thethaovanhoa.vn

Tự dưng bị đánh chết

12/08/2008 15:35 GMT+7

Đang cùng bạn đi trên đường, anh Tý bị 3 thanh niên đi xe máy gây sự rồi đánh chết.

Khoảng 21h ngày 9/8, trước quán cà phê Duyên Em, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Tây Ninh) xảy ra một vụ đánh nhau dẫn đến cái chết cho anh Trần Minh Dương (Tý) 31 tuổi, ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành.

Anh Trần Bá Tùng, 29 tuổi cho biết: "Tôi cùng Tý và Hùng đang đi bộ trên đường thì gặp 3 thanh niên chạy 3 chiếc môtô ngược chiều từ hướng thị xã về Châu Thành, một trong 3 thanh niên chửi tục rồi hỏi Tý: "Mày dòm cái gì?".

Sau đó cả 3 thanh niên dừng xe lại, Tý hỏi: "Gì vậy?". Một trong ba thanh niên trả lời: "Mày nhỏ mà láo quá". Tý xô một người tên là Be té xuống đất. Be đứng dậy hô hào: "Đánh tụi nó bây".

Lúc này có một nhóm thanh niên địa phương nhào vô đánh tới tấp cả 3 người. Trần Bá Tùng và Trần Thanh Hùng (em bà con của Tùng) bị thương nhẹ chạy thoát thân.

Anh Ngô Trung Hoà, chủ quán cà phê Duyên Em chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng Tý đã bị chết do chấn thương sọ não.

Theo thông tin ban đầu, Công an đã tạm giữ hai đối tượng trong nhóm thanh niên hung hãn để điều tra.

Theo CAND
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN