thethaovanhoa.vn

Cần làm sáng tỏ cái chết của một thanh niên

14/08/2008 10:23 GMT+7

Ngày 8/8, anh Nguyễn Văn Hồng Phong đã chết tại trụ sở UBND xã. Lý do duy nhất gia đình nạn nhân nhận được đến giờ phút này là Phong chết do ngạt thở.

Ngày 8/8, anh Nguyễn Văn Hồng Phong (SN 1983, ngụ ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung) đã chết tại trụ sở UBND xã. Lý do duy nhất gia đình nạn nhân nhận được đến giờ phút này là Phong chết do ngạt thở.

Mẹ và chị của nạn nhân 
Sáng 13/8, chúng tôi đến nhà của Phong thì việc “hậu sự” đã xong xuôi, tuy nhiên gia đình Phong rất bức xúc trước việc xử lý của ngành chức năng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Đào (chị ruột Phong) trình bày: “Khoảng 11h trưa 8/8, Phong và Phương (gần nhà) có cãi nhau về chuyện tiền cá độ bóng đá. Sau đó mẹ của Phương nói sẽ mời công an đến làm việc với Phong.

Khoảng 12h thì có 4 công an xã Tân Dương đến (trong đó có một người tên Vũ, Phó trưởng công an xã) “mời” Phong về trụ sở làm việc. Khoảng 13h mẹ tôi lên công an xã nhưng không thấy Phong đâu, một vài công an xã kêu mẹ tôi về và nói là Phong đang được răn đe, giáo dục trong phòng tạm giữ. Đến 15h cũng không thấy Phong về, tôi lên trụ sở thì được một công an xã tên Duy cho biết là một lát nữa sẽ thả Phong về”.

Tuy nhiên đến 17h thì một người bên văn phòng Đảng ủy xã đến nhà mời ông Tài (cậu Phong) lên UBND xã có chuyện gấp. Khi ông Tài đến nơi thì xã báo tin Phong đã thắt cổ chết trong phòng tạm giữ. Lúc này công an xã mới nói là Phong chết vào lúc 14h30.

Khoảng 20h thì công an tỉnh và pháp y xuống hiện trường, bên pháp y sau khi khám nghiệm tử thi và thông tin cho biết là Phong chết do ngạt thở” - chị Đào cho biết.

Bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi (mợ của Phong) bức xúc: Một người treo cổ chết thì lưỡi phải lè ra, mặt tím bầm, mắt lộ ra, đằng này khuôn mặt cháu tôi chết rất bình thường. Khi liệm xác cháu tôi thì phát hiện vết mực đỏ ở 2 đầu ngón tay trỏ.

Khi gia đình báo với công an xã về việc có vết mực đỏ ở 2 ngón tay trỏ thì họ nói là Phong không chịu ký vào biên bản nên họ mới lăn dấu tay” - bà Nhi bức xúc, tôi chưa thấy ai lăn tay bằng mực đỏ bao giờ mà mực đỏ này trông giống như mực đóng dấu mộc?

Bà Phùng Thị Hồng (mẹ Phong) ấm ức nói, tại sao con tôi chết lúc 14h30 nhưng cho đến hơn 17h mới báo tin cho gia đình? Sau đó lại không cho chúng tôi vào xem Phong chết thế nào, họ giấu nhẹm đi là có ý gì?

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc vào chiều 13/8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dương cho biết, bản thân ông không hay biết gì về vụ việc trên vì ngày xảy ra ông đang đi họp. Ông Hiếu chỉ trả lời hiện vụ việc đang được công an huyện và tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ.
 
Theo Dân Trí
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN