Samuel Eto’o muốn ban lãnh đạo “gã khổng lồ xứ Catalonia” nói rõ lý do họ giữ anh lại trong cuộc họp báo sắp tới của HLV Pep Guardiola.
(TT&VH) - Mặc dù rất vui mừng trước quyết định của FC Barcelona giữ mình ở lại, tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o muốn ban lãnh đạo “gã khổng lồ xứ Catalonia” “trả lại tên cho em” trong cuộc họp báo sắp tới của HLV Pep Guardiola.
Tờ “Marca” (Kỷ lục) khẳng định rõ ràng Eto’o muốn ở lại Barca, nhưng sát thủ này cũng muốn lãnh đạo đội bóng thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng lý do tại sao họ lại thay đổi ý định bán Eto’o, giống như Ronaldinho và Deco, và giữ anh ở lại với sân Nou Camp.
Việc HLV Pep Guardiola hầu như chắc chắn sẽ đưa “viên ngọc đen” vào đội hình thi đấu trước Wisla Cracovia của Ba Lan, trong khuôn khổ của vòng sơ loại thứ ba của Champions League, là một bằng chứng khẳng định Eto’o sẽ ở lại với Barca, bởi vì dù chỉ tham gia thi đấu một phút trong trận này thì sau đó, nếu tiền đạo người Cameroon có sang khoác áo một CLB khác, anh cũng sẽ không được quyền tham dự Cúp Bóng đá châu Âu trong mùa bóng hiện nay với đội bóng mới.
Sẽ chẳng có một đội bóng lớn nào lại đi mua một sát thủ như Eto’o chỉ để tham dự đấu trường trong nước và bản thân Eto’o cũng chẳng thích thú gì với ý tưởng này.
Tuy nhiên, là một cầu thủ nổi tiếng thẳng tính và có lòng tự trọng cao, Eto’o muốn có một cuộc gặp mặt đối mặt với ban lãnh đạo Barca để nói hết những ấm ức trong lòng cùng những yêu cầu của anh để một khi ở lại với Barca anh có thể cống hiến toàn tâm, toàn lực cho màu cờ sắc áo của đội bóng.
Cho đến nay, cả Chủ tịch Joan Laporta và các cầu thủ đều mong muốn giữ chân tiền đạo người Cameroon và chỉ còn chờ ý kiến chính thức của huấn luyện viên Pep Guardiola.
Có lẽ một cuộc nói chuyện thẳng thắn với Eto’o sẽ không phải là điều gì khó khăn với một HLV có bản lĩnh như Guardiola, người đã cho phép Messi được ở lại Bắc Kinh cùng với đội tuyển Olympic Argentina để tham gia Thế vận hội 2008, dù Toà án Trọng tài Thể thao đã phán quyết Barca có thể triệu hồi tiền đạo người Argentina vào bất cứ lúc nào.
Việc thiếu một hợp đồng chuyển nhượng xứng tầm với Eto’o, tài năng và tính chuyên nghiệp không thể phủ nhận của “viên ngọc đen” thể hiện qua các trận giao hữu trước mùa bóng, sự “phục thiện” của Eto’o cùng với kết quả thi đấu quá mờ nhạt của Thierry Henry trong thời gian qua là những lý do chính đưa đến việc Barca quyết định giữ Eto’o ở lại, mặc dù điều đó đi ngược lại với tuyên bố ban đầu của Pep Guardiola.
Khang Chi