thethaovanhoa.vn

Giết vợ vì không được "quan hệ"

12/08/2008 09:53 GMT+7

Nguyễn Tấn Trung (SN 1973, tạm trú tại tổ 123, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) 20 năm tù do “giết vợ” chỉ vì không chịu cho “chăn gối”…

Ngày 8/8/08, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Trung (SN 1973, tạm trú tại tổ 123, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) 20 năm tù do “giết vợ” chỉ vì không chịu cho “chăn gối”…

Vụ án mạng được phát hiện vào lúc 4 giờ sáng ngày 13/5/07 do chính Trung báo tin cho người hàng xóm biết là vợ mình bị “trúng gió” chết. Người hàng xóm bất ngờ vì ít khi thấy Trung thức dậy vào giờ này liền báo tin cho công an xã. Anh Nguyễn Minh Hùng - Phó ban ấp Đông phụ trách an ninh cùng với dân phòng trực tiếp xuống bảo vệ hiện trường.

Lúc đó, đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút, trời chưa hừng đông. Khi đến nơi, anh Hùng được Trung đón tiếp với thái độ hết sức bình tĩnh. Trung cho hay, vợ y là chị Cao Thị Tuyết Nga (SN 1979, quê quán Bình Định) đi làm công nhân ở Hãng J.H (chuyên SX túi xách) về lúc 10 giờ tối, sau khi hai vợ chồng “giỡn nhau” một lát thì y đi ngủ. Trung chủ động “khoe” với anh Hùng vết tích của hai vợ chồng đùa giỡn lúc tối là vết xước bên gáy cổ và vết cắn trên ngực trái của mình.

Nhưng đến nửa khuya thức dậy, Trung mới phát hiện chị Nga “cứng tay, cứng chân” chết từ lúc nào. Thấy Trung giải thích thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, sắc mặt cũng không biểu lộ nét thất thần sợ hãi nào, hơn nữa hiện trường để lại cũng “sạch sẽ”, nên anh Hùng không chút mảy may nghi ngờ chính Trung là hung thủ.

Theo cáo trạng của VKS, Trung và chị Nga sống với nhau như vợ chồng và có chung một cháu gái 6 tuổi. Thời gian đầu chung sống, Trung rất chịu khó làm ăn và thương vợ con nên được bố mẹ cho căn nhà nhỏ tại huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2006, do chỗ làm là một cơ sở giặt ủi ở quận 1 quá xa lại “vất vả”, nên Trung nghỉ việc quanh quẩn ở nhà lo nội trợ, đưa rước con đi học.

Thấy chồng không chịu kiếm việc làm, chị Nga không bằng lòng nên từ đó hai bên thường xuyên cãi vã dẫn đến không còn ngủ chung phòng. Mặt khác, chị Nga còn phải nai lưng ra làm tăng ca nhiều hơn để lo cuộc sống cho cả chồng và con. Vào ngày xảy ra án mạng, do không ngủ được nên Trung mò vào phòng vợ đòi “quan hệ tình dục”. Phần vì mệt mỏi, phần vì nghĩ rằng đã ly thân nên chị Nga cự tuyệt và đẩy Trung ra ngoài.

Tức giận, Trung lao đến đè ngửa vợ xuống nệm rồi dùng hai tay bóp cổ vợ. Trong lúc giằng co, vùng vẫy, chị Nga cố thốt lên lời van xin: “Anh đừng giết em, hãy thương lấy mẹ con em...” nhưng Trung đã bỏ ngoài tai, dùng tay bóp cổ chị Nga cho đến chết. Tại tòa, đại diện phía công tố cho rằng Trung giết vợ vì động cơ đê hèn là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức hình phạt tương xứng là tù chung thân, còn Trung cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng lại cho rằng thấy vợ “cấm cửa” nên nghi ngờ vợ phản bội mình đi yêu người khác. Tòa đã bác bỏ lời biện hộ này, nhưng cho rằng Trung phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nên chỉ phạt mức án 20 năm tù.

“Họ là dân nhập cư, mạnh ai nấy sống, ít quan tâm chia sẻ lẫn nhau nên khi gia đình có mâu thuẫn đã không được cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ. Ngoài ra, đây cũng là bài học cho những đôi vợ chồng nếu đã quyết định ly thân thì cần có quyết định dứt khoát về chỗ ăn ở, trách nhiệm nuôi con của mỗi người nhằm tránh những vấn đề rắc rối, phức tạp không đáng có về sau.”- Bà Trương Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn.

Theo NN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN