từ 8 năm qua. Thành công sự nghiệp của Mae vô cùng ngoạn mục. Cô bắt đầu chơi piano từ năm 3 tuổi và làm quen với cây đàn vĩ cầm từ năm lên 5. Mới 10 tuổi, Mae đã trình diễn solo cùng dàn nhạc Philharmonic ở London (Anh) tại Thính Phòng Lễ hội Hoàng gia. Mae là nghệ sĩ solo trẻ tuổi nhất thu âm các bản concerto của Beethoven và Tchaikovsky khi mới 13 tuổi. Là chiếc cầu nối giữa nhạc cổ điển và nhạc đại chúng, cho đến nay lượng đĩa bán ra từ các album của Mae đã đạt 10 triệu bản trên toàn thế giới. Năm 2006, nữ nghệ sĩ vĩ cầm tài năng này đã có tên trong danh sách những nghệ sĩ giải trí giàu nhất dưới 30 tuổi do tờ Sunday Times thống kê khi có số gia tài trị giá khoảng 32 triệu bảng (64 triệu USD). Giờ đây thì số tài sản đó đã ở mức gần 40 triệu bảng.
Song cái giá mà cô được trả cho thành công đó dường như lại là điều quá sức chịu đựng của Mae khi mối quan hệ giữa cô và mẹ đã tan tành. Mae nói rằng mẹ cô – một nghệ sĩ dương cầm tài năng – không bao giờ thấy hạnh phúc chỉ với việc có con mà bà muốn nuôi dưỡng một ngôi sao. Bà Pamela thường nói với con gái mình rằng: “Mẹ yêu con vì con là con gái mẹ, nhưng con sẽ không bao giờ trở nên đặc biệt đối với mẹ trừ khi con chơi violon”.
Nữ nghệ sĩ 29 tuổi này nói rằng:“Đọc email đó của mẹ tôi chết lặng người đi. Bức thư đó càng khẳng định một điều mà tôi vẫn thầm nghĩ từ lâu: chỉ đơn giản với vai trò làm mẹ không đủ với bà. Mẹ tôi không tin rằng con gái mình có thể có một cuộc sống ngoài âm nhạc”.
![]() ![]() ![]() Vanessa Mae biểu diễn trên sân khấu |
Sinh ra ở Singapore, Mae chuyển tới London năm 3 tuổi và mẹ cô bắt đầu dẫn dắt tài năng âm nhạc của con gái từ khi họ đặt chân tới Anh. Từ năm 8 tuổi, Mae luôn phải dành nửa ngày học violon. 11 tuổi cô bé được tuyển vào trường Âm nhạc Hoàng gia, nơi Mae nhỏ hơn các bạn học tới 7 tuổi. Bà Pamela kiểm soát mọi thứ của con gái, từ các tài khoản ngân hàng tới việc chọn áo quần, trang điểm và chọn bìa đĩa đơn của con. Thậm chí Mae không được phép cầm dao cắt bánh mỳ vì mẹ cô sợ con gái sẽ bị đứt tay. Mẹ Mae còn ép cô phải bỏ các bạn học vì bà cho rằng họ chỉ quấy rầy con gái.
Song đó là những điều xảy ra trước khi Mae tròn 21 tuổi. Quá mệt mỏi với ảnh hưởng thống trị của mẹ, Mae tước bỏ quyền vài trò quản lý của bà. Hai người tách khỏi nhau với hy vọng họ có thể có mối quan hệ mẹ con bình thường. Nhưng sự việc lại không diễn ra như vậy. Xa nhau họ cũng cắt đứt mọi liên lạc và thậm chí còn tránh gặp mặt nhau trong các dịp họp mặt gia đình. “Mẹ tôi là người cực kỳ quyết liệt và không bao giờ thỏa mãn cơn khát thành công. Điều đó khiến đôi khi tôi không hiểu mình đang là một đứa trẻ hay là người đã ở tuổi vị thành niên. Tôi thấy mình được như hiện nay là nhờ cả tài năng bẩm sinh cùng sự nuôi dưỡng, và mẹ tôi đóng vai trò lớn trong thành công đó”. Mae bộc bạch trong phim tài liệu vừa được phát sóng trên TV Anh.
![]() Vanessa Mae và mẹ thời còn vui vẻ |
Tình cảm mẹ con rạn nứt nhưng từ 9 năm qua Mae lại được sống hạnh phúc bên bạn trai người Pháp 38 tuổi, Lionel Catelan, một người buôn rượu. Mae biết trong tương lai chắc chắn mình sẽ làm mẹ nhưng cô tâm sự: “Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ vì tôi biết bất cứ điều gì mình nói hay làm đều tác động sâu tới con cái”. Tuy Mae không liên lạc gì với bố, mẹ đẻ mình (bà Pemale đã bỏ người cha Thái Lan của Mae khi cô mới 4 tuổi), nhưng cô lại rất gần gũi với cha dượng – ông Gavin Nicholson – người chồng thứ 2 của bà Pamela nhưng giờ đây họ cũng đã ly dị. “Ông yêu thương và ủng hộ tôi một cách vô điều kiện. Ông giúp tôi trả tiền học nhạc, nhưng ông không hề can thiệp vào sự nghiệp của tôi”.