Để tiết kiệm trở thành quốc sách thì nhà nước phải nêu gương trước. Thử đi một vòng các cơ quan nhà nước, mới thấy bệnh lãng phí trầm kha đến cỡ nào.
![]() Tranh biếm họa của HS Văn Quỳnh |
Người Việt Nam có lẽ là những người nhậu nhiều nhất và tiêu xài hoang phí nhất. Xem cung cách xài tiền của người Việt, chẳng ai tin dân mình nghèo khổ. Xem báo, nghe đài lại càng khó tin được. Không hề thấy những tấm gương tiết kiệm, chống lãng phí. Xài sang trở thành “chuẩn mực” của không ít người Việt. Hình như càng nghèo lại càng cố xài sang. Trong mắt những người sành điệu, tiết kiệm là lố bịch là hủ lậu!
“Thượng bất chính hạ tắc loạn”. Càng lớn càng phải gương mẫu. Tiết kiệm chỉ trở thành quốc sách khi nhà nước nêu gương thực hiện. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, từng bước gầy dựng lại niềm tin.
Bác Hồ là tấm gương tuyệt vời về giản dị và tiết kiệm. Nhân cách Người tỏa sáng qua mọi thời đại. Học tập đạo đức Bác Hồ chính là học cách sống giản dị và tiết kiệm của Người. Chỉ khi nào tiết kiệm trở thành chuẩn mực văn hóa, thành thói quen hằng ngày của mỗi người, mỗi gia đình thì dân tộc ta mới có thể ngẩng đầu sánh vai cùng bè bạn năm châu.