thethaovanhoa.vn

Nhậm Hiền Tề mất giọng vì Olympic

13/08/2008 15:23 GMT+7

Ca sĩ Nhậm Hiền Tề đã đến Bắc Kinh tham dự lễ khai mạc Thế vận hội lần thứ 29. Trong vòng 4 ngày, Nhậm Hiền Tề đã có thể cảm nhận hết bầu không khí nhiệt tình nơi đây.

(TT&VH Online) - Mấy ngày vừa qua ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan – Nhậm Hiền Tề đã đến Bắc Kinh tham dự lễ khai mạc Thế vận hội lần thứ 29. Mặc dù hành trình của anh chỉ vẻn vẹn có 4 ngày, nhưng Nhậm Hiền Tề đã có trọn vẹn 4 ngày du lãm và cảm nhận hết bầu không khí nhiệt tình của Thế Vận hội.
 
Trong đêm khai mạc Nhậm Hiền Tề không ngừng hò hét cổ vũ đến nỗi khản đặc giọng, nhưng dường như anh vẫn chưa hết phấn chấn. Nhậm Hiền Tề nói: “Tôi không ngừng hoan hô cổ vũ trong suốt lễ khai mạc, kết quả là hai ngày sau giọng khản đặc, mất tiếng, thế nhưng điều đó cũng thật đáng giá!”.
Nhậm Hiền Tề hò hét hết mình
 
Nhậm Hiền Tề là ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như: Trái tim yếu mềm; Thương tâm Thái Bình Dương; Tru Tiên luyến; Nếu như không có em; Tôi là một con cá… Không chỉ thành công trong âm nhạc, mặc dù hơi “xí trai” một chút nhưng anh tham gia khá nhiều phim và là một diên viên ăn khách.
 
Chụp hình trước giờ khai mạc Olympic
 
Chú cháu mình cùng cổ vũ cho Olympic Bắc Kinh
 
 
Trong đợt du lịch này, Nhậm Hiền Tề đã góp sức làm cho bầu không khí nhiệt tình của Bắc Kinh đã nóng càng nóng hơn. Khi đi ngoài đường rất nhiều người đã nhận ra và xin tới chụp hình cùng anh.
 

Hiền Thương
(Theo QQ)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN