thethaovanhoa.vn

TVH Bắc Kinh 2008: Mỹ, Nga, Đức bứt phá, song vẫn dưới Trung Quốc!

13/08/2008 11:28 GMT+7

Sau một ngày khá im hơi lặng tiếng, Mỹ bắt đầu bứt phá. Đức và Nga cũng đã giành được những tấm HCV đầu tiên, nhưng Trung Quốc vẫn thống trị BXH toàn đoàn.

(TT&VH) - Sau một ngày khá im hơi lặng tiếng, Mỹ bắt đầu bứt phá. Đức và Nga cũng đã giành được những tấm HCV đầu tiên, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục áp đặt sự thống trị của mình lên BXH toàn đoàn.

Quyền lực cũ lên tiếng

Hôm qua là một ngày quan trọng đối với 2 đoàn thể thao Đức và Nga. Hoàn toàn chịu cảnh lép vế trong suốt 3 ngày thi đấu đầu tiên, song đến ngày thứ 4 thì 2 cường quốc thể thao này bắt đầu chứng tỏ sức mạnh.

Điều đặc biệt là cả 4 chiếc huy chương mà các VĐV Đức giành được trong ngày hôm nay đều là HCV, trong khi ở 3 ngày trước đó, họ chỉ giành được 1 HCB và 1 HCĐ. Đầu tiên là chiếc HCV của VĐV Alexander Grimm ở môn Canoe. Thứ đến là của Ole Bischof ở môn Judo hạng 81kg dành cho nam. Đội đua ngựa giành chiếc HCV thứ 3 ở nội biểu diễn đồng đội trước khi Homeike hoàn tất “ngày vàng” của người Đức ở nội dung cá nhân.

Trong khi đó, sau những ngày chỉ biết tới bạc và đồng, người hâm mộ xứ bạch dương cuối cùng cũng đã được hưởng niềm vui chiến thắng với 2 tấm HCV. Tất nhiên, con số này còn quá nhỏ nhoi so với các thành tích của Trung Quốc, Mỹ, hay thậm chí là Hàn Quốc, song họ vẫn đang sẵn sàng bùng nổ bởi hầu hết những môn thế mạnh của Nga chưa thi đấu hoặc chưa xong vòng loại.

Một điều khá đặc biệt là cả hai tấm HCV của đoàn Nga ngày hôm qua đều đến từ sới vật cổ điển ở nhà thi đấu của trường ĐH Nông nghiệp Trung Quốc. Cả Mankiev và Albiev đều thay nhau thống trị ở các hạng cân nhẹ 55kg và 60 kg. Môn vật có tới 18 bộ huy chương, và đây cũng sẽ là một mỏ vàng của Nga sau điền kinh và thể dục dụng cụ.
 
Niềm vui của Michael Phelps sau khi giành HCV 200m tự do nam

Người Mỹ tiếp tục gây ấn tượng trên đường đua xanh. Trong số 4 nội dung diễn ra ngày hôm qua thì họ chiếm tới 3 tấm HCV. Những lo lắng về khả năng lập hat-trick của Michael Phelps đã bị xóa tan sau khi kình ngư này chinh phục nội dung 200m bơi tự do nam một cách đầy thuyết phục. Không những thế, Natalie Coughlin và Aaron Peirsol đều thống trị các nội dung bơi ngửa 100m dành cho nữ và nam. Thậm chí ở nội dung còn lại, nếu cố gắng hơn một chút, Rebecca Soni sẽ hoàn tất một ngày thống trị tuyệt đối đường đua xanh của các kình ngư Mỹ. Cô giành HCB ở nội dung 100m bơi bướm, sau người về nhất Leisel Jones (Australia) 0,44 giây.

Trong ngày hôm qua, Mỹ đã giành tới 4 HCV, nhiều hơn cả 3 ngày trước gộp lại. Không chỉ tỏa sáng ở bên hồ bơi, người Mỹ còn chiến thắng ở trường bắn súng sau khi xạ thủ Walton Eller mang về cho họ HCV đầu tiên ở môn bắn súng với nội dung bắn đĩa bay đôi nam.

Trung Quốc vẫn là số 1

Bất chấp những nỗ lực của Mỹ, và sự ra mắt tuyệt vời ở môn vật của Nga, đoàn chủ nhà Trung Quốc vẫn gây ấn tượng nhất bằng một sự bứt phá tuyệt vời khi cũng giành thêm 4 HCV nữa.

Nhảy cầu vẫn là bộ môn mà người Trung Quốc đang thống trị tuyệt đối. Ngày hôm qua, bộ đôi Wang Xin/Chen Ruolin đã mang về tấm HCV thứ 3 về bộ môn này cho đoàn chủ nhà. Ở nội dung nhảy cầu đôi ván cứng 10m nữ, hai VĐV này đã vô địch cực kỳ thuyết phục với tổng số 363,54 điểm, bỏ xa những đôi kế tiếp của các đoàn Australia (335,16) và Mexico (330,06).

