20h37 phút tối 12/08, một vụ tai nạn do dây điện thoại “thả mình như dây câu” xuống lòng đường đoạn ngã tư Giảng Võ – La Thành.
(TT&VH) - 20h37 phút tối 12/08, một vụ tai nạn do dây điện thoại “thả mình như dây câu” xuống lòng đường đoạn ngã tư Giảng Võ – La Thành. Tai nạn đã khiến chị Nguyễn Thị Hà Mai ở Long Biên phải “đo đường”, xe máy bị vỡ yếm, người bị đau chân trái và vùng bả vai, phải nhờ người dân gọi điện cho nhà đến đưa đi bệnh viện khám nghiệm…
![]() Hiện trường vị tai nạn |
Chị Mai kể lại: “Trên đường từ Láng về nhà, qua ngã tư đèn đỏ, do đường đông, đèn xe chói sáng, nên tôi không nhìn thấy búi dây điện thoại buông lòng thòng ở phía trước. Dây điện thoại rất nhỏ và bị rối nên khi xe tôi vừa lao tới đã quấn ngay vào vành trước. Xe chạy thêm khoảng 5 – 6 mét nữa thì ngã nhào, tôi cũng bị đám dây quàng vào cổ. Rất may tôi thoát chết vì tôi cho xe chạy chậm và đội mũ bảo hiểm, nhưng do ngã đập xuống lòng đường, chân trái và bả vai trái rất đau, không đứng dậy hoặc xoay người được”.
![]() Búi dây điện lòng thòng trong vụ tai nạn |
Nhiều người dân sống tại đây cho biết, trong 2 ngày qua nhiều dây điện thoại kéo từ đường Ngọc Khánh sang đường Giảng Võ – La Thành bị đứt, rơi lòng thòng xuống lòng đường. Dù biết nguy hiểm, nhưng không ai dám mang dao, kéo ra cắt vì sợ quy tội phá hoại, trộm cắp tài sản nhà nước… Ngay khi tai nạn xảy ra, người đàn ông đeo băng đỏ này cũng chỉ lặng lẽ cuốn búi dây “giết người” này treo lên… dải phân cách đường!
![]() Lặng lẽ cuộn lại đám dây để lên dải phân cách |
Yên Khương