Tiến Minh chỉ chơi với khoảng 60% khả năng. “Không thấp hơn thế, chỉ 50% thôi”. Ông Yan khẳng định. Khi Minh không thể kiểm soát trên lưới thì việc thua trận là điều đương nhiên.
(TT&VH) - Tiến Minh đã được đầu tư ở mức độ tối đa, từ chính phủ, từ Ủy ban Olympic, từ các cá nhân và doanh nghiệp. Thực lòng mà nói, không thể có sự đầu tư tốt hơn nữa. Chính vì điều này, anh hãy cho tôi gửi một lời xin lỗi, tới tất cả mọi người.
Đó là những lời trần tình với vẻ mặt “có thể tin được” của chuyên gia Yan Shin Qiang, người Trung Quốc, đã trực tiếp dìu dắt Tiến Minh trong thời gian qua. “Tôi cũng đã thành thật xin lỗi lãnh đạo đoàn TTVN trước thất bại của Tiến Minh”. Ông Yan nói với phóng viên TT&VH trên đường đi bách bộ, hòng tiêu hóa nỗi buồn thất bại.
“Chúng tôi có vấn đề. Và vấn đề đó thuộc trách nhiệm của tôi, chứ không phải của Tiến Minh. Vâng, vấn đề của riêng tôi thôi. Tôi đã chuẩn bị quá kỹ cho Tiến Minh về kỹ chiến thuật, nhưng về tâm lý thì không. Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới trận thua trước tay vợt Đài Loan, kém về thứ hạng và thành tích, chính là tâm lý”, ông Yan tiếp lời.

Nhưng tại sao, một VĐV có kinh nghiệm như Minh, thắng thua quá nhiều rồi lại sợ sệt 1 VĐV chỉ là “đàn em”? “Vì khi sự tự tin vượt ngưỡng thì thành sức ép. Tiến Minh nghĩ là mình phải đạt được một cái gì đó, phải vượt qua vòng này rồi đi tiếp”, ông Yan trả lời, trước khi để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục làm chuyên gia của Minh trong tương lai.“Bây giờ thì không còn là việc của tôi nữa”.
Đi sau đó vài bước chân, quả thực không thể tả hết nỗi buồn của tay vợt số 1 Việt Nam. Tiến Minh như người mất vía. Vẻ mặt rất thất vọng. “Giờ chẳng biết nói gì nữa. Họ chỉ sung hơn thôi, chứ không phải mạnh hơn mình. Mình càng xụi, thì họ càng hưng phấn”.
Quả thực, hôm qua, khi tổ phóng viên TT&VH, TTXVN có mặt ở Làng Olympic, thăm đoàn TTVN, thì cũng là lúc, Tiến Minh và HLV Thế Huy, lãnh đội Thanh Sang và chuyên gia Yan đang tìm cách giải tỏa stress bằng cách đi mua đồ ở cửa hiệu ngay trong làng. Mọi người nói, đấy mới là lúc thấy Tiến Minh chứ anh tự giam mình ở phòng suốt.
|
Thêm Mạnh Tường và Nguyễn Thị Thiết “xong xuôi rồi về” Nhưng ở 2 cách khác nhau. Nguyễn Thị Thiết đã cải thiện thành tích của chị mà nói theo cách “phổ biến” của TTVN là “vượt qua chính mình”. Chị đạt thành tích 225kg tổng cử (cử giật 100, cử đẩy 125). Thành tích này cao hơn mức 220kg tổng cử ở SEA Games 2007 đã giúp Thiết giành HCV. Đó là điều đáng khích lệ với cá nhân VĐV này dù chị chỉ đến Bắc Kinh với tấm vé vớt. Và điều khác đáng ghi nhận là đã có khá đông đủ quan chức của đoàn tới theo dõi và động viên Thiết. Thiết đứng thứ 5 trong tổng số gần 2 chục nữ lực sĩ, kém người giành HCĐ 6kg, và HCV là 16kg. Tuy nhiên, với lão tướng Mạnh Tường, ngày thi thật của anh hôm qua (nội dung 50m súng ngắn là đăng ký chính thức, nội dung 10m súng ngắn hơi cách nay 4 ngày chỉ là thi thêm) là một kỷ niệm buồn. Anh chỉ đat 543 điểm sau 6 loạt bắn, kém thành tích của chính mình, đứng thứ 38 trong tổng số 45 xạ thủ. 2 ngày nữa, họ sẽ cùng với Tiến Minh, Nguyên Nhung, Ngân Thương, Hữu Việt… về nước. |
Phong Vũ (từ Bắc Kinh)