Tương tự, cử tạ cũng là môn mà Trung Quốc đang thực sự là một cường quốc của thế giới. Trong số 8 tấm HCV đã được trao ở môn này thì nước chủ nhà chiếm tới hơn nửa. Ngày hôm qua, Liao Hui đã khiến mọi đối thủ ở hạng cân 69 kg thán phục sau khi giành chức vô địch với mức tạ tổng cử là 348 kg, nhiều hơn 2 người đứng sau Venceslas (Pháp) và Tigran (Armenia) tới 10 kg.

Môn thể dục dụng cụ bắt đầu mở màn và tấm HCV đầu tiên vẫn thuộc về… Trung Quốc ở nội dung đồng đội hỗn hợp nam trước sự bất lực của Nhật Bản và Mỹ. Không chỉ thể hiện thế mạnh ở những môn đòi hỏi khỏe và khéo như thể dục dụng cụ, Trung Quốc còn khiến các đối thủ của họ lo lắng bởi khả năng xâm phạm sang những môn thế mạnh của các quốc gia khác. Đơn cử như ngày hôm qua, võ sĩ Zhong Man đã bất ngờ giành HCV kiếm liễu nam sau khi hạ gục đối thủ Tarantino 15-13 ở trận CK, mà trước đó, môn này vốn được coi là "của độc" của đoàn Italia.

 Michael Phelps: Đi vào huyền thoại

3 ngày thi đấu, 3 HCV và 3 KLTG bị xô đổ, Michael Phelps đang sống trong những ngày tháng không thể quên của sự nghiệp. Cùng với 6 HCV ở Athens 2004, kình ngư người Mỹ này đã san bằng kỷ lục giành 9 HCV tại các kỳ TVH mà các VĐV huyền thoại Mark Spitz (bơi, Mỹ) và Carl Lewis (điền kinh, Mỹ), Paavo Nurmi (điền kinh, Phần Lan), Larysa Latynina (TDDC, Liên Xô) đang nắm giữ.

Khi Phelps chỉ về thứ 4 ở vòng bán kết nội dung bơi 200m tự do nam, không ít người đã lo lắng rằng liệu anh có đánh tuột tấm HCV ở ngày thi đấu chính thức. Sự e ngại ấy là quá thừa bởi ở VCK, Phelps tiếp tục khiến cả khu trung tâm thể thao dưới nước ở Bắc Kinh phải trầm trồ thán phục. Luôn bước vào thi đấu với một đôi headphone với những bản nhạc rap, Phelps cho thấy mình thừa sự tự tin trước mỗi cuộc đấu lớn. Và trong ngày hôm qua, anh đã hoàn thành phần thi của mình chỉ trong vòng 1 phút 42 giây 96, bỏ xa hiện tượng Park Tae-hwan (1'44"85), người mà trước đó đã lớn tiếng tuyên bố sẽ hạ bệ Phelps. Với thành tích trên, Phelps còn tự phá KLTG cũ (1'43"86) mà mình lập được hồi tháng 3 năm ngoái tại Melbourne.

Phelps còn tới 5 nội dung nữa chưa thi đấu và điều đó đồng nghĩa với những kỷ lục của Spitz và Carl Lewis đang lung lay dữ dội. Ngày hôm nay, anh sẽ tiếp tục thi đấu ở các cự ly 200m bơi bướm và 4x200m tự do tiếp sức. Một huyền thoại mới sẽ xuất hiện.

19 HCV trong ngày thi đấu thứ 4

Cano đơn nam: Martikan (Slovakia)

Cano kayak nam: Grimm (Đức)

Nhảy cầu 10m ván cứng đôi nữ: Wang Xin, Chen Ruo Lin (Trung Quốc)

Đua ngựa đồng đội: Australia

Đua ngựa cá nhân: Romeike (nài), Marius (ngựa) - Đức

Kiếm liễu nam: Zhong Man (Trung Quốc)

Thể dục dụng cụ hỗn hợp đồng đội: Trung Quốc

Judo hạng 63 kg nữ: Tanimoto (Nhật Bản)

Judo hạng 81 kg nam: Bischof (Đức)

Súng ngắn 50m nam: Jin Jong-oh (Hàn Quốc)

Bắn đĩa bay đôi nam: Walton Eller (Mỹ)

200m bơi tự do nam: Michael Phelps (Mỹ)

100m bơi ngửa nữ: Natalie Coughlin (Mỹ)

100m bơi ngửa nam: Aaron Peirsol (Mỹ)

100m bơi bướm nữ: Leisel Jones (Australia)

Cử tạ nữ hạng 63 kg: Pak Hyon-suk (CHDNDTT)

Cử tạ nam hạng 69 kg: Liao Hui (Trung Quốc)

Vật cổ điển 55kg nam: Mankiev (Nga)

Vật cổ điển 60kg nam: Albiev (Nga)
 
10 đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương
 

Hạng

Đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng

1

Trung Quốc

13

3

4

20

2

Mỹ

7

7

8

22

3

Hàn Quốc

5

6

1

12

4

Đức

4

1

1

6

5

Italia

3

4

2

9

6

Australia

3

2

5

10

7

Nhật bản

3

1

2

6

8

Nga

2

4

3

9

9

Anh

2

1

3

6

10

Czech

2

0

0

2

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN